“Từ những mũi nhọn kẽm gai mọc lên những đoá hoa trên đó. Đây là nơi mà 1 tuần trước có thể gọi là địa ngục trần gian với những tiếng kêu khóc, bị đánh đập của hơn 200 người bị bắt giam vô cớ”, những bức ảnh được fanpage Nhật Ký Biểu Tình – một trang hỗ trợ những người bị đánh đập sau biểu tình chia sẻ lại.
Theo truyền thông trong nước, có khoảng 140 người có hành vi “tụ tập, gây rối ở TPHCM” bị cơ quan công an bắt giữ và lấy lời khai trong cuối tuần vừa qua. Một số người có mang theo băng rôn, biểu ngữ, dao, bình xịt hơi cay…
Một số nhân chứng bị bắt giữ, khi trở về nói với RFA rằng có khoảng 150-200 người bị bắt ở công viên Tao Đàn, công an phường Bến Nghé, Quận 1; một số cáo buộc mình bị tra tấn.
Cô Nguyễn Thanh Loan nói chồng mình là ông Trịnh Toàn bị đánh đến “chấn thương sọ não” trong đồn công an phường Bến Nghé. Riêng cô cũng bị đánh đến bất tỉnh.

This is a theme which is near to my fundamentals… Numberless thanks! Exactly where can I lay one’s hands on the acquaintance details for questions?