Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBLOGNghỉ hưu?

Nghỉ hưu?

Các bạn thân mến,
Hôm qua, tôi nhận được một lời khuyên từ một người bạn cũ, người đã thúc giục tôi nên sống chậm lại. Anh ấy nói, “Cậu làm việc quá sức rồi, Bob. Sách mới. Phim mới. Bài viết. Video. Cậu đã gần 80 tuổi rồi, để làm gì chứ? Cậu đang cố gắng chứng minh điều gì à?”
Tôi trả lời rằng tôi không cố chứng minh bất cứ điều gì cả.
Anh ấy lo rằng tôi sẽ làm hại sức khỏe của mình.
Thật nực cười.
Tôi sẽ không chơi golf, không nằm trên võng nhâm nhi đồ uống. Đó không phải là con người tôi.
Hơn nữa, không đời nào tôi chịu nghỉ hưu khi mà một kẻ có tâm thần xã hội đang ngồi trong Nhà Trắng và phá hủy tất cả những gì tôi tin tưởng.
Trump hơn tôi 10 ngày tuổi. Nếu ông ta có thể gây ra nhiều rắc rối đến vậy mỗi ngày, thì ít nhất tôi cũng có thể gây ra một chút “rắc rối tốt” mỗi ngày.
Chúng ta đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp của quốc gia. Tôi muốn các bạn có đủ sự thật, luận điểm và phân tích cần thiết để đóng một vai trò tích cực trong việc chống lại chế độ của Trump.
Vai trò tích cực đó có thể đơn giản là chia sẻ bài viết của tôi với bạn bè và đồng nghiệp của bạn — để họ cũng có những thông tin cần thiết để phản kháng một cách hiệu quả.
Hoặc hãy mời người chú Bob có quan điểm bảo thủ của bạn xem bộ phim The Last Class (Lớp học cuối cùng), kể về học kỳ cuối cùng tôi dạy khóa học “Giàu và Nghèo” nổi tiếng của mình tại UC Berkeley. Hoặc gửi cho ông ấy một bản sao cuốn hồi ký của tôi, Sắp ra mắt.
Tôi muốn các bạn và tất cả mọi người hiểu rằng không thể xoa dịu một bạo chúa như Trump, vì những kẻ bạo chúa luôn coi sự nhượng bộ là dấu hiệu của sự yếu đuối và sẽ chỉ đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Việc ông ta sử dụng quân đội liên bang để chiếm đóng các thành phố ở Mỹ mà không có lý do chính đáng đang đe dọa chính nền tảng của một xã hội tự do.
Việc bắt cóc người dân trên đường phố, từ nơi làm việc, tòa án hay thậm chí là nhà riêng của họ, mà không đưa ra lý do hay cơ hội phản đối, là sự vi phạm những nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ.
Việc ông ta coi quyền công dân và từ chối “sự đa dạng, công bằng và hòa nhập” chẳng qua chỉ là ưu tiên quyền của người da trắng và chủ nghĩa thượng đẳng da trắng.
Tôi muốn các bạn nhận thấy một mô hình lớn hơn ở đây – cách tất cả những điều này liên kết với chủ nghĩa dân tộc da trắng Thiên Chúa giáo nam giới của Trump.
Nhưng còn hơn thế nữa. Tôi cũng muốn trao cho các bạn sức mạnh và sự bình tâm để vượt qua cơn ác mộng này mà không bị chìm đắm trong sự chối bỏ hay tuyệt vọng.
Nói cách khác: Tôi viết và đăng bài mỗi ngày, viết một cuốn sách mới và là chủ đề của một bộ phim, bởi vì những gì đang bị đe dọa quá lớn lao.
Mặc kệ việc nghỉ hưu! Tôi làm tất cả những điều này vì tôi tin vào các bạn. Tôi tin vào giá trị của các bạn. Vào sự chu đáo của các bạn. Vào quyết tâm của các bạn để biến đất nước này và thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn so với trước khi Trump xuất hiện.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này, và chúng ta sẽ chiến thắng.
Các bạn nghĩ sao?
Robert Reich
Robert Reich là một nhà kinh tế học nổi tiếng của Mỹ, từng giữ chức Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1993 đến 1997.
Ngoài vai trò chính trị, ông còn là một giáo sư, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy, và là một nhà bình luận chính trị thường xuyên. Ông được biết đến với những quan điểm tiến bộ về kinh tế và các vấn đề xã hội, thường xuyên viết bài và làm video để phân tích về sự bất bình đẳng thu nhập, chủ nghĩa tư bản, và các chính sách của chính phủ.
Trên fb, ông bày tỏ quan điểm của mình về công việc và cuộc sống, phản bác lại lời khuyên nghỉ hưu của bạn mình và khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục hoạt động vì những lý do mà ông tin tưởng.
Ps: cuộc đời đích thực không có từ ” nghỉ hưu”, chỉ là “nghỉ ngơi” nhiều hơn so với khi còn trẻ. Cụ Ka theo dõi fb của nhiều chính trị gia và học tập được rất nhiều từ họ. Khi ta cống hiến, cuộc sống là sự tưởng thưởng.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular