Khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào các thành phố của họ, người dân kể lại việc chính quyền đang cảnh báo họ không được ra đường.
Theo các nhóm nhân quyền, ít nhất 200 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tuần trước, trong khi người dân bên trong Iran nói với tờ Guardian rằng họ lo sợ số người chết sẽ còn tăng lên.
Hội Trăng lưỡi đỏ Iran cho biết ít nhất 555 người đã thiệt mạng trên khắp Iran. Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất, nhóm nhân quyền Hengaw có trụ sở tại Na Uy cho biết số người chết vào ngày thứ ba đã lên tới ít nhất 1.500 người, bao gồm 200 thường dân và 1.300 thành viên lực lượng vũ trang Iran.
Hengaw cho biết họ lo ngại về số người chết dân thường ngày càng tăng, với số người chết dân thường cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran, sau vụ tấn công tên lửa vào một trường tiểu học nữ sinh ở Minab vào cuối tuần, được cho là đã khiến hơn 150 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.
Giữa lúc các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel đang diễn ra liên tục ở nhiều thành phố tại Iran, cư dân nói chuyện với tờ Guardian cho biết họ đã nhận được rất nhiều cảnh báo và tin nhắn từ chính quyền trên điện thoại di động của mình.
Theo Hengaw, người dân ở thành phố Sanandaj, thủ phủ của Kurdistan thuộc Iran ở phía tây bắc Iran, đã nhận được thông điệp từ tổ chức tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động di chuyển hoặc sự hiện diện nào trên đường phố đều sẽ bị coi là “hợp tác trực tiếp với kẻ thù”.
Thông điệp nêu rõ mục đích là để ngăn chặn “các hành động khủng bố và bất ổn đường phố”, được mô tả là những bước tiếp theo trong “kế hoạch của kẻ thù”.
Một số cư dân được báo Guardian phỏng vấn cho biết người dân ở các thành phố khác cũng nhận được tin nhắn từ chính quyền. IranWire, một hãng thông tấn Iran lưu vong, cũng đưa tin về những tin nhắn tương tự cảnh báo người nhận không được “di chuyển”.
Một sinh viên sống ở Tehran cho biết: “Chính quyền lại cắt internet và giờ chúng tôi đang cố gắng liên lạc với nhau để xem có thể làm gì để làm suy yếu chế độ này và trả thù cho đồng bào mình. Tehran đang bị ném bom dữ dội, không thể biết khi nào, ở đâu và bằng cách nào chúng tôi có thể biểu tình và huy động lực lượng vì đường phố đang nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Chúng tôi không biết nơi ẩn náu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở đâu và đó là rủi ro rất lớn đối với người dân thường như chúng tôi.”
Trong một tin nhắn được chuyển đến tờ Guardian thông qua một người thân ở nước ngoài, một sinh viên người Kurd cho biết: “Với những cảnh báo liên tục được gửi đến, ngay cả khi chúng tôi có kế hoạch chạy trốn [khỏi các vụ đánh bom], các đặc vụ của chế độ sẽ bắt giữ chúng tôi và buộc tội khủng bố. Mục đích chính của những cảnh báo này là để đảm bảo chúng tôi bị mắc kẹt, từ đó chúng có thể đổ lỗi cho Trump và đồng bọn, và biến các cuộc tấn công vào các khu dân cư liền kề với căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thành vũ khí. Chúng tôi hiểu rõ chế độ này và chiến thuật của chúng vẫn không thay đổi.”
Mặc dù mạng internet gần như bị gián đoạn hoàn toàn, một số người vẫn gọi điện được cho người thân ở nước ngoài và gửi một vài tin nhắn. Những người dân thường liên lạc được với các nhóm nhân quyền cũng cho biết tại thành phố Mahabad ở phía tây bắc, điện đã bị cắt hoàn toàn vào thứ Hai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Tại thành phố Urmia ở phía tây bắc, một tù nhân đã gọi điện cho người thân để nói rằng mọi thứ trong nhà tù đều được kiểm soát và không ai bị hành quyết trong khu giam giữ vào thứ Hai. Các cửa sổ đã được dán băng keo để giảm tiếng ồn của các vụ nổ gần đó.
Hiwa Bahrami, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối ngoại của Đảng Dân chủ Kurdistan thuộc Iran, cho biết chế độ này đã “cố tình thiết lập các căn cứ quân sự và triển khai lực lượng của mình trong các khu vực đông dân cư, đặt dân thường vào nguy cơ đáng kể” ở nhiều khu vực, bao gồm cả Kurdistan thuộc Iran.
Trong khi đó, người dân ở Tehran cho biết họ đang cố gắng chạy trốn đến các thành phố nhỏ hơn khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel leo thang. Matin, một cựu nhà báo sống ở Tehran, cho biết mặc dù người dân đã hy vọng vào sự giúp đỡ của Mỹ, nhưng những đám khói bao phủ bầu trời thành phố, những tiếng nổ lớn liên tục và các video cho thấy đống đổ nát ở trung tâm thủ đô đã khiến ông lo sợ.

“Hãy nghe này, chúng tôi muốn tự do và chúng tôi muốn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phải trả giá cho từng giọt máu mà gia đình chúng tôi đã hy sinh trong cuộc chiến này. Nhưng từ sáng nay, những video tôi xem, dù rất ít vì tôi chỉ có thể kết nối mạng thỉnh thoảng, đang làm tan nát trái tim tôi… ai sẽ đưa những người trong chúng ta chết dưới tay những quả bom đang rơi xuống trở lại?
“Tôi đổ lỗi cho chế độ vì đã đưa chúng ta đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không sợ các cuộc tấn công của Mỹ sẽ giết hại những người vô tội. Nhìn thấy thành phố thân yêu của tôi trong tình trạng này cũng không phải là điều tôi có thể ăn mừng. Tôi thực sự lo lắng cho trẻ em của đất nước này.”
Zhila, một nhà làm phim sống ở Tehran, nói: “Giới trẻ của chúng ta không có tương lai ở đất nước này, các lệnh trừng phạt và mọi hạn chế khác đã làm tê liệt nền kinh tế là do chế độ gây ra vì chúng ngày càng giàu lên. Mặc dù vậy, tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể lật đổ chế độ này.
“Chúng tôi đã thử mọi cách rồi, nên dù tôi phản đối cuộc chiến này, tôi không tin chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu cứu. Số người chết là điều khiến tôi đau lòng, nhưng việc chế độ giết hại bao nhiêu người vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Sau những gì chứng kiến