Saturday, February 22, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTại sao người đàn ông này lại trừng mắt?

Tại sao người đàn ông này lại trừng mắt?

Vào thời điểm chiến thắng và ăn mừng đỉnh cao, Tổng thống đắc cử Donald J. Trump trông nghiêm nghị trong bức chân dung nhậm chức của mình.

The New York Times

Các tỷ phú công nghệ, các ông trùm doanh nghiệp và các ngôi sao như Carrie Underwood đang đổ xô đến Washington để chúc mừng Donald J. Trump. Có quá nhiều nhà tài trợ lớn đến nỗi ủy ban nhậm chức của ông đã hết vé VIP và các đặc quyền. Nhưng đây là tổng thống đắc cử, thực sự chói mắt trong bức ảnh chính thức mà các trợ lý của ông công bố vào thứ năm trước lễ nhậm chức của ông.

Hình ảnh, sẽ được in bên trong các chương trình mà những người ủng hộ ông sẽ cầm vào sáng thứ Hai, không thực sự là tiếng reo hò. Ông Trump được thể hiện đang nheo mắt nghiêm nghị, đắm mình trong ánh sáng kỳ lạ, theo phong cách David Lynch từ bên dưới, đèn nháy công suất cao phản chiếu trong mắt ông. Một nhiếp ảnh gia giải trí cho biết ánh sáng và kỹ thuật này gợi nhớ đến loạt ảnh gây tranh cãi “End Times” về những đứa trẻ khóc của nhiếp ảnh gia Jill Greenberg.

Trong khi những người đàn ông khác trên bờ vực của chức tổng thống đã đưa ra những hình ảnh nhậm chức nhẹ nhàng, tươi cười, thì bức ảnh được công bố vào thứ năm — giống như mọi thứ liên quan đến Trump — lại rất kịch tính và gây sửng sốt. Chắc chắn nó gợi nhớ đến tư thế có chủ đích mà ông tạo ra cho bức ảnh chụp tội phạm năm 2024 của mình, được chụp bởi văn phòng cảnh sát trưởng Quận Fulton, Georgia, trong vụ án can thiệp bầu cử của tiểu bang đó.

Khi được yêu cầu diễn giải biểu cảm của tổng thống đắc cử trong bức ảnh nhậm chức của mình, thư ký báo chí của ông, Karoline Leavitt, đã trả lời: “Nước Mỹ. Đã. Trở lại”.

Là một chủ thể, ông Trump “biết mình đang tìm kiếm điều gì”, Shealah Craighead, nhiếp ảnh gia chính của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, cho biết. “Ông ấy rất thực tế. Ông ấy sẽ yêu cầu xem các bức ảnh ở mặt sau của máy ảnh hoặc trên màn hình máy tính trong khi sự việc đang diễn ra theo thời gian thực để ông có thể quyết định xem mọi việc có đi đúng hướng hay không. Nếu ông ấy thích những gì mình thấy, thì ông ấy sẽ yêu cầu xem các bản in giấy hữu hình thay vì trên máy tính”.

Một số người thấy trong bức ảnh đó là dấu hiệu của sự trừng phạt và bàn tay mạnh mẽ mà ông Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Nhiều người ủng hộ ông đã bùng nổ trong niềm vui sướng về giọng điệu mà họ thấy nó sẽ thiết lập cho kỷ nguyên mới ở Washington. “Bố đã về nhà”, Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ và là nhân vật truyền thông, đã viết trên X.

Những người khác đã nghiên cứu ông Trump trong nhiều năm cho biết ông đã thực hiện một phiên bản của tư thế này trong một thời gian dài và rằng vẻ ngoài dữ dội đã phát triển từ thời “The Apprentice” đến ảnh chụp tội phạm và sau đó là nắm đấm giơ lên ​​của ông sau vụ ám sát hụt ở Butler, Pa. “Nếu cái nhìn híp mắt của Clint Eastwood ‘High Plains Drifter’ cũ của Donald Trump kết hợp với ảnh chụp tội phạm Georgia, họ sẽ tạo ra bức ảnh nhậm chức này”, Timothy O’Brien, một người viết tiểu sử của Trump cho biết. “Và việc Trump ký vào có nghĩa là ông ấy thích nó”.

Trước đây, ông Trump đã nói với các nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh chân dung của mình rằng ông muốn xuất hiện theo phong cách Churchillian. (Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, ông đã khôi phục lại bức tượng bán thân của Winston Churchill tại Phòng Bầu dục.)

Bức chân dung mới này — được chụp cách đây vài tuần bởi Daniel Torok, nhiếp ảnh gia chính của ông Trump — được chụp riêng cho lễ nhậm chức vào thứ Hai. Sắp tới, một bức ảnh khác sẽ được chọn làm chân dung tổng thống chính thức của ông Trump; bức ảnh đó sẽ được phân phối cho các cơ quan chính phủ và các đại sứ quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới.

Những bức chân dung chính thức đó thường cung cấp cái nhìn thoáng qua về cả tính cách của một tổng thống và tâm trạng của cả quốc gia.

Pete Souza, nhiếp ảnh gia chính của Nhà Trắng dưới thời Barack Obama, cho biết vị tổng thống thứ 44 không muốn cười nhiều trong bức ảnh chân dung chính thức của mình. “Chúng tôi đang trong thời kỳ suy thoái”, ông Souza cho biết. “Tôi nghĩ rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến cách chúng tôi chụp bức ảnh đầu tiên mà Obama không cười tươi, chỉ hơi mỉm cười một chút”.

Lần trước, ông Trump đã cười. Bức ảnh chân dung chính thức chụp trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông cho thấy ông đang mỉm cười rạng rỡ. Đó là một bức ảnh được sắp xếp vội vàng sau nhiều tháng trì hoãn. Theo bà Craighead, người đã chụp bức ảnh này, ông dường như không thích bức ảnh đó cho lắm. “Bức ảnh mà bạn thấy ngày hôm nay có lẽ là bức ảnh mà ông ấy muốn chụp vào thời điểm đó”, bà nói.

Bà nói thêm rằng cau mày là “tư thế yêu thích của ông ấy”. “Ông ấy không muốn cười vì trông có vẻ yếu đuối, có lẽ đó là những gì ông ấy sẽ nói”.

RELATED ARTICLES

5 COMMENTS

  1. certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I will definitely come back again HABANERO88

  2. Your blog is a breath of fresh air in the often mundane world of online content. Your unique perspective and engaging writing style never fail to leave a lasting impression. Thank you for sharing your insights with us.

  3. Your blog is a beacon of light in the often murky waters of online content. Your thoughtful analysis and insightful commentary never fail to leave a lasting impression. Keep up the amazing work! HABANERO88

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular