MỖI NGÀY THÊM nhiều người tham gia Tiếp Sức Tuyệt Thực Free THDThức #tuyetthucfreethuc
Hôm nay 5/9/2015 có thêm một cô giáo yêu nước, yêu tự do nhân quyền Nguyễn Thanh Trúc từ Hải Dương tham gia chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này.
#FreeThuc là #FreenhandanVietNam .
Cô Nguyễn Thanh Trúc viết trên FB:
Anh Trần Huỳnh Duy Thức là một kĩ sư, một doanh nhân, là cựu Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI, là một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Hơn hết, anh là người có trái tim yêu nước mãnh liệt, với tài năng, trí tuệ và sự mẫn tiệp của mình, anh đã đề ra “Con đường Việt Nam”, đã viết những bài báo uyên bác phân tích về kinh tế, chính tri của VN. Vì thế anh đã bị chính quyền kết án 16 năm tù. 16 năm tù vì yêu nước, lo lắng cho vận mệnh của đất nước.
Tính đến nay, anh đã ngồi tù được hơn 9 năm, và anh đang dùng chính bản thân anh đấu tranh cho sự thượng tôn pháp luật bằng hình thức tuyệt thực.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức khiến tôi nhớ đến những nhà chí sĩ yêu nước đã dấn thân, tranh đấu cho Tổ quốc VN những năm đầu thế kỉ XX như Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh.
Họ đều là người yêu nước cháy bỏng, có bản lĩnh, luôn vượt lên trên hoàn cảnh, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ; cứng cỏi, trung kiên, không sờn lòng, đổi chí nhưng lại rất lạc quan và luôn tin vào một tương lai tươi sáng của Việt Nam,
Trong chương trình sách giáo khoa THCS (lớp 😎 có bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, có hai câu kết:
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc con con”.
Với nhà yêu nước Phan Chu Trinh cũng như anh Thức, vào tù chỉ là “lỡ bước”, là “việc con con”.
Tôi khâm phục những con người yêu nước như anh Thức.
Sự hy sinh và dấn thân của anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ không uổng phí. Vì một “Con đường Việt Nam” !
Hãy Thức cùng anh !