Tuesday, October 22, 2024

THAM NHŨNG

Sáng nay, tờ Tuổi Trẻ đăng một bài dài 2 trang với tựa đề : THAM NHŨNG DO TIỀN QUÁ LỚN, KIẾM QUÁ DỄ. Tôi không nghĩ như báo. Người đã tham nhũng thì ít hay nhiều họ cũng làm. Kiếm tiền để trả giá bằng nhiều năm tù tội thì cũng chẳng phải dễ. Nhưng con số mà bài báo nêu ra thì làm tôi choáng váng:

“Phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay (3 năm): 

Về kỷ luật:

– hơn 1000 tổ chức đảng

– ~ 52000 đảng viên

– 17 uỷ viên TƯ

– 6 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng

– 8 bí thư, nguyên bí thư thành uỷ

– 18 thứ trưởng , nguyên TTr

– 25 chủ tịch, nguyên CTUBND tỉnh, thành phố

– 3 trợ lý UV BCT, phó thủ tướng

– 23 sỹ quan cấo tướng trong lực lượng vũ trang

…….(còn nhiều nữa) “

Phải thấy rằng CON DAO THẦN chống tham nhũng chưa bao giờ sắc bén đến thế, dũng cảm đến thế  trong việc cắt gọt. Tham nhũng, suy cho cùng, cũng như ghẻ lở ngoài da, rất dễ mắc ( nước nào, chế độ nào cũng có) ở những vùng nhạy cảm (nơi tập trung nhiều quyền lực), thiếu sạch sẽ (đạo đức), thiếu ánh sáng (sự minh bạch). Nhưng để nó phát triển mạnh đến mức có thể nhiễm trùng vào máu thì chúng ta hoàn toàn có thể chết vì căn bệnh mà vì nó rất ít người chết. Thật đau xót khi nghĩ rằng những lực lượng thù địch, dù trăm phương ngàn kế, khó lòng huỷ hoại từng ấy tổ chức đảng. Chiến tranh khốc liệt 20 năm cũng không giết được từng đấy tướng lĩnh. Và chỉ dao thôi, chỉ chặt chém thôi là không đủ, không bao giờ đủ. Phải chữa cả tim, gan, phổi…, phải thay đổi lối sống cho lành mạnh, phải nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mình. Lúc đó ta mới không bị căn bệnh bẩn thỉu kia gây nhức nhối. Lúc đó ta mới thật sự sống. Bằng cách nào thì xin nhường lại cho những người có trách nhiệm và cho cả những ai còn yêu đất nước này!

(trích từ báo Tuổi Trẻ 21/8 )

Nguồn: FB Lê Kiên Thành

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular