Sunday, July 13, 2025
HomeBLOGNỖI LÒNG CỦA MẸ THEO GIÓ GỬI ĐẾN CON TRAI YÊU!

NỖI LÒNG CỦA MẸ THEO GIÓ GỬI ĐẾN CON TRAI YÊU!

Huynh Nghia

08-12-2021

Đầu giờ chiều hôm qua, con gọi điện thoại về cho mẹ. Niềm vui, nỗi buồn  và cái bực mình đan xen trong lòng mẹ con à!

Trước tiên, mẹ phải nói là mẹ cảm ơn Trại giam An Phước đã cho 2 mẹ con mình nói chuyện được 13 phút mà không bị cắt! Sở dĩ, Trại giam cho con gọi điện trong 13 phút đều có lý do của nó! Và mẹ cũng biết, khi mẹ nói ra điều này thì có người nói rằng: Mẹ con nó là “Việt cộng nằm vùng, là 02 mang nên mới được gọi thêm 3 phút”! Họ nói gì, mẹ không quan tâm nhưng đối với mẹ thì “Đúng-Sai phải rõ ràng” và “Không bầy đàn hùa với nhau để nhục mạ người khác khi chưa có bằng chứng xác thực”!

Con điện về nói với mẹ rất nhiều. Nhưng có 01 chuyện, mặc dù đã hết 10 phút nói chuyện nhưng Trại giam vẫn để cho con nói hết, đó là chuyện con đã tiêm vaccine lần 02 của con. Cuộc trao đổi về việc tiêm vaccine, về các phản ứng (hoặc sốc phản vệ) sau khi tiêm vaccine của mẹ và con diễn ra khá căng thẳng. 

Con nói Chủ nhật tuần trước ngày 28-11-2021, Trại giam đã tiêm vaccine cho đội 35, trước đó chỉ thông báo là vào ngày đó tiêm vaccine nhưng không nói tiêm vaccine loại nào, không đưa giấy hỏi ý kiến con có đồng ý tiêm vaccine không và Bác sĩ tư vấn cũng không trả lời cho con biết là con được tiêm vaccine loại gì, chỉ khi con hỏi bác sĩ thì bác sĩ mới nói là vaccine Astrazeneca. Đây là lần thứ 2, Trại giam An Phước cũng như Bác sĩ tư vấn không thông báo tên vaccine sẽ tiêm cho các tù nhân cho nên mẹ đã có tỏ thái độ khá mạnh mẽ và dứt khoát, mẹ nói mẹ sẽ làm việc với Sở Y tế Bình Dương vì đây là mạng người, nhất là đối với những tù nhân lớn tuổi, có bệnh nền, ốm yếu. Họ muốn xem phản ứng ứng của mẹ ra sao khi nghe con trả lời những gì mẹ hỏi nên họ mới cho con thêm 03 phút nói chuyện với mẹ đó con! 

Con nói thêm với mẹ rằng: Con thấy tờ giấy tiêm vaccine lần 01 chỉ có ghi chữ Astra, có đóng dấu đỏ của Y tế xã An Thái, ngoài ra không còn ghi gì thêm nữa. 

Các vị tiêm lô vaccine số mấy, hạn sử dụng ngày nào, các vị không nói, không ghi và đội ngũ Y tế vào Trại giam An Phước tiêm vaccine cho các tù nhân chỉ là Y tế của cấp Xã, lỡ như có tù nhân nào bị phản ứng mạnh hay sốc phản vệ thì cấp cứu như thế nào??? Mạng của tù nhân rẻ hơn bèo!!!

Mẹ còn nhớ ngày 07-9-2021, khi con gọi điện thoại về, là lúc toàn thành phố Hồ Chí Minh đang bị Thiết quân luật vì dịch bệnh Covid-19 cực kỳ căng thẳng, câu hỏi đầu tiên con hỏi là: “Nhà mình có bị giăng dây không?”. Mẹ đã trả lời là: Nhà mình thì không bị F0 nhưng xóm mình bị nhiều lắm, mẹ nói cụ thể từng nhà bị dính F0, bao nhiêu người bị ôm bình oxy cho con nghe”. Con liền dặn dò mẹ là: Nếu nhà mình bị F0 thì liên hệ ngay với Bác sĩ S, phải nhập bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc sức khoẻ! Như vậy, 02 mẹ con mình đã dự phòng trước tình huống xấu có thể xảy ra, để khi 01 trong 02 người bị dính F0 thì không ai hoang mang, dao động quá nhiều!

Đã 02 lần con nói mẹ làm Đơn Kiến nghị hối thúc Trại giam cho thăm gặp trở lại nhưng mẹ không đồng ý vì tình hình dịch bệnh bên ngoài rất nguy hiểm, rất dễ bị lây nhiễm với những biến thể mới, cụ thể là Omicron. Con biết không, mẹ mém nhiều lần bị dính F0, lần mới đây nhất, trường có mời mẹ lên trường dự Hội nghị nhưng mẹ không đi dự, chính vì không đi dự nên mẹ không bị dính F0 đó con! Con ở trong đó là an toàn nhất (ngoại trừ có kẻ xấu cố ý muốn hãm hại mình). Bây giờ F0 đi ngoài đường nhiều lắm, lỡ như mẹ tiếp xúc với F0, mẹ sẽ mang dịch bệnh vào cho con, cho Trại giam thì mọi người sẽ khổ gấp 100 lần so với những người ở bên ngoài con ạ! Thậm chí, đồ gửi vào Trại giam, mỗi một món đồ, mẹ đều lấy cồn 90 độ xịt sát khuẩn cho an toàn, an toàn cho con và an toàn cho cả Trại giam An Phước!

Là 01 công dân Việt Nam, dù muốn hay không muốn, mẹ cũng phải chấp hành luật pháp Việt Nam, nhất là trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Có nghĩa là khi mình bị F0 thì mình phải báo cho chính quyền địa phương biết, không được dấu giếm, không đi ra đường cũng như đến chỗ đông người làm người khác bị nhiễm Covid-19 như mình! Sống chết vô thường, không ai nói trước được việc gì sẽ xảy ra! Cho nên, ngày 15-11 vừa rồi trong Thư gửi con, mẹ có nói “Tháng 11, Út gửi 4 thùng hàng, gửi tiền Lưu ký là 10 triệu. Con để dành sử dụng, lỡ phòng khi Út không thể gửi thùng hàng và tiền cho con được”! Đó lời dặn dò phòng xa của mẹ, lỡ như mẹ bị dính Covid-19, cách ly khoảng 28 ngày (nếu triệu chứng nhẹ thì khoảng 14 ngày) thì con phải biết tự lo cho mình, quà và tiền Lưu ký mẹ gửi, ít nhất con dùng được khoảng 03 tháng! Vì trong khoảng thời gian F0 nên hạn chế tiếp xúc theo quy định của Bộ Y tế, mẹ sẽ không gửi quà vào Trại giam cho con vì mẹ sợ rằng quà mẹ mua ở siêu thị, rồi cầm trên tay, lỡ như con vi rút quái ác kia vẫn còn bám dính vào thì chính mẹ là người đã truyền dịch bệnh Covid-19 vào cho con, cho cả Trại giam An Phước con ạ!

Dẫu biết rằng đã nhiều tháng nay, 02 mẹ con mình không gặp nhau, mẹ nhớ con nhiều lắm nhưng mẹ vẫn phải chờ đến khi nào dịch bệnh an toàn thì mẹ mới dám vào thăm con! Mẹ mong con hiểu được nỗi lòng của mẹ con nhé! 

Người chị bạn của con ở chợ Ông Tạ có mẹ và chị vừa qua đời vì Covid-19. Mẹ rất đau lòng con ạ! 

Hôm nay, mẹ tâm sự với con đến đây thôi! Bây giờ, mẹ đi chăm sóc bé Cún đây!

Mẹ của con Trần Hoàng Phúc

Huỳnh Thị Út

—————————–

P/s: Hình Sinh nhật con tròn 03 tuổi.

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular