Thay vì thư giãn dưới ánh nắng mùa đông nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới, Sarah Mettee đến từ Nashville đã nói với NBC News rằng cô đã “nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều tiếng pháo nổ”.
DUBAI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — Chuyến đi dự định là một kỳ nghỉ lãng mạn cho Sarah Mettee và chồng, một kỳ nghỉ đông ấm áp ở Dubai để kỷ niệm 20 năm ngày cưới, xa ba đứa con nhỏ của họ.
Thay vì thư giãn dưới ánh nắng mặt trời, Mettee nói với NBC News hôm thứ Hai rằng họ đã “nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều tên lửa”, một số trong đó đã “bị đánh chặn ngay bên ngoài khách sạn của chúng tôi”, và cô gọi đó là “kinh hoàng”. NBC News đã đồng ý không nêu tên khách sạn vì lo ngại nó có thể là mục tiêu tấn công do có rất nhiều khách du lịch Mỹ đang ở đó.
Giờ đây, giống như hàng trăm nghìn du khách khác trên khắp Trung Đông, Mettee đang bị mắc kẹt trong khu vực. Các chuyến bay đã bị đình chỉ sau khi Iran trả đũa bằng các cuộc tấn công vào nhiều nước láng giềng, bao gồm cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau khi Hoa Kỳ và Israel ném bom Cộng hòa Hồi giáo, giết chết Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
“Chúng tôi thực sự rất mong chờ chuyến đi này”, cô nói hôm thứ Ba tại khách sạn của mình, thêm rằng đó là “một chuyến đi không hề rẻ và là điều chúng tôi chưa từng làm trước đây, chỉ có hai vợ chồng”.

“Việc cố gắng rời đi thực sự rất khó khăn,” bà Mettee, 45 tuổi, người đã đến Dubai vào thứ Hai tuần trước, cho biết. Bà nói thêm rằng bà lo lắng sẽ phải mất nhiều ngày nữa họ mới có thể trở về nhà với ba đứa con của mình, 16, 9 và 8 tuổi, ở Nashville, Tennessee.
Bộ Quốc phòng UAE, một liên bang giàu dầu mỏ gồm bảy tiểu vương quốc, cho biết hôm Chủ nhật rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và vô hiệu hóa 165 tên lửa đạn đạo, hai tên lửa hành trình và hơn 540 máy bay không người lái của Iran trong hai ngày.
Và bà Mettee cho biết Đại sứ quán Mỹ đã yêu cầu họ trú ẩn tại chỗ và họ đã không rời khỏi khách sạn kể từ đó. Bà nói thêm rằng bà đã cố gắng đặt nhiều chuyến bay “chỉ để cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt”, nhưng tất cả các chuyến bay họ đã đặt cho đến nay đều bị hủy.
“Chúng tôi chỉ muốn về nhà với các con,” cô ấy nói, thêm rằng họ có người thân “ở nhà chăm sóc các con trong khi chúng tôi đi vắng,” mặc dù cô ấy lo lắng “có thể chúng tôi sẽ phải ở đây 10, 12, 14 ngày mà không có các con bên cạnh.”

Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa vào một số quốc gia, bao gồm Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordan, Oman và Ả Rập Xê Út, cũng như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Sân bay quốc tế Dubai — trung tâm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới — đã đóng cửa ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Hai, mặc dù dự kiến
Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết hôm Chủ nhật rằng sân bay đã bị hư hại và bốn nhân viên bị thương.
Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng đã có một vụ cháy tại Cảng Jebel Ali của Dubai, nhà ga đường biển chính của thành phố và là một trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn.
Các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm Chủ nhật cũng cho thấy ngọn lửa liếm lên mặt tiền của khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng và khói bốc lên trời gần tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng, tòa nhà chọc trời cao 2.723 feet (khoảng 800 mét) sừng sững trên thành phố.
Những hình ảnh khác cho thấy một vụ cháy hôm thứ Bảy bên ngoài khách sạn Fairmont trên hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah danh tiếng.
Alex Bocquet cho biết anh đang gặp một số người bạn gần khách sạn Fairmont thì “nghe thấy một tiếng nổ lớn”.

Vị CEO 30 tuổi của công ty The Modern Freelancer cho biết hôm thứ Hai rằng anh đã sống ở Dubai hơn một năm và luôn cảm thấy an toàn ở đó, “nhưng vào thời điểm đó, mọi thứ trở nên quá nguy hiểm.”
Sau khi gọi điện cho một vài người bạn, anh nói, họ quyết định rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Vì vậy, sau khi quay lại chỗ ở của mình để lấy “hộ chiếu, càng nhiều tiền mặt càng tốt, một ít diêm, một chiếc áo len phòng trường hợp bị mắc kẹt ở đâu đó lạnh lẽo giữa đêm,” anh nói họ đã lái xe vào sa mạc nơi họ đã thuê một căn nhà.
Dubai đối với họ giống như “tâm điểm của các mối đe dọa từ Iran,” anh nói, thêm rằng anh nghĩ Tehran đang nhắm mục tiêu vào thành phố vì đây là “thủ đô du lịch.”

“Chúng tôi may mắn là hầu hết đều làm kinh doanh và làm việc từ xa,” anh ấy nói, thêm rằng họ sẽ ở lại chỗ ở thuê của mình cho đến khi nào cần thiết.
“Chúng tôi hơi hoảng sợ trước những gì đã xảy ra ở khách sạn Fairmont,” anh ấy nói.
Đối với Mettee, ưu tiên là về nhà càng sớm càng tốt, nhưng cô ấy nói rằng vụ tấn công vào sân bay khiến cô ấy lo lắng.
“Tôi chắc chắn không muốn bay đi nếu họ định tấn công sân bay, họ đang cố gắng đóng cửa nơi này,” cô ấy nói, thêm rằng ba đứa con của họ biết chuyến bay bị hoãn và sẽ về nhà sớm nhất có thể.
Con trai 16 tuổi của cô ấy “đang cố gắng giữ bình tĩnh,” cô ấy nói thêm, “Cậu ấy rất điềm tĩnh và bình thản.”
Keir Simmons đưa tin từ Dubai. Shira Pinson và Sara Monetta đưa tin từ London.