BRETT MEISELAS NGÀY 8 THÁNG 2
Chào mọi người, hy vọng Chủ nhật của các bạn diễn ra tốt đẹp. Mong các bạn có thời gian thư giãn, xem Thế vận hội và theo dõi trận Super Bowl.
Trong khi chúng ta đang cổ vũ các vận động viên của mình tại Thế vận hội Mùa đông, thì Trump lại làm điều ngược lại. Ngày hôm đó bắt đầu với việc Donald Trump công kích một thành viên của đội tuyển Olympic Mùa đông Hoa Kỳ. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã tấn công vận động viên trượt tuyết tự do Hunter Henderson, gọi anh ta là “một kẻ thất bại thực sự” và tuyên bố anh ta không đại diện cho đất nước. Henderson hiện đang thi đấu trên đấu trường quốc tế cho Hoa Kỳ, vậy mà tổng thống Hoa Kỳ lại chọn cách công khai bôi nhọ anh ta.
Bài đăng của Trump được khơi mào bởi những bình luận mà Henderson đưa ra về mâu thuẫn đạo đức mà anh cảm thấy khi đại diện cho Hoa Kỳ vào thời điểm anh tin rằng chính phủ đang khủng bố cộng đồng người di cư thông qua việc thực thi luật nhập cư hà khắc. Henderson giải thích rằng việc mặc lá cờ không có nghĩa là anh ủng hộ mọi việc chính phủ làm, và rằng anh đang thi đấu vì bạn bè, gia đình và những người đã giúp anh đạt được vị trí này.
Hãy nghĩ xem hành động này nhỏ nhen và liều lĩnh đến mức nào. Một tổng thống đương nhiệm lại tấn công một vận động viên Olympic người Mỹ trong khi vận động viên đó đang tích cực thi đấu cho đất nước. Thật khó để tưởng tượng một ví dụ nào rõ ràng hơn về cách Trump cá nhân hóa mọi thứ và biến chức vụ tổng thống thành vũ khí chống lại bất cứ ai không nịnh bợ và thề trung thành với ông ta.
Nhưng trong khi Trump bận rộn với những lời lẽ kích động trên mạng, người dân Mỹ không mắc bẫy những chiêu trò đánh lạc hướng của ông ta. Vụ che đậy hồ sơ Epstein của Trump tiếp tục bị phanh phui, và mọi chuyện chỉ ngày càng tồi tệ hơn đối với ông ta.
Trước đó, chúng ta đã biết rằng Ghislaine Maxwell sẽ viện dẫn Tu chính án thứ năm về quyền không tự buộc tội và từ chối trả lời tất cả các câu hỏi quan trọng trong phiên điều trần dự kiến
Điều khiến vụ việc này đặc biệt đáng báo động là bà Maxwell trước đó đã gặp Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, luật sư bào chữa hình sự cũ của Donald Trump. Blanche chính là luật sư mà Trump đã thuê trong vụ án ông bị kết tội 34 tội danh hình sự, và sau đó được tưởng thưởng bằng một trong những chức vụ cao cấp nhất tại Bộ Tư pháp. Trong những cuộc gặp với Blanche, bà Maxwell đã không viện dẫn Tu chính án thứ năm, mặc dù chủ đề trùng khớp với những gì Quốc hội hiện đang muốn chất vấn bà.
Sáng nay, Nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, một bức thư mà Mạng lưới MeidasTouch đã độc quyền thu được và công bố . Trong đó, Khanna nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về những gì đang xảy ra và lý do tại sao việc bà Maxwell đột ngột từ chối làm chứng lại gây ra những nghi vấn đáng báo động.