Thứ Hai, Tháng 1 26, 2026
HomeNEWSTrump lợi dụng cái chết của Rob Reiner để tấn công đạo...

Trump lợi dụng cái chết của Rob Reiner để tấn công đạo diễn Hollywood

Tổng thống quy kết vụ sát hại Rob Reiner và vợ ông là do “hội chứng ám ảnh Trump”. Không có dấu hiệu nào cho thấy niềm tin chính trị của cặp vợ chồng này có liên quan đến cái chết của họ.

Ngày 15 tháng 12 năm 2025, Cập nhật lúc 4:36 chiều ET
Con trai 32 tuổi của gia đình Reiner đã bị “bắt giữ vì tội giết người”, theo lời cảnh sát trưởng Los Angeles, Jim McDonnell. Kent Nishimura/Agence France-Presse — Getty Images
Tổng thống Trump đã lợi dụng cái chết do bị đâm của Rob Reiner và vợ ông để đưa ra một cuộc tấn công vô căn cứ nhằm vào đạo diễn Hollywood chưa đầy một ngày sau khi có báo cáo về vụ giết người, cho rằng những lời chỉ trích của ông Reiner đối với ông Trump có thể đã dẫn đến cái chết của ông.

Cuộc tấn công nhằm vào ông Reiner, ngay sau cái chết của ông, đã gây ra phản ứng dữ dội hiếm hoi chống lại tổng thống từ một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ MAGA, một số người trong số họ đã kêu gọi tổng thống rút lại những bình luận của mình.

Ông Trump viết trên Truth Social hôm thứ Hai rằng cái chết của ông Reiner “được cho là do sự tức giận mà ông gây ra cho người khác thông qua căn bệnh ám ảnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi, làm suy nhược tâm trí được gọi là HỘI CHỨNG ÁM ẢNH TRUMP”.

Khi được các phóng viên hỏi sau đó trong ngày liệu ông có giữ nguyên những bình luận đó hay không, ông Trump không hề hối lỗi: “Chà, tôi không phải là người hâm mộ ông ấy chút nào. Ông ấy là một người điên rồ.” Ông nói thêm, “Tôi nghĩ ông ấy rất tệ cho đất nước chúng ta.”

Con trai 32 tuổi của gia đình Reiner đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giết người, cảnh sát cho biết. Không có dấu hiệu nào từ phía chính quyền cho thấy niềm tin chính trị của cặp vợ chồng này có liên quan đến cái chết của họ. Ông Reiner được tìm thấy đã chết vào Chủ nhật cùng với vợ, Michele Singer Reiner, tại nhà riêng của họ ở Los Angeles. Cuộc tấn công của ông Trump đã gây ra sự phẫn nộ ngay lập tức, bao gồm cả từ những đồng minh thân cận, những người cho rằng cuộc tấn công này đã làm suy yếu lời kêu gọi về sự văn minh của đảng Cộng hòa sau vụ ám sát Charlie Kirk. Các nhân vật bảo thủ nổi bật đã kêu gọi công khai chỉ trích, sa thải và đe dọa truy tố những người nói xấu ông Kirk.

“Một người đàn ông và vợ ông ấy đã bị sát hại đêm qua. Đây KHÔNG phải là phản ứng thích hợp,” Jenna Ellis, cựu luật sư của ông Trump, hiện là người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ, viết trên mạng xã hội hôm thứ Hai. “Phe cánh hữu đã đồng loạt lên án những phản ứng chính trị và ăn mừng trước cái chết của Charlie Kirk. Đây là một ví dụ tồi tệ từ Trump (và đáng ngạc nhiên khi xét đến hai lần ông ấy suýt bị ám sát) và nên bị mọi người có lương tâm lên án.”

Trong những năm qua, ông Trump đã thể hiện rất ít sự đồng cảm trước cái chết của những người mà ông coi là đối thủ. Ông đã chỉ trích Thượng nghị sĩ John McCain, đảng Cộng hòa bang Arizona, sau khi ông qua đời và ám chỉ một nghị sĩ đảng Dân chủ đã qua đời, John D. Dingell của Michigan, đang ở dưới địa ngục.

Cuộc tấn công của ông nhằm vào gia đình Reiner diễn ra khi nhiều người vẫn còn sốc trước cái chết bạo lực của họ.

Sage Steele, cựu người dẫn chương trình ESPN và đồng minh của Trump, đã phản hồi trực tuyến, gọi bài đăng của tổng thống là “quá đáng thất vọng”. Bà nói thêm: “Những bình luận như thế này làm giảm đi vô số điều tuyệt vời mà @realDonaldTrump đã làm cho nước Mỹ.”

Nghị sĩ Thomas Massie, đảng Cộng hòa bang Kentucky, viết trên mạng xã hội rằng “bất kể bạn cảm thấy thế nào về Rob Reiner, đây là lời lẽ không phù hợp và thiếu tôn trọng về một người đàn ông vừa bị sát hại dã man.” Ông nói thêm: “Tôi đoán các đồng nghiệp đảng Cộng hòa được bầu của tôi, Phó Tổng thống và nhân viên Nhà Trắng sẽ chỉ phớt lờ điều đó vì họ sợ hãi? Tôi thách thức bất cứ ai bảo vệ điều đó.”

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa khác cũng lên án bài đăng của ông Trump.

“Tuyên bố này là sai,” Nghị sĩ Mike Lawler, đảng Cộng hòa bang New York, viết trên mạng xã hội về bài đăng của ông Trump. “Bất kể quan điểm chính trị của ai, không ai nên bị bạo lực, chứ đừng nói đến việc bị chính con trai mình sát hại. Đó là một thảm kịch khủng khiếp cần nhận được sự cảm thông và lòng trắc ẩn từ tất cả mọi người trong đất nước chúng ta, chấm hết.”

Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, đảng Cộng hòa bang Georgia, cho rằng đây không phải là lúc để tấn công các đối thủ chính trị. “Đây là một thảm kịch gia đình, không phải về chính trị hay kẻ thù chính trị,” bà viết trên mạng xã hội. Con trai của gia đình Reiner, Nick Reiner, đã bị bắt giữ vào tối Chủ nhật và bị giam giữ tại nhà tù ở hạt Los Angeles với mức tiền bảo lãnh 4 triệu đô la, theo hồ sơ nhà tù của hạt.

Nick Reiner đã từng chia sẻ trong nhiều năm về những khó khăn của mình với việc lạm dụng ma túy và những giai đoạn vô gia cư bắt đầu từ thời niên thiếu.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đảng viên Dân chủ đến từ New York và là lãnh đạo phe thiểu số, đã viết phản hồi về bài đăng của tổng thống rằng ông Trump “không biết xấu hổ”.

RELATED ARTICLES

Most Popular