Trong một trận xe tăng chiến kinh điển, Nga đã bị đánh bại khi lặp lại những sai lầm trước đó

0
99
Lữ đoàn 72 của Ukraine gần Vuhledar, thuộc vùng Donetsk của Ukraine, vào thứ Bảy 25/2.

Cù Tuấn

– Cù Tuấn dịch từ New York Times.

Tóm tắt: Cuộc giao tranh kéo dài ba tuần tại thị trấn Vuhledar ở miền nam Ukraine đã tạo ra điều mà các quan chức Ukraine nói là trận chiến giữa các xe tăng lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay, và là một thất bại cay đắng đối với quân Nga.

KURAKHOVE, Ukraine – Trước khi lái cỗ máy chiến tranh lấm lem bùn đất – một chiếc xe tăng T-64, tổ lái ba người Ukraine thực hiện một nghi lễ trước khi tham gia trận chiến.

Chỉ huy, Binh nhì Dmytro Hrebenok, đọc Kinh Lạy Cha. Sau đó, những người đàn ông đi vòng quanh chiếc xe tăng, vỗ nhẹ vào lớp giáp màu xanh lá cây dày dặn của nó.

“Chúng tôi nói, ‘Làm ơn, đừng để chúng tôi phải thất vọng trong trận chiến,’” Trung sĩ Artyom Knignitsky, thợ máy, nói. “’Hãy đưa chúng tôi vào và đưa chúng tôi ra.’”

Đội lái xe tăng của lữ đoàn giấu xe tăng của họ gần tiền tuyến.

Sự tôn kính của tổ lái đối với chiếc xe tăng của họ là điều dễ hiểu. Có lẽ không loại vũ khí nào tượng trưng cho sự khốc liệt của chiến tranh hơn xe tăng chiến đấu chủ lực. Xe tăng đã xuất hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine trong những tháng gần đây – về mặt quân sự và ngoại giao – khi cả hai bên chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Nga rút dự trữ xe tăng khỏi kho lưu trữ thời Chiến tranh Lạnh và Ukraine thúc giục các chính phủ phương Tây cung cấp xe tăng Abrams của Mỹ và xe tăng Leopard 2 của Đức.

Những chiếc xe tăng hiện đại của phương Tây dự kiến sẽ xuất hiện trên chiến trường trong vài tháng tới. Xe tăng thiết giáp mới của Nga đã xuất hiện trước đó – và trong lần triển khai quy mô lớn đầu tiên, chúng đã bị tiêu diệt.

Một bức ảnh do Quân đội Ukraine công bố vào tháng trước cho thấy những chiếc xe tăng Nga bị bắn hỏng trên một cánh đồng gần Vuhledar.

Trận chiến kéo dài ba tuần trên một vùng đồng bằng gần thị trấn khai thác than Vuhledar ở miền nam Ukraine đã tạo ra điều mà các quan chức Ukraine nói là trận xe tăng chiến lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay và là một thất bại cay đắng đối với quân Nga.

Trong trận chiến kéo dài này, cả hai bên đều đưa xe tăng vào cuộc chiến. Những chiếc xe tăng chạy ầm ầm trên những con đường đất và di chuyển quanh các hàng cây, quân Nga tiến công theo từng đoàn xe nối đuôi nhau còn quân Ukraine phòng thủ một cách cơ động, bắn từ xa hoặc từ những nơi ẩn nấp khi quân Nga tiến vào.

Khi trận chiến kết thúc, Nga không những không chiếm được Vuhledar mà còn mắc phải sai lầm tương tự khiến Moscow phải trả giá bằng hàng trăm xe tăng trước đó trong cuộc chiến: tiến quân vào các ổ phục kích.

Bị nổ mìn, trúng đạn pháo hoặc bị tiêu diệt bởi tên lửa chống tăng, những chiếc xe tăng bọc thép cháy thành than của Nga giờ nằm rải rác khắp các cánh đồng nông trại xung quanh Vuhledar, theo đoạn phim do máy bay không người lái của quân đội Ukraine ghi lại. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép chở quân trong trận chiến này. Con số đó không thể được xác minh độc lập. Ukraine không tiết lộ bản thân họ mất bao nhiêu vũ khí khí tài.

Bắn một khẩu lựu pháo vào các mục tiêu của Nga.

Trung sĩ Knignitsky nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu những con đường mà quân Nga sử dụng, sau đó ẩn nấp và chờ đợi” để bắn phục kích.

Việc thiếu chuyên môn cũng khiến người Nga đau đầu. Nhiều đơn vị tinh nhuệ nhất của họ đã ở trong tình trạng hỗn loạn sau các cuộc giao tranh trước đó. Các vị trí của họ chứa hàng loạt những người lính mới nhập ngũ, chưa được đào tạo về chiến thuật phục kích cả đoàn xe của quân Ukraine. Trong một dấu hiệu cho thấy Nga đang thiếu chỉ huy xe tăng có kinh nghiệm, các binh sĩ Ukraine cho biết họ đã bắt được một bác sĩ, người đã được tái sắp xếp để lái một chiếc xe tăng.

Quân đội Nga đã tập trung vào, và thậm chí thần thoại hóa, chiến tranh xe tăng trong nhiều thập kỷ khi ghi chép lại chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Các nhà máy ở dãy núi Ural đã sản xuất hàng nghìn chiếc xe tăng. Tại Vuhledar, vào tuần trước, Nga đã mất quá nhiều phương tiện để chống đỡ các cuộc tấn công bằng tăng thiết giáp nên họ đã thay đổi chiến thuật và chỉ dùng đến các cuộc tấn công bằng bộ binh, các chỉ huy Ukraine cho biết.

Chiều sâu của sự thất bại của Nga đã được các blogger quân sự Nga nhấn mạnh, những người đã nổi lên như một tiếng nói ủng hộ chiến tranh có ảnh hưởng trong nước. Thường xuyên chỉ trích quân đội, họ đã đăng những bình luận giận dữ về sự thất bại của các cuộc tấn công bằng xe tăng lặp đi lặp lại, đổ lỗi cho các tướng về chiến thuật sai lầm với vũ khí Nga.

Grey Zone, một kênh Telegram liên kết với nhóm lính đánh thuê Wagner, đã đăng vào thứ Hai rằng “người thân của những người đã chết gần như có ý định giết người và đổi mạng đối với vị tướng” phụ trách các cuộc tấn công gần Vuhledar.

Trong một cuộc phỏng vấn chi tiết vào tuần trước tại một ngôi nhà bỏ hoang gần mặt trận, Trung úy Vladislav Bayak, phó chỉ huy Tiểu đoàn cơ giới số 1 của Lữ đoàn 72 của Ukraine, đã mô tả cách các binh sĩ Ukraine có thể gây ra tổn thất nặng nề như vậy trong trận chiến mà các chỉ huy cho là trận chiến xe tăng lớn nhất của cuộc chiến cho đến nay.

Phục kích là chiến thuật đặc trưng của Ukraine chống lại các đoàn xe bọc thép của Nga kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Làm việc từ một boong-ke ở Vuhledar, Trung úy Bayak phát hiện ra đoàn xe đầu tiên gồm khoảng 15 xe tăng và xe bọc thép chở quân đang tiến đến trên nguồn cấp dữ liệu video từ máy bay không người lái.

Bayak nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng. “Chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra.”

Họ đã chuẩn bị một khu vực tiêu diệt xa hơn dọc theo con đường đất mà các xe tăng Nga đang ầm ầm lao tới. Người chỉ huy chỉ cần ra lệnh qua bộ đàm – “Ra trận!” – Trung úy Bayak nói.

Các đội chống tăng ẩn nấp trong các hàng cây dọc theo cánh đồng và được trang bị tên lửa Javelin dẫn đường bằng tia hồng ngoại của Mỹ và tên lửa Stugna-P dẫn đường bằng laser của Ukraine, mà đã tăng sức mạnh cho vũ khí của họ. Xa hơn, các khẩu đội pháo binh đã sẵn sàng. Con đường đất không có mìn, trong khi các cánh đồng xung quanh đều được cài đầy mìn, để dụ quân Nga tiến lên, đồng thời ngăn xe tăng quay đầu lại sau khi bẫy rập đã được giăng ra.

Trung úy Bayak cho biết, đoàn xe tăng trở nên dễ bị tổn thương nhất sau khi tiếng súng bắt đầu và những người lái xe tăng hoảng sợ và cố gắng quay đầu lại – bằng cách lái xe vào lề đường đã cài đầy mìn. Các phương tiện bị nổ tung sau đó đóng vai trò là chướng ngại vật, làm chậm hoặc khiến cả đoàn xe phải dừng lại. Tại thời điểm đó, pháo binh Ukraine khai hỏa, bắn nổ các tấm thép bao bọc xe và giết chết những người lính trèo ra khỏi xe tăng, giờ đã thành những cỗ máy bị vô hiệu hóa. Cảnh tượng rất hỗn loạn và các vụ nổ xảy ra sau đó, viên trung úy cho biết.

Anh nói: “Các chỉ huy Nga đã cử các đoàn xe bọc thép tiến lên vì thiếu các lựa chọn khác để chống lại các vị trí kiên cố của Ukraine, cho dù chiến thuật này có tốn kém đến đâu”.

Trong khoảng ba tuần diễn ra trận chiến xe tăng, các cuộc tấn công liên tục của xe thiết giáp Nga đã thất bại. Trong một trường hợp, các chỉ huy Ukraine đã yêu cầu một cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường HIMARS; chúng thường được sử dụng vào các mục tiêu cố định như kho đạn dược hoặc doanh trại, nhưng cũng tỏ ra hiệu quả khi chống lại một đoàn xe tăng đứng yên.

Các binh sĩ Ukraine trong một đội pháo binh chờ lệnh khai hỏa vào các vị trí của Nga.

Quân Ukraine cũng bắn phá đoàn xe bằng lựu pháo M777 của Mỹ và Caesar của Pháp, cũng như các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp như Javelin.

Đội xe tăng Ukraine cầu nguyện trước mỗi trận chiến đã đặt biệt danh cho xe tăng của họ là Kẻ lang thang, vì những chuyển động ngẫu nhiên của nó trên chiến trường. Giữa các nhiệm vụ, nó vẫn ẩn mình trong những tán cây dưới một tấm lưới ngụy trang, bên cạnh một con đường bị biến thành một bức tranh toàn cảnh ngập đầy bùn do xe tăng chạy qua, cách tiền tuyến khoảng năm dặm.

Trong trận chiến giành Vuhledar, Binh nhì Hrebenok, người chỉ huy, được lệnh lái xe về phía trước từ vị trí đó để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, ba hoặc bốn lần mỗi ngày.

Binh nhì Hrebenok, mới 20 tuổi, không được đào tạo bài bản về chiến đấu với xe tăng khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng trong những ngày đầu tiên điên cuồng của cuộc chiến, anh được giao cho một chiếc xe tăng, và đã chiến đấu liên tục kể từ đó, đi đến đâu học đến đấy.

Đào tạo là một vấn đề lớn. Ukraine cũng vậy, đang mất đi những người lính lành nghề và phải thay thế họ bằng những tân binh còn non và xanh. Và nhiều lính tăng Ukraine đang được huấn luyện trên xe tăng phương Tây ở các nước như Đức và Anh.

Hrebenok nói: “Tất cả kiến thức tôi có được trong lĩnh vực này đều là học trên chiến trường.” Anh nói, ngược lại, các đội xe tăng Nga chủ yếu là tân binh mà không học được bất kỳ kinh nghiệm nào từ cuộc chiến.

Xe bọc thép chở quân gần tiền tuyến bên ngoài Vuhledar.

Trong các cuộc phục kích, tổ lái giấu xe tăng của họ trong phạm vi của con đường mà xe tăng hoặc xe bọc thép chở quân của Nga có thể đi qua. Rồi cả đội im lặng chờ đợi. Khi họ ẩn nấp và chuẩn bị phục kích, họ phải giữ ấm động cơ, vì việc khởi động lại sẽ mất quá nhiều thời gian. Chạy không tải sẽ gây tiếng động ồn ào. Thay vào đó, họ đốt một lò sưởi nhỏ bằng dầu hỏa bên cạnh động cơ.

Một lần, trong khi họ đang chờ đợi, một chiếc xe bọc thép chở quân của Nga đi ngang qua tầm nhìn của họ và họ đã nổ súng nhưng bắn trượt trong gang tấc, làm hư hại nhưng không phá hủy được xe bọc thép Nga.

Trong trận giao tranh lớn cuối cùng, một tuần trước, mệnh lệnh được đưa ra vào lúc sáng sớm bình minh: chuẩn bị phục kích một đoàn xe gồm 16 xe tăng và xe bọc thép của Nga đang tiến về phòng tuyến Ukraine. Tổ lái cầu nguyện, vỗ nhẹ vào xe tăng của họ và lái xe về phía trước.

“Chúng tôi giấu xe tăng trong một hàng cây và đợi,” Binh nhì Hrebenok nói. “Việc đó luôn đáng sợ nhưng chúng tôi cần phải tiêu diệt chúng.”

Trong lần này, họ dừng lại cách địa điểm phục kích khoảng ba dặm, ngay ngoài tầm bắn trả, và phối hợp bắn với một người điều khiển máy bay không người lái, người này chỉ ra tọa độ trên sóng phát thanh cho các mục tiêu mà họ không thể nhìn thấy trực tiếp.

Đoàn xe của Nga bị chặn lại do mìn và binh nhì Hrebenok cho biết, chiếc xe tăng Lang thang đã nổ súng. Anh nói, các đội xe tăng Nga có rất ít cơ hội khi họ ở trong vùng tiêu diệt của xe tăng của anh.

Anh nói: “Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều thiết bị quân sự của Nga. Sai lầm của họ là đã đến đây, đến Ukraine.”

—-

Hình ảnh: 

1: Lữ đoàn 72 của Ukraine gần Vuhledar, thuộc vùng Donetsk của Ukraine, vào thứ Bảy 25/2.

2: Đội lái xe tăng của lữ đoàn giấu xe tăng của họ gần tiền tuyến.

3: Một bức ảnh do Quân đội Ukraine công bố vào tháng trước cho thấy những chiếc xe tăng Nga bị bắn hỏng trên một cánh đồng gần Vuhledar.

4: Bắn một khẩu lựu pháo vào các mục tiêu của Nga.

5: Các binh sĩ Ukraine trong một đội pháo binh chờ lệnh khai hỏa vào các vị trí của Nga.

6: Xe bọc thép chở quân gần tiền tuyến bên ngoài Vuhledar.

https://www.nytimes.com/2023/03/01/world/europe/ukraine-russia-tanks.html

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0kUE1YkBgWV5KgwpVbTLxY13iEaK2NfGtdbkNa4XpU2VS1EnAVS36cZbvoMPa39d9l

695910cookie-checkTrong một trận xe tăng chiến kinh điển, Nga đã bị đánh bại khi lặp lại những sai lầm trước đó