Sunday, August 10, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmVỀ CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY 9/8/2025

VỀ CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY 9/8/2025

1. Trump gặp Putler vào tuần sau (15/8) – địa điểm là Alaska, vậy có nguy cơ gì không?
Nguy cơ lớn nhất của chuyện này, là Trump sẽ bị Putler thao túng tâm lý. Nhìn chung cuộc gặp sẽ diễn ra theo chiều hướng thế này: Trump với bản chất ngu ngốc, ái kỷ, ưa phỉnh nịnh… gặp con quỷ Putler, sẽ bị dắt như dắt… bò. Chắc chắn là Putler sẽ làm cho Trump hiểu sai toàn bộ bản chất và diễn biến của chiến tranh, từ những vấn đề ban đầu (người Ng@ và người Ukraine là MỘT, không có đất nước Ukraine độc lập…) và những vấn đề tiếp theo như Ng@ bị các đời Tổng thống trước của Hoa Kỳ tấn công, cô lập… Điều xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra: Trump dưới sự dẫn dắt của Putler, sẽ đi đến một quyết định. Sau cuộc gặp, Trump sẽ thông báo cho Ukraine quyết định đó và trong trường hợp (và cũng là khả năng rất cao) người Ukraine không đồng ý, Trump sẽ đi đến những hành động đơn phương có tính cực đoan cao hơn, ép buộc Ukraine với những điều tệ hại hơn nữa.
Nào, quý vị đã thấy rằng, chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có một hành động trừng phạt gì đó dành cho Ng@ – Putler chưa? Ngay cả mấy hôm vừa rồi lão dọa nạt xong, và cũng… THÔI, lại còn cho cơ hội gặp gỡ. Trump hành động như đệ tử của Patrushev vậy.
2. Có khả năng Ukraine bị mất đất hay không?
Từ hôm qua đến hôm nay, một vài ông KOL mặc dù mang tiếng là ủng hộ Ukraine nhưng thở ra những câu ngu khủng luôn, và tâm lý bi quan lan tràn ra như một bệnh dịch, đúng là viral. Tôi phải nói trước với quý vị một câu như thế này: không có gì là không thể, ngay cả việc… mất đất, nhưng nó sẽ diễn ra trong những điều kiện hoàn cảnh như thế nào, thì còn phải được cân nhắc kỹ.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện trong buổi chụp ảnh gia đình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 2017. REUTERS/Jorge Silva
2.1. Ngược dòng… Trong lịch sử, đã từng có cuộc chiến tranh xâm lược mang lại lợi ích trực tiếp về đất đai. Tôi không tính vào đây cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai mà khi nó kết thúc, Liên Xô với vị thế của bên thắng cuộc, đòi được rất nhiều lợi ích dạng này như thành phố Königsberg hay quần đảo Kuril. Tôi muốn nói đến cuộc Chiến tranh Xô – Phần năm 1939 – 1940. Về nguyên tắc, sau cuộc chiến tranh này Phần Lan là bên thua trận, chủ yếu do bị không kích… và họ buộc phải chấp nhận một hòa ước đình chiến, theo Hòa ước này Phần Lan buộc phải cắt đất cho Liên Xô, biên giới hai nước bị đẩy hàng trăm ki-lô-mét về phía Tây. Nhưng cũng chính cuộc chiến tranh này cùng với Hòa ước, đã làm cho vị thế quốc tế của Phần Lan cũng gia tăng. Johan Nykopp – nhà ngoại giao hàng đầu của Phần Lan và là một thành viên của nhóm đàm phán tới Mátxcơva vào tháng 11 năm 1939 đã cho rằng Chiến tranh Mùa đông và Hòa ước đình chiến đã cứu Phần Lan khỏi việc mất tên hoàn toàn trên bản đồ thế giới. Trên thực tế, với những hành động hữu hiệu và quả cảm của mình, quân Phần Lan với số lượng ít hơn nhiều, đặc biệt là thua kém về số lượng xe tăng, máy bay… (xe tăng Liên Xô nhiều gấp 50 lần, máy bay 100 lần) đã đánh cho quân Liên Xô thất điên bát đảo. Xin xem tấm ảnh “con đường chết” nơi 6000 quân Phần Lan phục kích tiêu diệt đoàn quân 25.000 người của Liên Xô. Phần Lan chỉ chấp nhận thua trận vì bản thân quân đội Liên Xô đã đông hơn quân số Phần Lan, vì vậy đất nước nhỏ bé này không thể chịu nổi tỉ lệ tổn thất như vậy.
Tổng kết cuộc chiến, tỉ lệ tử vong của binh sĩ hai bên là 1/8, cứ một người lính Phần Lan phải cõng 8 ông lính Liên Xô. Các nhà sử học còn cho rằng, con số thiệt mạng của binh lính Liên Xô cao hơn nhiều vì những lý do phi chiến đấu, như ốm, chết rét (không đủ quần áo mặc trong điều kiện mùa đông âm 40 đến 50 độ C), và các thương vong của Phần Lan thì bị tính luôn cả của dân thường vào, vì các cuộc không kích. Nếu có thể tính sát được tương quan thương vong của từng trận đánh, thì tỉ lệ của hai bên có thể đạt tới 1/15 hoặc cao hơn nữa, do người Phần Lan (1) là bên phòng thủ (2) có hệ thống phòng thủ rất tốt (3) được chuẩn bị rất tốt (4) chiến thuật thông minh, liên tục tổ chức phục kích và sau đó là các đòn phản kích.
Một trong những lý do người Phần Lan thua trận là do số lượng máy bay của họ quá ít, dù phi công rất giỏi và chiến đấu quả cảm. Do vậy, trên không do không quân Liên Xô làm chủ, dẫn đến việc các tuyến đường sắt đảm bảo hậu cần mặt trận bị không quân Liên Xô không kích liên tục, dần dần dẫn đến vỡ mặt trận. Có một điều thú vị là ngay sau cuộc chiến tranh này, giống như xung đột biên giới Trung – Việt năm 1979 dẫn đến việc Trung Quốc cải tổ hiện đại hóa quân đội, thì nhận ra Hồng quân Liên Xô hoàn toàn không mạnh như mình tưởng, Stalin ra lệnh hiện đại hóa Hồng quân (cơ giới hóa). Nhưng… điều này không với tới được lực lượng không quân Hồng quân công nông. Nói chính xác hơn, các ý kiến của những loại tầm tầm như A.Yakovlev, Artem Mikoyan hay Lavochkin… đều không thắng được những tay gạo cội già khú như Polikarpov (cha đẻ của pháo đài bay TB-2 mà đầu chiến tranh bị bắn rụng như sung), vốn được Klimen Voroshilov chống lưng. Do ưu thế vượt trội trước không quân Phần Lan, và Phần Lan thì chưa có… Messerschmitt Bf-109, không quân Liên Xô ngủ quên, đến tận đầu chiến tranh Vệ quốc vẫn bay trên tiêm kích I-16 “Hải Âu”.
2.2. Hồi đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc của nhân dân Ukraine, nhiều người đã nói ra nói vào về “phương án Phần Lan” hay “mô hình Phần Lan”, ai dè chỉ được một thời gian ngắn chẳng mô hình chó gì, Phần Lan gia nhập NATO.
Tôi nhớ hồi đó mình là một trong những người lạc lõng tin vào sự quả cảm và tháo vát của người Ukraine, và lòng tin này được đền đáp. Xuất phát từ những lý thuyết kỳ dị như xe tải, vòng bi, quần áo quân phục, lương thực, thuốc men… Nhưng tôi còn có một chỗ dựa nữa là chính cuộc chiến tranh Phần Lan này, để nhận ra rằng sẽ không có một “phương án Phần Lan” nào cả.
Tôi còn nói với một ai đó: người ta cứ nhìn lên bản đồ thế giới để choáng với cái diện tích Ng@ (khổ bản đồ Việt Nam cứ tô nước này màu hồng, theo truyền thống từ thời tô hồng Liên Xô), nên không hiểu rằng cái đất nước này chỉ đào – xúc – múc – bán chứ không có sản xuất cái gì đâu, cũng chẳng có công nghệ lõi chó gì. Lại một sai lầm nữa, là nhìn nó to, và cho rằng… Ukraine là bạc nhược, nhược tiểu… Ô hô, nhược tiểu mà dân số bằng 1/3 của Ng@, diện tích lớn nhất châu Âu đó. Và xin biết, lính Ukraine cùng sĩ quan Ukraine trước đây là nòng cốt của quân đội Xô-viết. Và cũng xin biết, trong Hồng quân đến tận Berlin, cứ 6 người thì có 1 người Ukraine, và cứ 3 người được phong Anh hùng Liên Xô, thì có 1 người Ukraine.
Vì vậy mà sẽ không bao giờ có “phương án Phần Lan” theo mong muốn của Putler đâu. Người Ukraine, tức là người Cossack, thiện chiến, kiêu hãnh và tinh thần tự do, nếu chấp nhận mất độc lập, mất tự do và bây giờ là mất đất cho Ng@, thì người ta đã bó tay từ 2014 rồi, cần gì phải đánh nhau đến tận bây giờ?
2.3. Lại vẫn thằng KOL tâm thần nào nhét chữ vào mồm #Zelenskyy, cho rằng Zelenskyy đã buông xuôi. Tôi nghĩ, thằng chó này ngoài tâm thần lại còn ngu nữa.
Dễ mà cắt đất dâng cho ngoại bang vậy à? Hôm trước vừa ký cái luật hơi đụng đến dân chủ một cái mà đã loạn cả lên, nay cắt đất nộp cho Ng@ thì liệu Zelenskyy còn tồn tại được không?
Tôi nói với người bạn: tưởng dễ vậy à? Ukraine hiện đang tập toạng xây dựng thể chế dân chủ, gì chứ một quyết định như vậy cũng đem ra quốc hội họp lên họp xuống, biểu quyết tơi bời… thậm chí đầy ý kiến chất vấn: tại sao chưa dốc túi đánh nhau một trận đã giải quyết bằng dâng đất?
Hãy đợi đấy, Putler!
Trong một bài báo mới cứng của FT vừa lên cách đây mấy chục phút, Volodymyr Zelenskyy đã bác bỏ đề xuất của Donald Trump rằng một thỏa thuận hòa bình với Ng@ có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ”, đồng thời khẳng định rằng người Ukraine “sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng.” Phát biểu của Tổng thống Ukraine trong bài phát biểu video hôm nay (thứ Bảy, 9/8) một ngày sau khi Trump tuyên bố sẽ gặp Putler tại Alaska vào tuần tới.
“Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ Ukraine đã nằm trong hiến pháp Ukraine. Không ai được phép đi chệch khỏi điều này – và không ai có thể làm vậy,” Zelenskyy tuyên bố.
2.4. Nhận xét và kết luận
2.4.1. Những thể hiện của Trump cho thấy lão ta bị TÂM THẦN, rất rõ rệt. Với một người bình thường, không ai có thể tuyên bố hú họa như vậy, chưa nói đến một Tổng thống, hơn thế nữa là Tổng thống Hoa Kỳ. Thực tế, nếu ai đó có thể nói như vậy (nhưng ông ấy đã không nói), là ông Biden – đó là xét về vị thế CAN DỰ của Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Nhưng đó là CÓ THỂ thôi, chứ Biden và chính quyền của ông ấy luôn tránh việc chứng tỏ mình có vị trí quyết định đến nguyên nhân, tiến trình và kết thúc của cuộc chiến. Theo tôi thì ông ấy đúng: vì nguyên tắc dân chủ, nước Mỹ có thể giúp, nhưng người Ukraine phải tự quyết định số phận của mình.
Tại sao tôi lại nói Trump bị tâm thần? Vì lão ta không biết mình đang ở vị trí nào của câu chuyện. Vừa ngồi lên ghế Tổng thống, lão ta làm đủ trò cắt nọ, cắt kia với Ukraine và tôi xin hỏi quý vị: nếu nước Mỹ của Trump đã cắt sạch mọi hỗ trợ với Ukraine như vậy, thì bây giờ vai trò của họ đang ở chỗ nào, và như thế nào? Đã không đóng bất cứ một vai trò gì, mà lại đi bàn nhau về số phận của người khác? Như thế không phải là tâm thần thì là cái gì chứ?
2.4.2. Ở Alaska, sẽ không bao giờ có chuyện Trump sử dụng cách tiếp cận như thế này với Putler: mày phải như thế này, như thế kia… nếu không thì một mặt tao trừng phạt mày, một mặt tao chuyển vũ khí cho Zelenskyy đánh mày ch.ết… Nếu như vậy thì đã không phải là Trump. Lão ta vẫn phản động như mọi khi. Vì vậy gặp nhau lần này, Trump sẽ ngoan như cún trước mặt Putler, và tìm đủ mọi cách, mọi biện pháp để lấy lòng Putler. Sau này chúng ta sẽ biết Putler có cái gì mà dắt mũi Trump tài như thế, nhưng bây giờ thì những hình dung này là chắc chắn. Như vậy hoàn toàn có thể yên tâm được rằng, Trump sẽ thông báo cho Putler là, tôi sẽ ép nó (Zelenskyy) với những điều kiện thế này thế kia, chẳng hạn dâng cả 4 tỉnh cùng Crimea cho ông. Ông cứ thế yên tâm mà đi về… Không có gì khác đâu, quý vị đừng hi vọng. Những ông hi vọng hão huyền về một Trump tiến bộ và yêu chuộng công lý, tôi đã unfriend hết rồi.
2.4.3. Vừa có tin mới cứng từ tài khoảng MAKS 25: không chỉ mình Trump mà thằng già Witkoff cũng tâm thần nốt.
#trích Witkoff hiểu lầm Putin, Điện Kremlin vẫn muốn Crimea và các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson được công nhận là của Ng@ – BILD (báo Đức, dẫn). “Ông ấy chỉ đề xuất từ chối tấn công các cơ sở năng lượng và các thành phố lớn, chứ không phải một lệnh ngừng bắn toàn diện. Mặt khác, Hoa Kỳ đề xuất đóng băng xung đột trên tiền tuyến hiện tại để đổi lấy việc dỡ bỏ rộng rãi các lệnh trừng phạt và các thỏa thuận kinh tế mới với Ng@.” Theo BILD, Điện Kremlin không muốn chấp nhận đề xuất này. Hơn nữa, Witkoff đã hiểu sai những tuyên bố quan trọng của Putler và coi đó là một sự nhượng bộ.” ‘Witkoff không biết mình đang nói gì’ – một quan chức chính phủ Ukraine nói với BILD. #hết_trích
Ô, nếu là thế này thì tốt quá, đến Alaska xong rồi… tất cả lại về. Vô nghĩa. Trump sẽ thấy mình đang đập đầu vào tường như thế nào.
2.4.4. Tiếp tục câu chuyện hôm qua tôi viết trong bài, quý vị nào bỏ sót thì xin đọc lại tại link đây:
Thực tế, chỉ vì có Trump mới ra những chuyện siêu nhảm nhí cỡ này, vì Trump vừa tâm thần vừa ái kỷ, và bị Putler lợi dụng như một con rối. Ngoài chuyện bị Putler khống chế, Trump bị ảo tưởng kiểu tâm thần phân liệt, tin vào sức mạnh của nước Mỹ (cũng không vấn đề gì) nhưng tin luôn vào sức mạnh của Putler và của Ng@. Thực tiễn đã chứng minh cho chúng ta suốt 3 năm qua, là không phải như vậy.
Cá nhân tôi cho rằng, những gì đang diễn ra chỉ trong vài ngày qua, cho thấy tình thế của Putler là KHỐN QUẪN. Vừa nãy tôi xem một video trên Youtube có bọn nào làm phỏng vấn người dân Mátxcơva trên đường phố, trông bề ngoài thì có vẻ bình thản, thậm chí mấy con mụ già vẫn còn “Chiến tranh sẽ kết thúc, các chú bé sẽ về nhà, Ukraine sẽ về nhà…” (“Война закончится. Мальчики домой. Украина домой”) – đủ thấy nhiều người Ng@ tâm thần như thế nào. Làm gì còn “Мальчики” – ký hợp đồng đánh thuê cho Putler bây giờ là bọn tù hình sự, với mấy lão già nát rượu nhé. Lại còn “Ukraine về nhà” (và xứ Nam Quảng Tây sẽ dịch: về với đất mẹ!)… Người ta lại chẳng đánh cho bọn quân xâm lược ôm đầu máu chạy bao nhiêu lần từ 2022 đến nay rồi còn gì… Nhưng những ý kiến cá biệt lại rất đáng chú ý: giá cả tăng vọt. Bây giờ đi du lịch chỉ đi trong nước thôi. Mà đi du lịch trong nước cũng khó rồi, đường tàu bị tấn công liên tục… Một ông về hưu nói: Trump lên, là hi vọng chiến tranh chấm dứt. Bây giờ vẫn hi vọng, nhưng (cái hi vọng đó) ít đi nhiều rồi.
Hô hô, vỡ mẹ nó mặt rồi bà con ạ.
Thật ra, Putler đang ở thế bí. Hắn không chịu thừa nhận đã và đang thất bại, và nếu có tiếp tục chiến tranh kiểu như thế này, thì… ch.ết sớm, cả lũ chúng nó cùng chết, cả Putler, cả Oligarch, cả quân đội… vì vậy hắn túm được cái cọc như thằng chết đuối, đó là Trump. Mà cũng lạ, Trump lại cúc cung tận tụy như con chó giữ nhà cho Putler. Và bây giờ thì Putler vênh: vì có Trump (chắc cần Nobel hòa bình) nên Trump nhiệt tình chứ tao thì thừa thời gian, tao kéo dài chiến tranh đến bao giờ cũng được.
Tao đi guốc trong bụng mày Putler ạ, lừa ai chứ lừa Phúc Lai này không có được nhé. Bây giờ có mấy câu hỏi nhé, từ người Ukraine đấy. OK, cứ cho là mày yêu sách đòi đất đòi cát, đòi diện tích lãnh thổ đi… vậy nếu bọn tao không đồng ý thì mày làm gì? Trên trời không kích, dưới đất gặm nhấm tiếp đúng không? OK, vậy chơi tiếp đê.
Nói riêng với quý vị nhé: chơi tiếp thì quân đội của Putler đi bằng đầu gối. Mùa bùn lầy sắp đến. Sau đó là mùa đông. Mùa đông không có xe bọc thép tấn công bằng chân à? Dựa vào ai không dựa, dựa vào thằng ngu là Trump. Chưa gì đã vội vàng cắt nọ cắt kia của người Ukraine, bây giờ thì họ xoay sở để tự lực được, có thể nói là gần hết, vậy lấy gì để ép người Ukraine đây? Cứ cho là gặp nhau ở Alaska đi, gặp xong thì về phải tổ chức đàm phán chứ. Và đã đàm phán, thì phải trên thế mạnh, cái THẾ MẠNH này chắc là chỉ có Trump mới cho là mạnh chứ cả thế giới này nhìn thấy quân đội Ng@ đang mặc quần thủng đít, ha ha ha…
Chưa có cường quốc nào đánh nhau, bắn ba cái UAV đểu với cho quân đội gặm nhấm đất mà lại đi… đàm phán để yêu cầu họ đầu hàng cả, chết cười! Putler vẫn tiếp tục hoang tưởng, cho rằng Trump ép được Ukraine, do vậy hắn đưa ra yêu sách hoang tưởng, đương nhiên người Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận. Vậy làm gì đây? Chỉ có đánh tiếp. OK, cho chúng mày đánh tiếp! Và nếu như vậy, mùa đông năm nay sẽ là một mùa đông Phần Lan của năm 2025 – 2026 chờ đợi quân Ng@. Cười không nhịn được suốt từ sáng đến giờ, cười như thằng hâm ấy quý vị ạ. Tất cả trong tính toán của Putler hết, ha ha ha ha…
Câu chuyện thú vị ở chỗ, Trump hết mẹ nó bài ép Ukraine rồi, bây giờ tình thế mới hay. Trump không ép được thì làm sao dừng bắn, Putin lại phải đánh tiếp mà mùa đông đến nơi, lính chết cóng hết.
Như trong bài trước tôi viết: Putler mới là KHÔNG CÓ QUÂN BÀI NÀO CẢ. Bây giờ hóa ra cả Trump cũng không có quân bài nào cả.
2.4.5. Mục cuối cùng.
Tôi lạc quan như vậy là có căn cứ của nó. Chẳng gì, tôi cũng lao tâm khổ tứ để xác minh được thông tin quan trọng.
+ Một. Trump lên, mọi hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, chấm dứt hết. Chính xác hơn, chưa bao giờ có để mà có thể nói chấm dứt hay không chấm dứt. Chẳng có cái gì cả, ngoài mấy giàn vũ khí lèo tèo bắt châu Âu phải trả tiền. Đốn mạt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó: đã chấm dứt cái này, thì đẩy vai trò của châu Âu, Australia, thậm chí Nhật Bản, Hàn Quốc… lên, và người Ukraine độc lập tự chủ hơn… Và bây giờ thì Trump có mà ép Ukraine vào… mắt. Chờ đấy. Bố thằng thần kinh.
+ Hai. Hóa ra trò đốn mạt này đã được ông Biden định liệu và những gì ông ấy thu xếp cho Ukraine, đã được tổ chức thành cơ chế, và bây giờ cứ thế mà chạy, và đã được trả tiền. Ukraine vững như bàn thạch. Trump hết bài đụng vào những chuyện này.
+ Ba. Trò duy nhất còn có thể tác động được, là cắt thông tin tình báo. Tôi bảo ông bạn Facebook: sao 3 năm qua vẫn ngây thơ vậy được nhỉ? Trump không những cắt, mà còn cho người cung cấp thông tin của quân Ukraine ở Kursk cho Ng@, vì vậy Ukraine mới bị bất ngờ, có thể nói là thiệt hại là do Trump mất dạy đó. Sau sự cố đó, mà còn tin và dựa dẫm vào thông tin tình báo của Mỹ thì đúng quá là tài! Từ lúc đó đến nay, họ phải cùng châu Âu xây dựng được hệ thống khác, dù có thể không bằng của Mỹ, nhưng đủ để dùng được chứ. Tất nhiên khôn khéo để dùng tiếp của Mỹ thì cứ khôn khéo, tại sao không?
Có một trò nữa Trump cũng có thể tác động được, dù chắc chắn sẽ mất thời gian vì thủ tục: bỏ cấm vận. Thứ nhất, có bỏ xong thì kinh tế Ng@ cũng chẳng sống lại nhanh như thế được, chắc chắn ch.ết. Thứ hai, đúng đây là nguy cơ, nhưng chiến tranh cũng đã là phút 89… “Đồng chí” Syrskyi bảo: sẽ phải tiến lên. “Đồng chí” Zelenskyy cũng bảo: đã đến lúc phải chấm dứt chiến tranh. “Đồng chí” Syrskyi bổ sung thêm: chiến tranh sẽ kết thúc theo những điều kiện của Ukraine.
Quý vị có thấy những lãnh đạo này của Ukraine nói suông bao giờ không?
Thực tế, như tôi phân tích trên đây, nếu để kéo hết mùa thu sang đông mà Ng@ vẫn phải tấn công như hiện nay, thì đó là địa ngục của chúng, chưa nói việc tuyển được quân hay không, chưa cần phải người Ukraine phản công – làm gì có xe tăng, xe bọc thép và pháo binh để tấn công trong trời tuyết? Có người bạn hỏi, liệu Ukraine có làm gì kinh thiên động địa trước cuộc gặp Alaska diễn ra không? Tôi bảo: có thể có, nhưng nếu gắn nó vào chiến dịch mùa đông sắp tới, thì đảm bảo Putler ch.ết mất xác, không toàn thây luôn. Và nước Ng@ chắc chắn sẽ loạn, đại loạn. Còn Trump thì đứng đường như lão dở hơi….
Mấy ngày qua, theo dõi quá trình thúc ép – đúng là thúc ép thật đó quý vị ạ, một “bà hàng nước” nói với tôi thế, của Putler lên Trump, dù chuyện chiến tranh là mệt mỏi và vất vả, nhưng tôi rất lấy làm phấn khích. Tay “hàng nước” nói với tôi rằng, nội bộ của Putler cực kỳ căng, và chúng chỉ muốn Putler xuống thang. Nhưng con ch.ó này vẫn tiếp tục ôm lấy cái mục tiêu theo chủ nghĩa tối đa của nó có khổ không cơ chứ.
Đến đây có một câu hỏi gửi cho tôi: nếu Zelenskyy và chính quyền của ông ấy chấp nhận cái “chủ nghĩa tối đa” của Putler, tức là đồng ý lùi về địa giới hành chính của Donbas (hai tỉnh Luhansk và Donetsk), các tỉnh Zaporizhia và Kherson, công nhận quyền sở hữu vĩnh viễn của Ng@ với Crimea – vậy thì sẽ có điều gì xảy ra? Nếu như vậy, thì Putler sẽ không dừng lại. Hắn sẽ tiếp tục tấn công Ukraine bằng các trò khác, không phải là quân sự, chẳng hạn Zelenskyy sẽ bị lật đổ, và gây rối chính trường Ukraine để đưa thằng Viktor Yanukovych hoặc một con rối nào đó tương tự quay lại… Nôm na là, Ukraine đứng trước nguy cơ mất nước một lần nữa. Người Ukraine hiểu rất rõ điều này, do vậy họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Điều đáng nói là, người Ukraine đã coi Trump là SỐ KHÔNG, vì vậy Trump có làm gì, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Những trò vè của Putler mấy ngày qua, thực chất là rất có ý nghĩa. Không phải nó nói lên sự khó khăn của Ukraine đâu, làm gì có! Khó khăn hay thuận lợi, người Ukraine kín như bưng, chỉ có họ biết, và chúng ta cố đoán mò thì biết được 1 tí ti… Ý nghĩa của nó ở chỗ: Putler như con chuột bị dồn đến chân tường, chứ nếu hắn thắng thế, hắn cần gì phải làm vậy, đánh mẹ nó luôn một trận cho xong. Đây bệnh tình vào đến tận cao hoang rồi.
Lại cái bác bạn Facebook lẩm cẩm hay hỏi lăng nhăng, hỏi tiếp: thế người Ukraine có thiếu quân thật không? Thật, chứ sao không? Đánh nhau, chiến tranh thì lúc nào chẳng thiếu, không nhẽ oang oang lên là tao thừa mứa vũ khí với quân số à? Có mà hâm. Thiếu thì có thiếu, nhưng để làm gì đó, thì chắc là cũng đủ.
Tay bán mít thì nói với tôi sau khi tôi mô tả: nếu để đến mùa đông này thì quân đội của Putler có mà xà lết bằng đít, lão ta bảo khéo không đến được mùa đông. Thật ra nhắc mùa đông là trong trường hợp “người Ukraine không cần làm gì cả”, chứ nếu người ta chủ động làm gì đó thì đúng là chẳng cần chờ đến mùa đông đâu.
Con chuột ch.ết chắc rồi. Tik tak, tik tak…
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular