Raw Story
K. Burris, Feb 20, 2025
Lien Nguyen tạm dịch, Feb 22, 2025
Elon Musk đã tham gia Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ (Conservative Political Action Conference) cánh hữu ở bên ngoài Washington, D.C. vào hôm thứ Năm, khiến những nhà bình luận phải hỏi lớn tiếng rằng liệu hắn ta có bị say xỉn hay không — hay liệu hắn ta bị chuyện gì không ổn.
Giơ cao một cái cưa điện lên, đong đưa qua lại, khua môi, và đeo kính râm, Musk bắt đầu cho một cuộc phỏng vấn, có lúc nói với đám đông rằng, “Tâm trí tôi là một cơn bão (My mind is a storm).”
Sự xuất hiện của hắn ta khiến những người quan sát phải đặt ra câu hỏi về trạng thái tâm thần của hắn ta.
Ký giả Aaron Rupar viết, “Elon hầu như không thể phát âm được một câu nào trong lúc này,” đồng thời đăng một đoạn video clip ghi lại những phát biểu của Musk, được phát sóng trên Newsmax.
Ken White, nhà phân tích pháp lý thể loại trào phúng, viết, “Thật khó mà tranh luận với hắn ta.” White từng bị treo bút (suspended) trên mạng truyền thông xã hội — khi đó còn được gọi là Twitter — sau khi chia sẻ lại những lời đe dọa mà ông đã nhận được trên nền tảng này. Cuối cùng ông cũng được cho dùng lại nền tảng nhưng đã từ bỏ nó vào năm 2022.
Diễn viên hài Gabe Sanchez đăng dòng tweet, “POV [Quan Điểm của tui]: you [Musk] vừa uống xong một tấn shit ketamine* rồi bước lên sân khấu.”
[* Ketamine là một hợp chất tổng hợp, được sử dụng một cách bất hợp pháp, làm thuốc gây mê, thuốc giảm đau, và là một chất gây ảo giác.]
Nhà bình luận chính trị Keith Olbermann viết, “Những sự phát âm nguyên âm của hắn ta không thể kiểm soát được.”
Tiến sĩ Danielle Lupton nói, “Hắn ta có vẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chất cồn và ma túy (alcohol, drugs).”
Nhà phân tích pháp lý Jennifer Taub châm biếm, “Người nghiện ketamine chôm chỉa.”
Adam A. Jacoby, người sáng lập MiVote, viết, “Elon Musk là Nick Nolte của Joseph Goebbels.*”
[* Theo Google: Cụm từ này đại khái ám chỉ Elon Musk là một điệp viên người Mỹ, ở đằng sau chiến tuyến trong Thế Chiến Thứ Hai, đã lén lút làm người tuyên truyền cho Đức Quốc Xã.]
Melanie D’Arrigo, giám đốc Chiến Dịch Y Tế New York, nói toạc ra, “Cũng cùng một anh chàng chạy loanh quanh trên sân khấu với một cái cưa điện và không thể hoàn tất nổi một câu nói, vậy mà hắn muốn cấy vi mạch [chất bán dẫn] của mình vào não của mọi người.”
Biên tập viên Kylie Cheung của Jezebel viết, “Tôi đếch care sức khỏe hay hạnh phúc của hắn ta, tôi sẽ yêu lắm nếu điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra cho hắn ta, nhưng chúng ta hiện đang ở trong một nơi đáng sợ, là nơi hắn ta vẫn còn sống và còn đủ chức năng để phá hủy tất cả mọi thứ, rõ ràng là điên rồ và ảo tưởng và biến đó trở thành vấn nạn của chúng ta.”
Ký giả Rupar tóm tắt cuộc thảo luận, bằng cách mô tả khoảnh khắc đó, “Đeo kính râm ở khoảng không gian indoor và đi theo sau một sự kiện, nơi mà thỉnh thoảng hắn ta gặp khó khăn, không phát âm được một câu cho mạch lạc, rồi Elon Musk vừa bước ra khỏi sân khấu Conservative PAC vừa hai tay giơ cao, đong đưa qua lại một cái cưa điện. Đây là người hiện nay đang điều hành chính phủ của chúng ta. Xin chúc mừng nước Mỹ!”
Hình: Elon Musk giơ cao và đong đưa qua lại cái cưa điện do tổng thống Javier Milei của Argentina tặng trong Hội Nghị CPAC ở National Harbor, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 20/2/2025. (Hình của REUTERS/Nathan Howard TPX IMAGES OF THE DAY)
============