Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGTrại giam Nam Hà. Nơi coi thường tiếng nói của người dân.

Trại giam Nam Hà. Nơi coi thường tiếng nói của người dân.

Nguyễn Xoan
Cuối tháng cũ, đầu tháng mới luôn là nỗi mong chờ khao khát để được găp người thân đang bị giam cầm ở ngục tù Cộng Sản.
Gia đình tôi cũng thế, cũng nôn nao để được gặp bố tôi là ông Lê Đình Lượng, người bị Cộng Sản kết án 20 năm tù và 5 năm quản chế,hiện đang bị giam tại trại Nam Hà.
Chúng tôi dậy từ 3h sáng để chuẩn bị. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt hơn là được sự đồng hành của bác Dũng Trương và anh Ngô Duy Quyền.
Chúng tôi đến trại Nam Hà lúc 9h sáng, cũng như những lần khác, gia đình chúng tôi làm thủ tục xong để vào gặp bố. Nhưng chúng tôi bị công an trại Nam Hà chặn lại yêu cầu phải mua vé xe.
Tôi nói 8 tháng qua gia đình tôi vẫn vào mà không cần mua vé, và tôi cũng chưa từng được biết về quy định phải mua vé xe trước khi vào.chúng tôi sẽ mua vé nếu các anh cho chúng tôi xem quy định này bằng văn bản đã ký của ban giám thị. Hoặc nếu không chúng tôi sẽ đi bộ vào.
Nhưng họ đã không đem văn bản cho chúng tôi xem, cũng không cho chúng tôi đi bộ vào.
Giờ đã trưa tôi nói nếu không cho chúng tôi gặp thì cho tôi xin tờ giấy xác nhận không được gặp để chúng tôi về.
Họ chẳng trả lời một lời nào. Và 11h30p họ đuổi mẹ con tôi cùng 2 đứa nhỏ ra ngoài.
Và tất nhiên, chúng tôi lại phải chờ giờ làm buổi chiều.
Cũng vậy 13h30 tôi làm thủ tục xong xuôi rồi đi bộ vào phòng làm việc ở phân trại 1 để làm gặp bố. Nhưng lần này họ chỉ cho mẹ, cô và 2 đứa con của tôi gặp bố. Họ bắt tôi phải ra ngoài mà không nói rõ lý do
Không chỉ thế, họ coi thường những lời đề nghị và yêu cầu của gia đình và tù nhân.
Tôi lại hỏi về lá Đơn Đề Nghị tôi gửi cho trại từ tháng trước.
Họ nói “tôi không biết” cái đó ban giám thị nhận.
Tôi nói tôi cần gặp ban giám thị để được trả lời về lá Đơn Đề Nghị ấy.
Nó trả lời”chị là gì mà đòi gặp”
Rồi khi mẹ gặp bố ra, nghe mẹ nói bố không nhận được quyển sách Kinh Thánh, mà chỉ được đọc mỗi khi viết đơn xin phép.
Phải chăng đây là cách họ ngăn cản không cho người Kito hữu như bố tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình thông qua quyển Kinh Thánh chăng?
Tuần nào bố cũng viết rất nhiều lá đơn để yêu cầu trả sách Kinh Thánh, và gia đình cũng làm đơn để gửi vào nhưng đều không nhận được cầu trả lời.
Kính thưa toàn thể ông bà anh chị em. có lẽ nào tiếng nói và những lá đơn bố gửi ra, gia đình gửi vào không để những người làm việc tại trại Nam Hà phải quan tâm
Chắc có lẽ tôi xin nhờ quý ông bà anh chị em lên tiếng giúp gia đình chúng tôi bằng lời nói và hành động. Xin mọi người giúp đỡ bố tôi đang ở trong chốn tù ấy bằng những lá đơn đề nghị gửi tới trại Nam Hà để bố tôi được hưởng đúng quyền lơi của một tù nhân và được dùng quyển Kinh Thánh là bữa ăn nuôi sống linh hồn người Kito hữu.
Cám ơn toàn thể ông bà anh chị em đã quan tâm
Địa chỉ gửi đơn về: trại giam Nam hà, xã tân sơn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular