Ukraine và nền dân chủ đang nằm trong tầm ngắm của tài sản lớn nhất của Putin – Donald Trump – và châu Âu đang hoảng loạn, theo bài viết của biên tập viên chuyên mục các vấn đề thế giới Sam Kiley
The Independent Thứ Hai, ngày 18 tháng 8 năm 2025, 16:16 BST
Chưa từng có phái đoàn lãnh đạo châu Âu nào tập hợp đông đảo như vậy cho một sứ mệnh có tầm quan trọng đặc biệt như vậy – đàm phán với một tổng thống Mỹ, người giờ đây hoàn toàn đại diện cho lợi ích của Nga.
Donald Trump đã liên tục đại diện cho lợi ích chiến lược của Nga trước Ukraine, châu Âu, và có thể là cả đất nước của chính ông, kể từ khi nhậm chức năm nay.
Ông sẽ nói lên quan điểm của Điện Kremlin khi gặp Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục. Và ông sẽ nhắc lại những luận điểm của Putin khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu sau đó.
Mục tiêu chiến lược của Putin là phá hoại các nền dân chủ châu Âu, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khôi phục quyền lực của Nga và các vùng đất thuộc Đế chế Liên Xô. Việc ông ta ủng hộ các nhóm cực hữu như Mặt trận Quốc gia Pháp và AfD Đức, ủng hộ Brexit và nhà lãnh đạo độc tài Victor Orban của Hungary, đã chứng minh điều này.
Donald Trump cũng là một người hâm mộ Orban, các thành viên nội các của ông ta ủng hộ AfD và ông ta cho rằng Brexit là một ý tưởng tuyệt vời. Ông ta hoàn toàn đứng về phía Putin.

Trump đã trực tiếp ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong năm nay trong việc truy tố cuộc xâm lược Ukraine. Ông đã cắt nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ. Ông cũng đình chỉ quyền tiếp cận thông tin tình báo thời gian thực của Ukraine khi Nga giành lại vùng Kursk, khu vực bị Kiev chiếm đóng năm ngoái.
Trump chính là chất độc màu da cam của Putin tại Ukraine.
Giờ đây, các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh Châu Âu và NATO hy vọng sẽ hỗ trợ Zelensky tại thời điểm ngoại giao quan trọng trong cuộc xâm lược của Putin.
Họ đang ở Washington D.C. để đảm bảo Zelensky không phải chịu đựng phiên điều trần công khai bắt nạt như đã diễn ra tại Phòng Bầu dục hồi tháng Hai.
Tuy nhiên, quan trọng hơn, họ ở đó bởi vì, bên cạnh những lý do khác, Trump đã nêu rõ mục tiêu của mình – đầu hàng Ukraine.
“Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu”, Trump nói trên các bài đăng trên mạng xã hội.
Ý ông ấy là Ukraine nên đầu hàng – đầu hàng và hy vọng Nga sẽ không tấn công nữa. Putin sẽ lại tấn công. Ông ấy đã xâm lược Ukraine lần đầu vào năm 2014, đồng ý nhiều lệnh ngừng bắn sau đó, rồi xâm lược thực sự vào năm 2022.
Ông ấy muốn toàn bộ Ukraine. Ông ấy đã nói như vậy rất nhiều lần. Ông ấy cũng muốn Đông Âu trở lại phạm vi ảnh hưởng của Nga giống như thời kỳ đế chế Xô Viết. Ông ấy nói rằng sự mất mát của Ukraine là thảm họa toàn cầu lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Ông ấy muốn lấy lại Ukraine và Trump muốn trao nó cho ông ấy.

Nhà Trắng đã chấp nhận rằng Ukraine phải từ bỏ tất cả các tỉnh Donetsk và Luhansk, cũng như Crimea. Đây là những “cuộc trao đổi đất đai” mà Nga đang thực hiện, không liên quan đến lãnh thổ Nga để đổi lấy việc “đóng băng” các tiền tuyến hiện tại. Ông để lại cho Nga 20% lãnh thổ Ukraine.
Zelensky, và các nhà lãnh đạo châu Âu, đang thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đưa Trump trở lại từ tình trạng lạnh lẽo và đưa ông ta trở lại phương Tây dân chủ, nhưng họ đang gặp phải sự phản đối.
Tổng thống Mỹ đã đồng ý với Putin rằng Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO. Rõ ràng, ông đã đồng ý rằng Ukraine nên nhận được các đảm bảo an ninh để bảo vệ tương lai của mình sau chiến tranh nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về điều này.
Không có đề cập nào về việc Nga bồi thường cho các tội ác chiến tranh của họ ở Ukraine, không đề cập đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine hoặc khắc phục thiệt hại đã gây ra.
Trump đang yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ tất cả trong khi Putin không nhượng bộ gì.
Thật vô lý khi Mỹ hành xử như thế này.
Trớ trêu thay, Trump đã làm suy yếu vị thế của mình ở châu Âu và NATO bằng cách (một cách đúng đắn) yêu cầu các quốc gia thành viên tự chi trả cho quốc phòng của mình. Họ cho biết hiện tại, các quốc gia này đang hướng tới việc chi khoảng 3,5% GDP cho việc này và con số đó sẽ sớm là 5%.

Những cuộc tấn công của ông vào NATO và sự ủng hộ của chính quyền ông đối với các lực lượng phản dân chủ ở châu Âu đã biến kẻ thù thành bạn bè. Có lẽ Trump mơ ước kết bạn với Nga. Moscow coi phương Tây là một mối đe dọa hiện hữu cần phải bị lật đổ và chế ngự – chứ không phải được âu yếm.
Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, Trump đã ủng hộ chiến thắng của Nga trong việc bảo vệ nền dân chủ châu Âu và luật pháp quốc tế.
Trật tự thế giới đã bị thay thế bởi một trật tự bất hảo, trong đó các nhà lãnh đạo mà Trump ngưỡng mộ – Putin và Benjamin Netanyahu – được phép phạm tội ác chiến tranh với sự giúp đỡ của Mỹ. Putin nhận được sự ủng hộ về vấn đề Ukraine và Netanyahu được phép thả bom thực sự xuống Gaza.
Trong một thỏa thuận hòa bình mà Ukraine mơ ước, kẻ xâm lược, Nga, sẽ bị buộc phải rút khỏi lãnh thổ mà họ đã xâm lược. Nga sẽ phải trả giá cho những thiệt hại mà họ đã gây ra, và sẽ được chứng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai đều sẽ gây ra hậu quả tàn khốc.
“Hãy nhắc lại một lần nữa – Nga đã khơi mào cuộc chiến này”, Petteri Orpo, Thủ tướng Phần Lan, nói.
Nhưng Trump không hành động theo cách này.
Ngay tại đất nước mình, ông ta đã cho quân lính tràn ngập thủ đô. Ông ta tìm cách làm suy yếu các tòa án liên bang và tiểu bang, điều động cảnh sát ICE đeo mặt nạ, vũ trang hạng nặng khắp nước Mỹ, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong chiến dịch chống người nhập cư bất hợp pháp, và ấp ủ ý định lật đổ hiến pháp Hoa Kỳ bằng nhiệm kỳ thứ ba.
Nếu còn nghi ngờ gì về lập trường của Trump, hãy nghĩ đến việc ông ta ngưỡng mộ những phương pháp mà Putin sử dụng để đối phó với các đối thủ nội bộ – nhiều người trong số họ đã ngã từ cửa sổ xuống đất, chết trong tù, bị đầu độc hoặc đơn giản là mất tích.
“Tôi đã nói, ‘Vladimir, ông đối phó với các đối thủ của mình như thế nào? Ông có cho họ biến mất không? Ông có cho họ ra tay giữa đêm không? Bí quyết của ông là gì?’”, Trump phát biểu vào ngày 17 tháng 5 năm nay tại Des Moines, Iowa.
Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo châu Âu có mặt tại Washington D.C.