Thứ Tư, Tháng 10 8, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmỦy ban Hạ viện công bố bản vẽ Epstein được cho là...

Ủy ban Hạ viện công bố bản vẽ Epstein được cho là có chữ ký của Trump

Ủy ban Giám sát đã công bố các hồ sơ do gia sản của Jeffrey Epstein chuyển giao, bao gồm bản sao một bức thư có nội dung khiêu dâm được cho là có chữ ký của Tổng thống Trump.

Hôm thứ Hai, một ủy ban quốc hội chủ chốt đã công bố một ghi chú và bức vẽ gợi dục có chứa thứ dường như là chữ ký của Donald J. Trump, được đưa vào một cuốn sách mừng sinh nhật lần thứ 50 của nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein vào năm 2003 – một bức vẽ mà ông Trump khẳng định không phải do ông tạo ra.

Bức vẽ – hình một người phụ nữ khỏa thân với chữ “Donald” viết dưới eo – là một phần trong loạt tài liệu mà gia sản của ông Epstein đã chuyển giao cho Ủy ban Giám sát Hạ viện, nơi đã triệu tập họ. Ủy ban đã công bố hầu hết các tài liệu, bao gồm cả một bản sao đã được biên tập của cuốn sách mừng sinh nhật, vào tối thứ Hai.

Bản phác thảo, bằng mực đen đậm, phác thảo văn bản trích dẫn một cuộc trò chuyện tưởng tượng giữa ông Trump và ông Epstein, với những gì dường như là tên của ông Trump được viết nguệch ngoạc bằng nét chữ đặc trưng của ông.

Việc công bố bức vẽ và cuốn sổ sinh nhật chỉ làm gia tăng thêm làn sóng phẫn nộ mà tổng thống đang nỗ lực dập tắt về cách chính quyền của ông xử lý hồ sơ Epstein, và quyết định không công bố đầy đủ, một vấn đề đã chia rẽ đảng Cộng hòa và khiến nhiều người ủng hộ cánh hữu của ông Trump xa lánh.

Trước nỗ lực buộc Hạ viện phải bỏ phiếu buộc công bố hồ sơ Epstein, các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã lập luận rằng cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát sẽ mang lại sự minh bạch hơn cho trường hợp của ông Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án đã chết trong tù vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục liên bang, trong vụ việc sau đó được kết luận là tự tử.

Đảng Dân chủ nhanh chóng nắm bắt bức vẽ để tiếp tục kêu gọi chính quyền Trump tiết lộ tất cả các hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra ông Epstein.

“Ủy ban Giám sát đã thu thập được ‘Cuốn sổ Sinh nhật’ khét tiếng, trong đó có một ghi chú của Tổng thống Trump mà ông ấy đã nói là không tồn tại”, Dân biểu Robert Garcia của California, đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong ủy ban, cho biết trong một tuyên bố. “Đã đến lúc tổng thống phải nói cho chúng ta biết sự thật về những gì ông ấy biết và công bố tất cả các hồ sơ về Epstein.”

Các quan chức Nhà Trắng phủ nhận việc bức ảnh này là do tổng thống tạo ra.

“Như tôi đã nói từ trước, rõ ràng Tổng thống Trump không vẽ bức tranh này và ông ấy cũng không ký nó,” Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, viết trên mạng xã hội.

Taylor Budowich, phó chánh văn phòng phụ trách truyền thông, cho biết trong bài đăng của mình rằng chữ ký không phải của ông Trump, đồng thời chia sẻ những bức ảnh gần đây về các vật phẩm có chữ ký mà chữ ký của tổng thống trông góc cạnh hơn.

Tuy nhiên, một số thư từ cá nhân mà tờ New York Times đã xem xét, trong đó ông Trump chỉ ký bằng tên riêng của mình cách đây nhiều thập kỷ, gần với thời điểm của cuốn sổ sinh nhật, trông rất giống với chữ ký trên bức vẽ. Giống như bản phác thảo, chúng có các chữ cái riêng biệt hơn và một vệt mực dài ở cuối chữ “d” cuối cùng trong “Donald”. Tờ Times đã có được bản sao các tài liệu này từ kho lưu trữ chính thức của Thành phố New York từ nhiều năm trước, từ các cựu Thị trưởng Rudolph W. Giuliani và Edward I. Koch.

Chính quyền Trump đã vật lộn trong nhiều tháng với làn sóng phản đối ngày càng gia tăng về cách xử lý hồ sơ Epstein, sau khi các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp rút lại lời hứa công bố tài liệu tiết lộ về vụ án của ông.

Nhiều người ủng hộ cánh hữu của ông Trump đã tức giận trước sự đảo ngược rõ ràng này, mở ra một rạn nứt trong Đảng Cộng hòa, khiến chương trình nghị sự lập pháp của đảng này bị đình trệ tạm thời vào tháng 7. Đối mặt với sự bất mãn trong hàng ngũ, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang cố gắng ngăn chặn nỗ lực lưỡng đảng nhằm buộc Hạ viện bỏ phiếu thông qua một dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp phải nhanh chóng và đầy đủ công bố tài liệu về ông Epstein.

Vào tháng 7, Đảng Dân chủ đã hợp tác với Đảng Cộng hòa trong ủy ban giám sát để buộc chủ tịch đảng Cộng hòa của ủy ban này, Dân biểu James R. Comer của Kentucky, ban hành trát đòi hầu tòa đối với các hồ sơ của Bộ Tư pháp. Theo một phụ tá của ủy ban, ông Comer đã ban hành một trát đòi hầu tòa khác vào tháng 8 cho gia sản của ông Epstein, nơi đã cung cấp một bản sao của cuốn sổ sinh nhật cùng nhiều tài liệu khác để đáp lại.

Chi tiết về bức vẽ và ghi chú đã được tờ The Wall Street Journal đưa tin vào tháng 7. Tổng thống đã kịch liệt phủ nhận việc viết thư hoặc vẽ hình, và đã kiện tờ báo này tội phỉ báng. Vào thời điểm đó, ông Trump đã viết trên mạng xã hội: “Bức thư được cho là do Tổng thống Trump gửi cho Epstein là GIẢ.”

Ông Trump và ông Epstein từng thân thiết trong những năm 1990 và 2000, nhưng mối quan hệ của họ dường như tan vỡ vào khoảng năm 2004. Bức thư trong cuốn sổ sinh nhật dường như là một kịch bản tưởng tượng của một cuộc trò chuyện, trong đó họ thảo luận về giá trị của cuộc sống vượt xa của cải vật chất.

“Chúng ta có một số điểm chung, Jeffrey”, một dòng trong ghi chú được cho là của ông Trump viết. Nó kết thúc bằng việc nhắc đến một “bí mật tuyệt vời” mà hai người chia sẻ.

Cuốn sách là tập hợp các bức thư, ảnh và bản vẽ từ hàng chục cộng sự của ông Epstein, được đóng thành ba tập, dày hơn 200 trang. Trong khi một số tin nhắn chứa đựng những lời chúc mừng sinh nhật tầm thường, những tin nhắn khác lại hé lộ một góc nhìn về giới đàn ông giàu có, kỳ thị phụ nữ, chỉ chăm chăm vào phụ nữ và tình dục. Nhiều tin nhắn trong số đó chứa đựng những câu chuyện khêu gợi hoặc những ám chỉ khiếm nhã về ham muốn tình dục của ông Epstein, và một số tin nhắn cho thấy bạn bè ông ta ít nhất cũng có chút cảm nhận rằng ông ta đang có hành vi không đúng mực.

Ông Trump được nhắc đến trong một lá thư trong cuốn sách, dường như do Joel Pashcow, cựu chủ tịch một công ty bất động sản ở New York, viết. Bức ảnh phía trên bức thư có một tấm séc giả lớn, được làm giả như thể ông Trump đang trả cho ông Epstein số tiền 22.500 đô la. Bên dưới là một chú thích viết tay đề cập đến “tài năng ban đầu của ông Epstein về tiền bạc và phụ nữ”, cho rằng bức ảnh cho thấy ông Epstein đang bán một người phụ nữ “đã mất giá hoàn toàn” cho ông Trump.

Tên và ảnh của người phụ nữ đã bị xóa trong chú thích và hình ảnh. Các luật sư đại diện cho di sản của ông Epstein đã nói với ủy ban rằng họ đã xóa tên và ảnh của những phụ nữ và trẻ vị thành niên xuất hiện trong cuốn sách để đảm bảo rằng bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào của ông Epstein đều không thể bị nhận dạng, theo bản sao của một lá thư gửi ủy ban mà tờ The Times đã xem.

Ông Pashcow đã không trả lời ngay lập tức các cuộc gọi điện thoại và email yêu cầu bình luận.

Bản đệ trình của Pashcow cho cuốn sách dường như bao gồm một bức biếm họa vẽ ông Epstein. Trong một khung bên trái có chú thích năm 1983, một chàng trai trẻ mặc quần jean vá đang đưa một cây kẹo mút và bóng bay cho ba cô gái trẻ. Bên phải, một người đàn ông trông giống ông Epstein đang được nhiều phụ nữ tóc vàng mát-xa, một trong số họ có hình xăm chữ cái đầu tên ông, “J.E.” trên cơ thể. Máy bay của ông Epstein bay phía trên, trong khi bên dưới họ là năm “2003” và cụm từ “thật là một đất nước”.

Bản đệ trình ngay trước bản đệ trình dường như được ông Trump ký bao gồm một bài thơ có khổ thơ: “Jeffrey ở tuổi nửa thế kỷ, với tư cách là đại diện toàn quyền, mặc dù đã làm điều bất chính bất cứ khi nào có thể, đã tránh được nhà tù”. Bài thơ được ký tên “Stuey”, và mục lục của cuốn sách cho thấy nó được viết bởi Stuart Pivar, người bạn cũ của ông Epstein.

Ngoài một bản sao của cuốn sổ sinh nhật, di sản của ông Epstein đã trao cho Ủy ban Giám sát một bản sao di chúc của ông từ trước khi ông qua đời không lâu; các mục từ sổ địa chỉ và danh sách liên lạc của ông; thông tin về các tài khoản ngân hàng của ông; và một bản sao của một thỏa thuận năm 2007, trong đó các công tố viên đồng ý không truy tố ông về các cáo buộc liên bang liên quan đến cuộc điều tra buôn bán tình dục. Ủy ban đã công khai hầu hết các tài liệu đó vào tối thứ Hai.

Ông Comer, chủ tịch ủy ban, cáo buộc đảng Dân chủ chính trị hóa hồ sơ Epstein, cho rằng họ đã “chọn lọc tài liệu và chính trị hóa thông tin”. Tuyên bố của ông không đề cập đến bản vẽ và ghi chú mang tính khiêu dâm, mà chỉ nói rằng “Tổng thống Trump không bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào”.

Trát đòi hầu tòa của ông Comer đối với khu nhà cũng yêu cầu một danh sách khách hàng gồm những nhân vật nổi tiếng mà ông Epstein đã cung cấp phụ nữ trẻ. Danh sách này đã trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu về cái chết của ông Epstein và cuộc điều tra về ông.

Tuy nhiên, các luật sư của khu nhà cho biết họ không biết về sự tồn tại của bất kỳ tài liệu nào như vậy, đồng tình với kết luận của Bộ Tư pháp rằng nó không tồn tại.

Russ Buettner, Glenn Thrush và Chris Cameron đã đóng góp bài viết.

Michael Gold đưa tin về Quốc hội cho tờ The Times, tập trung vào chính sách nhập cư và sự giám sát của Quốc hội.

Một phiên bản của bài viết này xuất hiện trên báo in vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, Mục A, Trang 16 của ấn bản New York với tiêu đề: Bản vẽ cho Epstein, rõ ràng được Trump ký, đã được công bố.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular