Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmCHARLIE KIRK: VIÊN ĐẠN MÀ HẮN GỌI LÀ SỰ TỰ DO (Freedom)...

CHARLIE KIRK: VIÊN ĐẠN MÀ HẮN GỌI LÀ SỰ TỰ DO (Freedom) ĐÃ XUYÊN VÀO CỔ HẮN

Một người đàn ông chế nhạo người chết, phủ nhận nạn kỳ thị chủng tộc, cười khinh bỉ những người sống sót sau vụ xả súng, và rao giảng rằng xác chết là cái giá phải trả cho sự tự do (liberty); cuối cùng đã gặp phải bạo lực mà hắn ta đã tôn sùng như thánh.
Nguồn: The Last Mile With USAID, Sep 10, 2025
Lien Nguyen tạm dịch, Sep 13, 2025
CHARLIE KIRK (1993–2025)
Charlie Kirk đã chết, bằng một viên đạn xuyên qua cổ tại đại học Utah Valley University vào ngày 10 tháng 9 năm 2025. Trump vội vàng phóng vào Truth Social để thông báo chuyện đó, [đổ thừa cho phe “cực tả” đã gây ra vụ bạo lực súng đạn này,] và những hãng thông tấn liên tục nhắc lại lời của ông ta mà không hề chớp mắt. Cỗ máy cánh hữu bắt đầu vẽ vời vầng hào quang của Kirk trước khi máu khô. Cuộc sống cần được mổ xẻ phân tích, chứ không phải để phong thánh. Kirk đã dành cả sự nghiệp của mình để chế nhạo người chết, chế giễu người bị thương, và cười nhạo loại bạo lực chính là loại bạo lực cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của hắn ta.

Hình 2: Theo Trí Tuệ Nhân Tạo, “Số liệu cuối cùng về tổng số người tử vong do súng đạn tại Hoa Kỳ trong năm 2024 vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên, dữ liệu sơ khởi từ cả những nguồn chính phủ và những tổ chức phi lợi nhuận cho thấy con số này sẽ cao hơn 44 ngàn. Con số này tuy thấp hơn năm 2023 nhưng vẫn cao hơn đáng kể nếu so với những con số trước năm 2020.“
Bạo lực chính trị thật là ghê tởm. Viên đạn giết chết Kirk là một phần của một chu kỳ vốn đang để lại những vết sẹo cho tất cả chúng ta, bất kể đảng phái hay tín ngưỡng nào. Không cần phải lấy thêm một mạng người nữa để nhắc nhở đất nước này rằng bạo lực không thể là câu trả lời cho sự tranh chấp về chính trị. Điều chúng ta cần, một cách bức bách, là tìm ra những cách để khắc phục những bất đồng mà không cần tới súng đạn; để tranh luận một cách trung thực, cởi mở mà không cần phải đổ máu trên sàn đấu.
NHÀ MÁY CỦA SỰ CHẾ NHẠO
Kirk đã biến Turning Point USA* thành một nhà máy chiến lược cho sự oán giận và vỗ tay. Hắn ta rao giảng rằng xác chết là một cái giá công bằng cho sự tự do:
[* Charlie Kirk là người đồng sáng lập ra tổ chức bảo thủ Turning Point USA vào năm 2012 và là giám đốc điều hành của tổ chức này. Hắn cũng là giám đốc điều hành của tổ chức bảo thủ Turning Point Action. Nhờ hai tổ chức bảo thủ này, hắn đã kiếm được rất nhiều tiền và trở thành triệu phú ở tuổi rất trẻ.]

Hình 3: Charlie Kirk từng gọi George Floyd là một “tên cặn bã” và nói cái c h ế t của Floyd “đã được thổi phồng.”
Kirk nói, “Tôi nghĩ điều đó thật đáng giá. Thật đáng để trả giá, thật không may, một số (some*) cái chết vì súng đạn mỗi năm để chúng ta có thể có Tu Chính Án thứ Hai bảo vệ cho những quyền khác đã được Thượng Đế** ban cho. Đó là một thỏa thuận khôn ngoan. Hợp lý.”
[* Giống y hệt như tên “thánh, giáo chủ” Donald Trump của hắn, Kirk đã nói dối, lừa phỉnh một cách trắng trợn khi dùng chữ “some” để giảm số người đã chết vì súng đạn hơn 40 ngàn người mỗi năm xuống còn vài người. “Some” thì nhiều hơn “a few (một vài)” một chút nhưng ít hơn 10 hoặc 12.
[* Theo Trí Tuệ Nhân Tạo, “Số liệu cuối cùng về tổng số người tử vong do súng đạn tại Hoa Kỳ trong năm 2024 vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên, dữ liệu sơ khởi từ cả những nguồn chính phủ và những tổ chức phi lợi nhuận cho thấy con số này sẽ cao hơn 44 ngàn. Con số này tuy thấp hơn năm 2023 nhưng vẫn cao hơn đáng kể nếu so với những con số trước năm 2020. Có hình đính kèm trong bài.
[** Kirk nói như vậy là dối trá, là sai sự
thật, là phỉ báng Thượng Đế, là phỉ báng những người đã c h ế t vì súng đạn, là cố tình hủy hoại và khuynh đảo nền tảng của quốc gia này, là để thu được sự đóng góp kếch xù từ Hội Lái Súng và từ những người ủng hộ.]

Hình 4: “CHARLIE KIRK THÌ KHÔNG QUAN TRỌNG HƠN HÀNG TRĂM ĐỨA TRẺ TUỔI ĐẾN TRƯỜNG, NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐÃ BỊ BẮN VÀ C H Ế T TẠI TRƯỜNG. SÚNG CHÍNH LÀ VẤN NẠN,” @DOCTORHENRYCT.
Kirk ví von việc tàn sát giống như tai nạn xe hơi, giống như tiếng ồn của phông nền (background noise) trong âm nhạc của sự tự do.
Về vấn đề c h ủ n g t ộ c, Kirk cũng tận dụng chiêu trò rẻ tiền tương tự. Hắn nói với những người đi theo mình (followers) rằng sự k ỳ t h ị c h ủ n g t ộ c chỉ là một ảo ảnh, hoặc là một huyền thoại do những kẻ hay than phiền bịa đặt ra:
“Sự k ỳ t h ị c h ủ n g t ộ c một cách có hệ thống không hề tồn tại ở Mỹ.”
Kirk coi nỗi đau của người da đen như một vở kịch trên sân khấu.*
[* “He dismissed Black grief as theater,” theo Google, nghĩa là “Kirk cho rằng những biểu hiện đau buồn và đau đớn của người d a đ e n là phóng đại, là thổi phồng, là không thật, và được dàn dựng để thu hút sự chú ý của công chúng. Đây là một tuyên bố mang tính kỳ thị chủng tộc.”]
Đối với phụ nữ, Kirk rao bán sự phục tùng như một lời khuyên:*
[* “He peddled submission as advice,” theo Google, nghĩa là “Kirk đưa ra lời khuyên được hắn cho là hữu ích, nhưng thực chất lời khuyên đó là một nỗ lực thao túng của Kirk để khiến người khác, đặc biệt là phụ nữ, phải phục tùng mình. Đây là cách thức để Kirk thao túng, kiểm soát, và thống trị cảm xúc của người nghe, trong đó sự yếu đuối của người nghe bị Kirk lợi dụng dưới vỏ bọc là sự quan tâm.]

Hình 5: Theo những cuộc phỏng vấn của cảnh sát và viên chức Utah với gia đình của anh ta, Tyler Robinson rất g h é t Charlie Kirk bởi vì Kirk không đủ bảo thủ. (Robinson được cho là rất ngưỡng mộ Nick Fuentes). Những đảng viên Cộng Hoà hiện đang chà xát những bài đăng của họ trên X về đảng Dân Chủ, còn mau hơn Bộ Tư Pháp tẩy xóa tên của Trump trong những hồ sơ Epstein.
“Vấn đề lớn nhất là phụ nữ trẻ cần phải kết hôn ở một độ tuổi trẻ hơn để bắt đầu sinh con.”
Trò chơi của Kirk là chế nhạo những người mang vết thương lòng và những người đang đau buồn. Hắn nhạo báng David Hogg*, gọi cậu là “người sống sót sau trại tập trung*” vì cậu đã dám lên tiếng chống lại bạo lực súng đạn. Đó không phải là một trò đùa. Mà đó là phương pháp của Kirk. Giảm thiểu nỗi đau của nạn nhân thành một trò cười [trong chương trình podcast của Kirk], để nhận tiền thưởng**.
[* David Hogg (sinh ngày 12/4/2000) là học sinh sống sót sau vụ một cá nhân xả súng hàng loạt ở trường Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland, Florida vào ngày 14/12/2018, giết chết 17 người (gồm 14 học sinh và 3 nhân viên) và làm bị thương 18 người. Sống sót sau vụ xả súng này, từ đó tới nay, Hogg trở thành một nhà hoạt động tích cực cho gun control, chống bạo lực súng đạn, tốt nghiệp Harvard University (tháng 5, 2023), đồng phó chủ tịch Ủy Ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc (từ tháng 2-6 năm 2025). Hoạt động tích cực, trở thành ngôi sao xuất sắc và đạt được nhiều thành quả trong việc chống bạo lực súng đạn, Hogg đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công và những thuyết âm mưu của phe cực hữu, Cộng Hòa maga, trong đó có Charlie Kirk.]
[** Cụm từ “reduce trauma to a punchline then cash the check,” biến sự chấn thương hoặc nỗi đau của nạn nhân thành trò cười rồi nhận tiền thưởng, nghĩa là biến một trải nghiệm đau đớn, tổn thương của người khác thành một món hàng để giải trí hoặc để kiếm tiền. Cụm từ này diễn tả hành vi tận dụng và khai thác sự đau khổ riêng tư của ai đó bằng cách tẩy rửa hoặc sửa đổi nó thành một câu chuyện hài hước, dễ tiêu hóa để có được danh tiếng hoặc lợi ích tài chính.]

Hình 6: Hãy gặp gỡ Tyler Robinson, là người đã bắn và giết chết Charlie Kirk. Robinson không phải Da Đen. Không phải Hồi Giáo. Không phải Latino. Không phải người chuyển giới. Không phải người nhập cư. Không phải quân khủng bố ISIS. Không phải đảng Dân Chủ. Không phải người “cánh tả cực đoan.” Chỉ là một người lớn lên ở quê nhà, giới tính rõ ràng, đàn ông da trắng, từ một gia đình Cộng Hoà bảo thủ theo đạo Mormon, bị ám ảnh bởi súng, là người từng mặc một bộ trang phục như Trump cho đêm Halloween, và là người đăng bài thường xuyên trên những diễn đàn cánh hữu. AMERICA, CHÚNG TA CÓ MỘT VẤN NẠN MÀ MỘT BỨC TƯỜNG SẼ KHÔNG SỬA ĐƯỢC!
MỖI VỤ THẢM SÁT LÀ MỘT TRÒ ĐÙA
Mỗi vụ thảm sát đều là mồi ngon cho podcast của Kirk. Tiếng súng, hắn ta nói, là nhạc nền của sự tự do. Nỗi đau của người da đen, đối với hắn ta, là nghệ thuật sân khấu. Quyền tự chủ của phụ nữ là bệnh hoạn (pathology). Hắn ta kiếm sống bằng cách gọi sự đồng cảm (empathy) là yếu đuối và sự khinh miệt là sức mạnh.
VIÊN ĐẠN ĐÃ TRẢ LỜI HẮN TA
Vào ngày 9/9/2025 tại Utah, sự thách thức của Kirk đã gặp phải viên đạn. Một phát súng của một xạ thủ bắn tỉa từ xa đã xé toạc cổ của hắn khi hắn đang nói chuyện với một đám đông trong khuôn viên trường đại học Utah Valley University ở Orem, Utah. Chỉ vài giờ sau, Trump chính thức công bố và đổ lỗi cho “phe cánh tả cấp tiến (radical left)” về vụ sát hại Charlie Kirk trong khi lúc đó, danh tính và động cơ của kẻ xả súng vẫn chưa được biết. Trớ trêu thay, tình trạng xả súng lại bị nhân đôi lên khi Colorado tường thuật một vụ xả súng ở một trường học khác, những thiếu niên bị chảy máu ở Denver trong khi thi thể của Kirk vẫn đang được giữ lạnh. Những đứa trẻ đã không hề muốn làm diễn viên nền cho bối cảnh của cuộc tập trận bị xả súng đang thật sự xảy ra trong nước Mỹ.
NHỮNG CON SỐ
Những con số không hề nói dối. Trong năm 2022, có 2526 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1–17 tuổi đã thiệt mạng vì súng đạn tại Hoa Kỳ — gần bảy người mỗi ngày.¹ Súng đạn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho độ tuổi từ 1–17 kể từ năm 2020 và vẫn giữ nguyên như vậy trong năm 2022.² Trong số thanh thiếu niên từ 1–17 tuổi, số vụ giết người chiếm tới 66% số ca tử vong vì súng đạn và số tự tử chiếm 27%.³ Trẻ em và thanh thiếu niên da đen phải gánh chịu một gánh nặng không cân xứng: trong năm 2022, tỷ lệ tử vong vì súng đạn của họ cao gấp khoảng sáu lần so với tỷ lệ tử vong vì súng đạn của thanh thiếu niên da trắng, và đối với thanh thiếu niên da đen lớn tuổi hơn từ 15–17 tuổi, súng đạn là nguyên nhân gây ra 55% tổng số ca tử vong.⁴ Trong số những quốc gia có thu nhập cao ngang hàng, súng đạn chỉ chiếm chưa tới 2% tổng số ca tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên, so với khoảng 20% ​​ở Hoa Kỳ.⁵ Sổ sách đã nói như vậy. Những con số đó không phải là những thứ để bàn tán. Chúng là những chiếc quan tài.

Hình 7: Amber Jones Robinson, mẹ của Tyler Robinson, vừa mau chóng xóa bỏ những tấm hình trên Facebook của bà.
SỰ THỐI RỮA MÀ KIRK ĐÃ BỎ LẠI PHÍA SAU
Những gì còn lại sau khi Kirk từ trần, đơn thuần chỉ là sự thối rữa (rot). Một hồ sơ phủ nhận chủ nghĩa k ỳ t h ị c h ủ n g t ộ c trong khi hắn ta bảo người Mỹ da đen hãy câm miệng lại (shut up). Một bài diễn thuyết, giảng dạy phụ nữ trẻ hãy từ bỏ tham vọng sự nghiệp để đổi lấy việc mang thai. Một tín điều đưa ra chiêu bài coi trẻ con bị sát hại là một món hời cho sự tự do. Ngay cả những đồng minh của hắn ta, ai ai cũng hiểu rằng cứ phạm tội trước đi đã, rồi mới nói tới giáo điều sau (Even allies understood the product was transgression first, doctrine second). Trong một môi trường mà hành động tàn ác hoặc xách động hành động tàn ác lên người khác được tưởng thưởng, hắn ta đã trở nên thịnh vượng một cách mau chóng.
PHÁN QUYẾT (The Verdict)
Thế là đã kết thúc. Kirk sẽ được treo lên bức tường những người tử vì đạo bởi những người đã tin vào hành động của hắn. Nhưng sự thật là chuyện này còn lạnh lẽo hơn cả nấm mồ. Hắn ta đã c h ế t trong cơn bão mà chính hắn ta đã góp phần tạo ra.
Vậy thì chúng ta sẽ ra sao sau cái c h ế t của Kirk? Một giọng nói kỳ quái — hung hăng, bóp méo sự thật, gợi lên cảm giác ghê tởm hoặc bất an — đã biến mất, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục hoạt động. Đây không phải là nước Mỹ mà bất cứ ai cũng muốn sống ở đó. Bạo lực không phải là một giải pháp. Bạo lực là tình trạng của đất nước. Kirk đã biến mất. Cỗ máy hưởng lợi từ sự khinh miệt của hắn ta vẫn còn ở đây.
Đất nước này đã nhầm lẫn, tưởng rằng phải tàn ác mới có được sự tự do. Kirk chỉ là một trong những cái loa phát ra âm thanh lớn nhất của nó.
============
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular