Hôm kia một nhân viên bộ Chó Ị tên Marko Elez từ chức. Hắn từ chức vì tờ báo bảo thủ WSJ khui ra chuyện hắn từng đăng những mẩu tin sặc mùi kỳ thị mà hắn chỉ mới xóa gần đây.
Một mẩu đăng viết thế này: “I just want a eugenic immigration policy, is that too much to ask.” Tạm dịch: “Tôi chỉ muốn một chính sách di dân ưu sinh, có là đòi hỏi quá đáng không?”
Ưu sinh (Euginic) là một học thuyết quái gở nhất trong lịch sử nhân loại cho rằng để phát triển xã hội loài người thì cần nhân giống từ các sắc tộc thượng đẳng trong khi triệt hạ việc sinh sản ở các sắc tộc yếu kém.
Khỏi nói thì ai cũng hiểu thuyết này
của ai và nó chọn sắc tộc nào là thượng đẳng. Đó là cơ sở lý luận cho chủ nghĩa phát xít Đức để lôi kéo bao nhiêu người Đức ngây thơ lao vào tội ác diệt chủng. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chữ “ưu sinh” luôn bị xem là một khái niệm kỳ thị kinh hoàng của quá khứ.
Hắn lại viết “Just for the record, I was racist before it was cool.” Tạm dịch “Nói để làm chứng: Tao kỳ thị từ khi chuyện đó chưa được ưa chuộng.” Một đứa trẻ 25 tuổi mang suy nghĩ thế đó thì quả là học đường đã không làm tròn trách nhiệm. Nhưng nó nói ra một sự thật của nước Mỹ. Sự kỳ thị thì xưa nay lúc rộ lúc chìm, những chính sách luật lệ phù hợp giữ nó trong giới hạn. Gần đây thì bọn nó cảm thấy thái độ kỳ thị là chuyện bình thường, thậm chí là “cool”, là thời thượng trong mắt thằng bé da trắng.
Ngày 29/1, Trump ra sắc lệnh “Ending Radical Indoctrination In K-12 Schooling” (Chấm dứt Truyền bá Sắc tộc trong Giáo dục Phổ thông). Sắc lệnh này buộc các trường học ngưng đề cập đến nạn phân biệt chủng tộc, giới tính, sanh quán, và cấm nhận định rằng nước Mỹ kỳ thị, bằng không sẽ bị cắt tài trợ. Với sắc lệnh này, nước Mỹ hứa hẹn sẽ tạo ra được nhiều thằng Elez trong tương lai gần.
Sáng qua, Elon đăng một bảng thăm dò trên mạng X rằng có nên mướn lại “một nhân viên đã có những tuyên bố không phù hợp dưới một bí danh nay đã xóa”. Lạ là đám 10 triệu tín đồ của hắn lần này hơi chậm, nửa này sau chỉ có hơn 300 ngàn người trả lời, 2/3 ủng hộ. PTT Vance chỉ chờ có vậy, lấy kết quả ra tuyên bố quan điểm “Hiển nhiên tôi không đồng ý với vài mẩu đăng của Elez, nhưng tôi nghĩ không nên để mấy chuyện ngốc nghếch trên mạng xã hội hủy hoại cuộc đời đứa nhỏ.”
Hay quá, từ ngày theo Trump, Vance bỗng hóa từ bi bất ngờ. Vợ Vance gốc Ấn nhập cư. Một trong những lời đăng bị phanh phui là “Bình thường hóa kỳ thị Ấn độ”, Elez đăng mới tháng Bảy năm ngoái. Nghe nói xưa theo cách mạng người ta phải tố khổ gia đình, giờ ngậm miệng… ăn tiền… chờ ngày… cũng không thiệt thòi gì. Khi Trump được hỏi sau đó, ông trả lời là đồng ý với Vance. Xong, một chính phủ hoạt động hiệu quả nhịp nhàng. Vụ việc của một em da trắng được TT Elon đăng thăm dò, PTT Vance đọc thăm dò và công bố kết quả, TT Trump chấp thuận. Hoan hô Bộ Chó Ị DogE!
Ngày xưa phiền lắm. Muốn vô cái chỗ như vậy, chờ điều tra lấy cái chuẩn tín nhiệm an ninh mất hàng tháng đến hàng năm. Mà lỡ có mấy cái vụ kỳ thị, sử dụng ma túy, hay gian dối có chứng cứ (như dẫn con ra chợ nói chúng ăn mỗi ngày 14 cái trứng để than giá trứng leo thang,
), hoặc dính tội đại hình, thì không có cửa. Ngày nay thì chỉ cần da trắng và có tinh thần cách mạng Maga là OK, bao nhiêu đứa có đầy tai tiếng còn lục tục chờ làm ông nọ bà kia, Elez làm chân sai việc cho TT Elon thì có chút kỳ thị là OK!
Cái không OK là chuyện mà thầy trò Elon Elez đang thọc tay thao túng hệ thống đường liệu liên bang đầy những thông tin quan trọng và bí mật của chính phủ về mạch tiền tệ và những thông tin cá nhân chi tiết của thứ dân.
Nói gì thì cũng nên nở mặt nở mày vì bè bạn năm châu cả Nga lẫn Tàu vừa khen tặng TT ta rất sáng suốt trong việc đóng cửa USAID.