Thursday, September 19, 2024
HomeDU LỊCHBLOGTHẤY GÌ QUA NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH HÔM NAY? 

THẤY GÌ QUA NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH HÔM NAY? 

Huỳnh Thị Tố Nga

Năm năm rồi! 

10 – 6 – 2018

Là một trong những người đã trực tiếp có mặt trong đoàn biểu tình hôm nay và ghi lại những hình ảnh của người dân Sài Gòn biểu tình diễn ra từ sáng nay, ngày 10/6/2018. Tôi đã thấy gì? 

Tôi đã thấy một khí thế ngùn ngụt, một sự câm nín từ lâu của bao nhiêu chất chứa trước cuộc sống với nhiều bất công, một sự căm giận bị kìm nén và một nỗi lo về tương lai, nỗi lo cho các thế hệ con cháu của chúng ta sẽ sống trong cuộc sống nghèo hèn, nô lệ… Những cảm xúc đó ngày hôm nay được bung ra, được cơ hội thổi bùng để mà đốt cháy hết. 

Tôi cũng đã nhìn thấy lực lượng dân phòng và công an đã thất thủ trước chúng tôi, thất thủ trước công lý và lý tưởng yêu nước. Tôi nhìn thấy họ với trách nhiệm được giao để quản thúc chúng tôi, nhưng chắc họ cũng hiểu được rằng, chúng tôi biểu tình đòi chân lý cho tất cả công dân Việt Nam, trong đó có họ và người thân của họ. Vậy thì lấy lý do gì để đàn áp? Không có một lý do gì để đàn áp một cuộc biểu tình ôn hoà, và họ đã nhường bước cho chúng tôi. 

Tôi muốn nói rằng, lực lượng quân đội và công an, các bạn nên hiểu rằng người dân chúng tôi, phải có lý do chúng tôi mới xuống đường biểu tình, chúng tôi không màng nguy hiểm cho bản thân là vì đã không còn lựa chọn, mà sự bắt buộc này do đảng cộng sản và chính phủ đã đẩy người dân vào nguy hiểm. 

Vậy nên, các bạn, hãy sáng suốt mà nhìn thấy đúng/sai, các bạn là công dân Việt Nam như chúng tôi, các bạn cũng phải có trách nhiệm góp phần tạo nên một đất nước có cuộc sống dân chủ, công bằng và văn minh như mọi quốc gia khác trên thế giới. 

Và điều duy nhất các bạn làm được là hãy song hành cùng người dân, nhìn thấy được máu của chúng tôi đổ cũng đỏ như máu các bạn, và đừng nhúng tay vào máu, các bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải bị người dân chửi rủa hàng ngày như bây giờ. 

Lòng dân hôm nay đã hừng hực và họ đã tức nước vỡ bờ. Khi tôi ngồi viết những dòng này thì tình hình vẫn đang diễn ra các cuộc biểu tình ở các tỉnh thành của Việt Nam và của người Việt ở các quốc gia khác trên thế giới.

Công dân Việt Nam chỉ mong muốn một điều, đất nước này là của người Việt Nam, một tấc đất, một ngọn rau cũng không để lọt vào tay giặc. Chúng ta đấu tranh hôm nay vì cuộc sống cho các thế hệ Việt Nam trong tương lai!

Selena Zen

June 10, 2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=809270555944775&id=100005855142506&mibextid=qC1gEa

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular