Wednesday, June 25, 2025
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘITruth No 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh có phải là một...

Truth No 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh có phải là một danh nhân văn hóa thế giới?

CUONG NGUYEN·THỨ HAI, 9 THÁNG 5, 2016

Lênin từng nói “đạo đức cộng sản là đạo đức tất cả những cái gì có lợi cho đảng cộng sản”. Từ bao nhiêu năm nay dân tộc VN luôn coi “Người” là một vị thánh mà “đến cả thế giới người ta còn phải công nhận” (tức việc “Người” được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới). Vậy, sự thật có phải “Người” đã được công nhận là một vị thánh tầm cỡ thế giới không?

Thông lệ của UNESCO là tổ chức tưởng niệm ngày sinh thứ 100 của những nhân vật kiệt xuất của các nước thành viên, THEO ĐỀ NGHỊ CỦA HỌ. Với mong muốn GIÁO DỤC CẢ THẾ GIỚI về công lao trời biển của “Người”, tại Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO, Đảng kính yêu đã đề nghị thông qua nghị quyết (1) kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của “Người” và (2) ghi tên “Người” vào danh sách các danh nhân thế giới sẽ đựơc tổ chức kỷ niệm vào năm 1990 (xem bản đề nghị bằng tiếng Việt tại đây: http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/HoChiMinh.pdf).
Tuy nhiên, thật thất vọng biết bao khi CHỈ CÓ PHẦN THỨ NHẤT của đề nghị từ phía VN được Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO chấp thuận (xem trang 134, mục 18.65 ở văn bản này: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf), bởi đối với họ đó là một việc TƯƠNG ĐỐI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT. Bản nghị quyết đề nghị Tổng thư ký UNESCO thực hiện các bước đi phù hợp để kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của “Người” và hỗ trợ các họat động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này ở Việt Nam. Như vậy, rõ ràng UNESCO chỉ chấp nhận một phần đề nghị của Đảng kính yêu, tức là tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của “Người”, chứ KHÔNG CÓ CHUYỆN HỌ CÔNG NHẬN “NGƯỜI” LÀ MỘT DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI. Đến năm 1990, ngay cả đến việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh UNESCO cũng không làm dù họ không công khai hủy bỏ nghị quyết đã thông qua (bức xúc lần 1). Chính quyền thành phố Paris, chính phủ Pháp và đại diện của UNESCO đều không tham dự lễ kỷ niệm do Đảng kính yêu tổ chức tại Pháp. UNESCO cũng không đồng ý để Đảng kính yêu tổ chức cái lễ đó tại trụ sở của họ và cũng không có hỗ trợ tài chính nào cho việc tổ chức lễ kỷ niệm tại Hà Nội. Dưới đây là nguyên văn bản tiếng Anh trong nghị quyết và phần dịch tiếng Việt.
Trên đây là toàn bộ nội dung nghị quyết, hoàn toàn không có nội dung nào đề cập tới việc vinh danh “Người” là một danh nhân văn hóa thế giới. Tất cả các di sản và “danh nhân thế giới” được UNESCO công nhận sẽ đều được in kỷ niệm chương và đưa vào danh sách này: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=26018&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Để ý sẽ thấy trong danh sách có nhà vật lý Hideki Yukawa của Nhật, nhà văn Victo Hugo của Pháp, Jawaharlal Neru – thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, vv chứ không có “Người”. Tìm mỏi mắt cũng không thấy có kỷ niệm chương nào dành cho “Người” (bức xúc lần 2).

Hòa mình trong xu hướng chung của bao thế hệ người dân VN (>=99% dân số), mình cũng nghĩ “Người” xứng đáng được coi là một vị thánh tầm cỡ thế giới. Nhưng buồn thay thế giới họ lại không chịu công nhận (sad). Thế nên thôi đành phải dạy con cháu về sự thật này để chúng ngừng nói những gì các thế hệ trước đã nói. Tuy có đau lòng một chút nhưng còn hơn cứ đi nói dối cho thế giới người ta coi thường, có đúng không??? Khi nào chúng ta vượt Mỹ, vượt Nhật chúng ta sẽ giáo dục cả thế giới lại vậy (tràn trề hy vọng :x)…

RELATED ARTICLES

8 COMMENTS

  1. This is a question which is forthcoming to my fundamentals… Numberless thanks! Quite where can I notice the acquaintance details due to the fact that questions?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular