Friday, October 18, 2024
HomeBIỂN ĐÔNGViệt Nam-trước và sau ngày 10.6.2018!

Việt Nam-trước và sau ngày 10.6.2018!

SONG CHI

Tôi đã từng có những lúc bi quan về tình hình đất nước và sự thức tỉnh của người Việt Nam. Tôi đã từng có những lúc nghĩ rằng mọi điều chúng ta viết, mọi thông tin, sự thật… chúng ta chia sẻ dường như chẳng ăn thua gì. Và tôi biết đó không chỉ là tâm trạng của riêng tôi.
Nhưng ngày hôm qua nhìn hàng trăm ngàn người Việt xuống đường ở Sài Gòn, cùng hàng ngàn người nữa ở các thành phố khác, mà tôi thực sự xúc động, mừng muốn khóc. Mừng vì lòng yêu nước của dân VN chưa bị thui chột; mừng vì không cần có những gương mặt chiến đấu quen thuộc dẫn đầu (hầu hết đã bị công an canh cửa, gây mọi chuyện khó dễ không thể tham gia) nhưng mọi người vẫn ồ ạt xuống đường, đông nhất là thành phần lao động; mừng vì lần đầu tiên sau 43 năm ở Sài Gòn số lượng người biểu tình không chỉ đông đến thế mà cũng là lần đầu tiên, người dân Sài Gòn cũng như các thành phố khác không ngại ngần gọi đích danh những cụm từ như “bè lũ tay sai bán nước”, “dả đảo cộng sản bán nước”, “đả đảo Việt gian bán nước”…hoặc hai chữ “Tàu Cộng”! Có nơi như Phan Rí, Bình Thuận bà con cũng không sợ phải đổ máu!

Đoàn biểu tình trước cửa Dinh Độc Lập.

Và khi nhìn hình ảnh hàng ngàn người vây đông đặc trước cửa Dinh Độc Lập, có ai không liên tưởng đến hình ảnh cánh cổng Dinh Độc Lập bị xe tăng VC húc đổ trưa ngày 30.4.1975? (Một hành động vô ích, chỉ nhằm phô trương vì như chúng ta biết, phía VNCH đã mở sẵn cổng chờ đợi phe “thắng trận” vào!)
Người dân đã cho nhà cầm quyền thấy rõ chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi, chỉ cần nhả cầm quyền tiếp tục coi thường nhân dân mà làm theo ý mình thì những cánh cổng như cổng Dinh Độc Lập, Văn phòng Trung ương Đảng ở Ba Đình và hàng ngàn “cánh cổng” cơ quan đầu não từ trung ương tới địa phương của chế độ sẽ bị nhân dân giựt sập trong cơn tức nước vỡ bờ, mà lúc đó không một sức mạnh nào ngăn cản nổi!

Biểu tình chống luật đặc khu tại Sài Gòn ngày 10/6/2018.

Nhìn những hình ảnh đoàn người đông như kiến xuống đường, tôi biết, cũng như mình, hàng triệu triệu người VN khác đang mơ một ngày chế độ cộng sản độc tài độc đảng, tay sai của Tàu này sẽ bị sụp đổ và người Việt lúc đó sẽ có thể bắt tay vào xây dựng đất nước lại từ đầu! Cho dù đống “rác” và những di hại kinh khủng mà chế độ cộng sản để lại là không dễ gì dọn sạch trong vòng vài chục năm, nhưng có hề gì, một khi người Việt Nam đã có thể lựa chọn con đường đúng, mô hình thể chế chính trị đúng thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Nhà báo Trương Duy Nhất tham gia biểu tình tại Sài Gòn.

Số phận VN đã quá nghiệt ngã! Tất nhiên, lỗi cũng nằm ở cả chúng ta khi cứ để mặc cho một chế độ độc tài phi nhân do một đảng cầm quyền bất tài, “hèn với giặc ác với dân” được phép tồn tại và ngồi trên đầu trên cổ nhân dân suốt hơn bảy thập niên qua. Đến thời điểm này thì dân tộc VN đã ở vào con đường cùng, buộc phải có một sự lựa chọn sinh tử: đứng lên nắm lấy quyền làm người, quyền tự quyết về vận mệnh đất nước hay là tiếp tục câm lặng và mất nước vào tay Tàu!
Nhưng tôi tin, một dân tộc đã trải qua những năm tháng đen tối cùng cực như VN, một khi đã thức tỉnh chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm cũ. Dân tộc đó xứng đáng được hạnh phúc! Và ngày đó phải đến…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular