Gọi đây là “quỹ tài sản quốc gia” quả thật là đỉnh cao của sự ngụy biện. Cú lỗ 800 triệu USD của Ford chỉ là một trong vô số biên nhận cho món quà “thuế quan” này. Đó không phải quỹ dành cho người Mỹ — mà là hóa đơn gửi thẳng tới những người Mỹ lao động và doanh nghiệp.
Bản chất trắng trợn như sau:
-
Tòa nhà này yêu cầu EU mua 250 tỷ đô la năng lượng Mỹ mỗi năm — tương đương 78% tổng xuất khẩu toàn cầu hiện tại của Mỹ!
-
Đồng thời, chính quyền áp một mức thuế 15% lên chính món hàng đó, biến luôn một “thị trường tiềm năng” thành sản phẩm không thể cạnh tranh.
-
Trong khi đó, Trung Quốc đã được dời hạn áp thuế lần thứ… bảy, tiếp tục chễm chệ trước cửa thị trường Mỹ.
Đây không phải là nghệ thuật chính sách—mà là một băng nhóm bảo kê: hăm dọa bạn, ép bạn mua, rồi chặn bạn, khiến Mỹ yếu đi còn đối thủ mạnh lên.
Phân tích từ dữ liệu và báo cáo:
-
Ford chịu thiệt hại trực tiếp: Quý II/2025, Ford đã chịu 800 triệu USD tiền thuế, dẫn đến khoản lỗ ròng 29 triệu USD—cũng là lần đầu tiên lỗ kể từ 2023 Wikipedia+7Reuters+7IEEFA+7Wall Street Journal. Dự tính cả năm, thiệt hại có thể lên tới 2 tỷ USD.
-
EU được yêu cầu mua không tưởng: EU cam kết mua 250 tỷ USD năng lượng Mỹ mỗi năm—một con số không thực tế, chỉ chiếm… 26% tổng năng lượng EU mua từ Mỹ trong 2024 Reuters+1. Mức độ thiếu khả thi khiến các nhà phân tích gọi là “ảo tưởng” hoặc “bất khả thi thị trường”.
-
Tariff 15% khiến hàng Mỹ đắt hơn, yếu thế hơn: Mức thuế 15% đánh lên hầu hết hàng EU hóa ra chỉ là giảm nhẹ so với mối đe dọa 30%. Nhưng dự báo cho thấy Mỹ mới là bên chịu gánh nặng lớn hơn, với lạm phát có thể tăng thêm 1,8 điểm phần trăm—trong khi EU chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ hơn IEEFA+6Reuters+6factcheck.org+6.
Kết luận đầy chua xót
Chính quyền Trump đang tự tạo ra một trò chơi chính trị mang màu sắc hấp tấp. Họ ép bạn uống… rồi bắt bạn trả tiền cho ly nước ấy. Đồng minh không còn tin tưởng, năng lượng rơi vào cảnh thiếu khả thi, và người lao động Mỹ—những người không nắm quyền chơi hệ thống—lại là đối tượng bị “vắt kiệt” nhiều nhất.
Đừng để “America First” biến thành “America Fleece”—đặt thuế lên chính nước Mỹ, chứ không phải bảo vệ nước Mỹ.

Reuters
Wall Street Journal