Monday, June 23, 2025
HomeBLOGBố vẫn vậy, vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác

Bố vẫn vậy, vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác

Nguyễn Xoan

Cộng Sản giam giữ người yêu nước nhưng không thể giam giữ được lối sống yêu thương đầy hy sinh của bố tôi.
Gặp bố tôi vào mùa đông năm nay, tôi giật mình khi biết bố tôi đã trải qua mùa đông năm ngoái cùng chiếc chăn mỏng tanh gia đình tôi gửi vào.
Bố,chiếc chăn bông của bố đâu?
-quần áo ấm và chăn bố cho người ta lúc chuyển trại rồi, vì người ta ít được sự quan tâm bên ngoài nên bố cho họ để họ ấm áp vào mùa đông..
Bố vẫn vậy, vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ tới sức khoẻ của mình mặc dù bố biết rằng phía trại giam người ta không bao giờ cho gửi vào cái chăn bông thứ 2 và áo quần ấm vào nữa.
Tôi tự hỏi những con người ở trại giam ấy họ đứng nhìn bố tôi có thấy xấu hổ khi thấy bố tôi làm vậy không? Cũng là con người có máu chảy vào tim, Mùa đông năm ngoái lạnh đến thế nhưng tại sao họ có thể nhìn một người lớn tuổi đầy bệnh tật như bố tôi chịu rét mướt mà không cho gia đình gửi thêm chăn vào.
Còn bố tôi ư? Tôi giật mình vì nghĩ làm sao ông lại có thể chịu qua được nùa đông năm ngoái cùng chiếc chăn mỏng manh như thế nhưng tôi chẳng cảm thấy lạ lùng vì sự hy sinh của ông.
Nói tới sự hy sinh trong gia đình,người đầu tiên tôi nghĩ tới là bố tôi, một người chồng,người ông,người cha đầy trách nhiệm va sự yêu thương hiếm thấy. Nếu tôi nói ông ấy là ông bố chồng tốt thứ hai thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất🙂, tôi là đứa con dâu mà bố mẹ chồng tôi trồng nên trong gia đình đầy tình yêu và chăm sóc.
Còn xã hội ngoài kia,những đấu tranh đòi hỏi của ông ấy cho con người Việt Nam, những lần bắt bớ đánh đập, những lần gặp gỡ gia đình chỉ qua tấm kính chắn, tình yêu và sự thăm hỏi muốn gửi cho mẹ già, những kỷ niệm tuổi thơ của cháu nội chỉ được biết qua lời kể của vợ con. Những thứ ấy tôi gọi tắt là sự hy sinh của bố. nhưng bố tôi thì gọi đó là TRÁCH NHIỆM.
Ông nói những việc ông làm là trách nhiệm của người đi trước để con cháu ngày mai có tương lai.
Như trước đây tôi đã nói, bố tôi ông ấy đã 53 tuổi rồi, vậy những đấu tranh và sự bắt bớ giam cầm mà Cộng Sản đối với bố tôi va TNLT khác, họ đã hy sinh cuộc sống hiện tại của họ để đổi lấy tương lai cho ai? Vâng, đó là cho con của tôi và con cháu các bạn có được tự do ở tương lai đấy ạ!!!!

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

  1. order clomid pills how to get generic clomid can you buy cheap clomiphene without insurance clomid at clicks can you get generic clomiphene for sale cost of clomiphene for men cost of generic clomid pills

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular