Thursday, March 13, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGTuổi trẻ các con đã không cam chịu khoanh tay cúi đầu-quyết...

Tuổi trẻ các con đã không cam chịu khoanh tay cúi đầu-quyết tâm bảo vệ non sông gấm vóc

Nguyễn Thị Huệ
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 23 tuổi của chàng thanh niên Huỳnh Đức Thanh Bình, người vừa bị toà án CSVN kết án 10 năm tù giam vì tội “yêu nước”.

Hôm nay, trong sự quặn thắt lòng nỗi nhớ con vào ngày mẹ đã sinh ra con cho Tổ Quốc, cô Nguyễn Thị Huệ đã viết :

“Hôm nay là sinh nhật tròn 23 tuổi của con Huỳnh Đức Thanh Bình, mẹ biết con đang ở trong lao tù nhưng lòng con vẫn hướng về quê hương đất nước. Nếu
con biết tình hình hiện nay Biển Đông đang sôi sục, thềm lục địa của nước nhà đang có nguy cơ bị xâm chiếm con sẽ làm gì?

Tối qua mẹ đã mơ một giấc mơ thật đẹp: Tuổi trẻ của các con đã không cam chịu khoanh tay cúi đầu và đã đứng lên quyết tâm bảo vệ non sông gấm vóc khỏi nạn ngoại xâm và bọn tham tàn cướp bóc…Tỉnh giấc rồi mà mẹ vẫn như cảm nhận tinh thần rực lửa đó.

Dân tộc ta luôn kiên cường và những tấm lòng kiên quyết bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhân phẩm và danh dự con ngừơi thời nào cũng có! Hãy giữ sức khoẻ con nhé, mong con chân cứng đá mềm, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ vững tấm lòng son với dân tộc!”❤️

VHL : Sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình dù trẻ tuổi nhưng đã mang trong tâm trí mình những trăn trở khôn nguôi cho tương lai của đất nước từ còn rất sớm. Những kiến thức hiểu biết sâu rộng của em về thời cuộc và ý chí mạnh mẽ ẩn sau hình dáng một thanh niên thư sinh hiền lành đã khiến cho ai đã từng đọc những bài viết của em và đã từng gặp em ở ngoài đời đều cảm thấy nể phục.

Sự day dứt, thao thức về vận mệnh dân tộc của chàng trai trẻ mang hoài bão lớn cho đất nước mình đã khiến em tạm thời từ bỏ con đường sự nghiệp riêng của bản thân, bằng quyết định bảo lưu việc học để dành toàn tâm, toàn sức cho việc dấn thân vào con đường dân tộc. Em đã bị bắt ngày 7/7/2018 và bị CSVN khởi tố tội “lật đổ”. Ra toà sau gần một năm bị CSVN bắt giữ, không xin xỏ, không thỏa hiệp và từ chối áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, em Huỳnh Đức Thanh Bình đã đón nhận bản án 10 năm tù giam với một thần thái ung dung đầy bản lĩnh.

Hôm nay, em tròn 23 tuổi. Tuổi trẻ vàng son đang bị giam cầm trong lao tù nghiệt ngã. Nhớ em và nhớ đến những đoạn thơ mà em đã viết và gửi cho Hồng Ly đọc :

“…Lòng ta đau vì Quê hương non nước…
Quyền Tự Do đồng bào ta ai tước?
Độc lập nay mất còn ngay phía trước!
Dân lầm than vì quân gian ngang ngược.

Đất Mẹ ơi… Hãy trả lời cho ta!
Hồn thiêng ơi… Làm sao cứu non sông nước nhà…
Tiền nhân ơi… Phù độ dân qua cơn tàn phá.
Đồng bào ơi… Hãy vì nhau cứu lấy sơn hà!”
—–
Trích thơ của Huỳnh Đức Thanh Bình, 24/08/2017

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular