Franklin Roosevelt đã thành thạo việc sử dụng radio. John F. Kennedy và Ronald Reagan là những người dẫn đầu trên TV. Và Donald Trump là vị tổng thống đầu tiên sử dụng AI một cách cẩu thả.
Kể từ tháng 1, chính quyền Trump đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một loạt hình ảnh giả mạo trên mạng xã hội, từ hình ảnh cá sấu đội mũ ICE cho đến các thành viên Quốc hội đang khóc, trong khi tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên X đã sử dụng nó để miêu tả tổng thống như Siêu nhân, Giáo hoàng và một nhân vật phản diện trong “Chiến tranh giữa các vì sao”.
Đầu tuần này, Trump đã sử dụng tài khoản trên nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình, Truth Social, để chia sẻ một đoạn clip do AI tạo ra cho thấy cựu Tổng thống Barack Obama bị FBI bắt giữ cưỡng bức. Mặc dù kỳ quặc, nhưng nó lại phù hợp với những meme vô nghĩa khác của ông, bao gồm nhiều thành viên Đảng Dân chủ mặc áo tù màu cam đóng vai “Shady Bunch” và một video giả mạo về một người phụ nữ mặc bikini bắt rắn bằng tay không.
Có một thuật ngữ dành cho những người sử dụng mạng xã hội theo cách này mà không thể dùng trong môi trường lịch sự, vậy nên hãy gọi đó là đăng bài cẩu thả. Việc này thường do một cậu bé 14 tuổi thực hiện, hoặc một người vẫn hành động như vậy, và phần lớn chỉ là vô lý hoặc hơi xúc phạm. Nó không nhất thiết vô hại, nhưng phần lớn chỉ là trò troll nhảm nhí.
Nhưng khi tổng thống làm vậy, thì lại hoàn toàn khác. Ngay cả trong những meme vô hại nhất do AI tạo ra, Trump vẫn đang làm lu mờ sự thật, khuyến khích những người ủng hộ ông tin vào mọi thứ và không tin vào điều gì cả. Liệu một người phụ nữ mặc bikini có thực sự bắt được rắn không? Liệu Obama có thực sự bị bắt không? Đối với những người ủng hộ Trump đã quá quen với những meme này, câu trả lời có thể chẳng quan trọng.
Tổng thống được cho là người tiếp nhận thông tin cuối cùng, chứ không phải người tạo ra thông tin sai lệch.
Tuy nhiên, thực tế vẫn quan trọng. Nhà Trắng được cho là trung tâm chỉ huy của một bộ máy khổng lồ gồm các điệp viên tình báo, nhà phân tích và chiến lược gia quân sự, những người cùng nhau tìm hiểu những gì thực sự đang diễn ra trên thế giới để tổng thống có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Tổng thống được cho là người tiếp nhận thông tin cuối cùng, chứ không phải người tạo ra thông tin sai lệch.
Tất nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Các tổng thống đã từng nói dối hoặc trích dẫn bằng chứng sai lệch trong quá khứ, nhưng họ đã phải trả giá. Vụ bê bối đã trở thành một vụ bê bối lớn khi tổng thống nói rằng một tàu của Hoa Kỳ ở Vịnh Bắc Bộ đã bị tấn công, rằng ông không biết gì về vụ đột nhập ở Watergate, rằng ông không quan hệ tình dục với người phụ nữ đó hay rằng Iraq đang tìm kiếm uranium bánh vàng.
Một tổng thống đương nhiệm đăng một video giả mạo về một cựu tổng thống sẽ là một vấn đề lớn hơn nhiều chỉ vài năm trước, nhưng đến thời điểm này, tất cả chúng ta đều đã quá mệt mỏi. Trump đã tự biến mình thành sứ mệnh đổ lỗi cho tất cả mọi người về những vấn đề do chính ông ta tạo ra, thậm chí hôm thứ Ba còn cáo buộc Obama “phản quốc” và tiếp tục thúc đẩy thuyết âm mưu rằng phe cánh tả đã thao túng hai cuộc bầu cử vừa qua.
Obama, người thường cố gắng đứng ngoài cuộc tranh cãi, thậm chí còn lên tiếng phản đối cú sốc mới nhất này, tuyên bố thông qua người phát ngôn rằng mặc dù văn phòng của ông thường phớt lờ “những thông tin sai lệch và vô lý liên tục” đến từ Nhà Trắng của Trump, nhưng “những cáo buộc kỳ lạ” về gian lận bầu cử là “nực cười” và là “một nỗ lực đánh lạc hướng yếu ớt”.
Bên ngoài nước Mỹ, hình ảnh giả mạo từ lâu đã là công cụ của các chính phủ độc tài. Tại Liên Xô cũ, Joseph Stalin đã cho chỉnh sửa ảnh để loại bỏ các đối thủ chính trị, khiến bản thân trông hấp dẫn hơn và khiến đám đông trông đông hơn thực tế. Trong thời hiện đại hơn, Kim Jong Il và Kim Jong Un của Triều Tiên đã chỉnh sửa ảnh để che đi những khuyết điểm và chỉnh sửa hình ảnh quan hệ công chúng để nâng cao danh tiếng.
Không phải mọi hành vi sử dụng phương tiện truyền thông bị chỉnh sửa đều là xấu xa. Theo Kho lưu trữ Walt Disney, người đồng sáng lập công ty chưa bao giờ muốn bị chụp ảnh với điếu thuốc trên tay, mặc dù ông là một người nghiện thuốc lá nặng và cuối cùng đã qua đời vì ung thư phổi. Trong nhiều năm, công ty mà ông góp phần tạo ra đã loại bỏ một cách có hệ thống hình ảnh thuốc lá khỏi những bức ảnh cũ của Walt Disney để tránh khuyến khích trẻ em bắt đầu thói quen này.
Những nỗ lực này từng mất hàng tuần. Ngày nay, Marvel có thể dễ dàng chèn Red Guardian vào video lưu trữ về một cuộc diễu hành của Liên Xô vào một buổi chiều. Thứ từng là công cụ tỉ mỉ của một chính phủ độc tài giờ đây chỉ là một khoảnh khắc CGI hài hước nhanh chóng. Công nghệ này đang ngày càng rẻ hơn, dễ sử dụng hơn và chân thực hơn.
Cách đây không lâu, AI tốt nhất có thể làm được là một phiên bản Will Smith ăn mì spaghetti kỳ quặc.
Cách đây không lâu, AI tốt nhất có thể làm được là một phiên bản Will Smith ăn mì spaghetti kỳ quặc. Giờ đây, manh mối duy nhất cho thấy một video là giả là cách xử lý ngón tay vụng về hoặc chữ viết sai. Những vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.
Có hai rủi ro. Thứ nhất là các thế lực xấu sẽ phát tán một video giả mạo được nhiều người tin tưởng, dẫn đến hậu quả thực tế. (Các cuộc chiến tranh đã nổ ra dựa trên những bằng chứng kém tin cậy hơn nhiều so với những gì bạn thường thấy trên mạng xã hội ngày nay.) Thứ hai là mọi người sẽ hoàn toàn ngừng tin vào video. Lần tới, khi video về tù binh chiến tranh bị tra tấn hoặc một ứng cử viên tổng thống khoe khoang về việc tấn công tình dục bị rò rỉ, nhiều người Mỹ có thể sẽ chỉ nhún vai và nói rằng đó là giả.
Thế giới mà Trump đang góp phần tạo ra là một thế giới mà bạn không thể tin tưởng bất kỳ ai, sự thật có thể thay thế và sự thật là bất cứ điều gì phe phái chính trị của bạn nói. Thế giới đó giúp đỡ những người nắm quyền lực; nó chỉ làm tổn thương những người còn lại trong chúng ta.