HomeNEWSSaturday Morning Covfefe: 5 điều với Olivia

Saturday Morning Covfefe: 5 điều với Olivia

Sự thật với một tách espresso.

Cà phê espresso thì mạnh. Sự thao túng còn mạnh hơn.

Ghislaine Maxwell vừa trải qua hai ngày làm việc tại Bộ Tư pháp Trump, trả lời các câu hỏi theo điều kiện miễn trừ có điều kiện. Giờ bà muốn được ân xá. Trump nói rằng ông “chưa nghĩ đến điều đó”, rồi chúc bà may mắn trên đường đến Scotland. Trong khi đó, một chiếc máy bay bay vòng quanh tòa án với biểu ngữ: “Trump và Bondi đang bảo vệ những kẻ săn mồi.”

Trong khi các tiêu đề báo liên tục xoay chuyển và sự thật bị che giấu, đây là năm điều bạn có thể đã bỏ lỡ, một sự kiểm tra tâm hồn và một giai điệu mùa hè với chút hiện thực mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì bạn có.

1. IRS gửi đến những người không nói tiếng Anh: Chúc may mắn khi nộp hồ sơ

Sở Thuế vụ (IRS) đã thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bao gồm các mẫu đơn đã dịch, đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ và hỗ trợ trực tiếp. Tại sao? Sắc lệnh hành pháp của Trump tuyên bố tiếng Anh là “ngôn ngữ chính thức” của quốc gia.

Chính cơ quan này đã từng dẫn đầu về khả năng tiếp cận đa ngôn ngữ. Dưới thời Ủy viên IRS đầu tiên của Trump, Charles Rettig, bản thân ông là con trai của một người nhập cư Đức, họ đã ra mắt các biểu mẫu thuế bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ đã dịch các thông báo quan trọng sang tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Năm 2021, IRS đã ghi nhận 90 triệu lượt truy cập vào các trang web không phải tiếng Anh.

Giờ thì sao? Hết rồi. Không phải vì nó không hiệu quả. Mà vì nó không phù hợp với kịch bản chiến tranh văn hóa. Nếu bạn không nói được tiếng Anh, bạn sẽ không được tính, ngay cả khi bạn đang cố gắng tuân thủ luật pháp và đóng thuế.

WPO

 Độc quyền của WaPo

2. Thế giới tiến về phía trước. Trump lại đi ngược lại.

Tuần này, Tòa án Công lý Quốc tế đã đưa ra một phán quyết pháp lý mang tính bước ngoặt, tuyên bố rằng các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Được dẫn dắt bởi các quốc đảo nhỏ, tòa án này gọi khí nhà kính là mối đe dọa hiện hữu và khẳng định hành động ứng phó với biến đổi khí hậu là một nghĩa vụ nhân quyền.

Vậy chính quyền Trump đã làm gì? Bỏ qua các thủ tục và hành động để xóa bỏ “phán quyết gây nguy hiểm” của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nền tảng pháp lý của chính sách khí hậu Hoa Kỳ. Nếu không có nó, chính phủ liên bang sẽ mất khả năng kiểm soát khí thải. Việc bãi bỏ đã được trình lên Nhà Trắng. Chỉ cần một chữ ký, và hàng thập kỷ bảo vệ khí hậu có thể tan thành mây khói.

Các nhà hoạt động và vận động về khí hậu biểu tình bên ngoài Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trước khi đọc ý kiến tư vấn có khả năng quyết định hướng đi của các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai trên toàn thế giới, The Hague, Hà Lan, ngày 23 tháng 7 năm 2025. REUTERS/Marta Fiorin

 Phán quyết của Tòa án Liên Hợp Quốc qua UN News

Mô hình thu nhỏ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được in 3D với logo của EPA ở phía sau được nhìn thấy trong hình minh họa này, chụp ngày 23 tháng 4 năm 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Minh họa

Reuters – EPA hủy bỏ

3. Quyền công dân theo nơi sinh đang xung đột với SCOTUS

Sắc lệnh Ngày đầu tiên của Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, vốn đã bị đe dọa từ lâu, giờ đây đã thành hiện thực và tiến gần hơn một bước đến cuộc đối đầu tại Tòa án Tối cao. Tuần này, một thẩm phán liên bang tại Massachusetts đã từ chối thu hẹp phạm vi chặn trên toàn quốc đối với sắc lệnh cấp quyền công dân theo nơi sinh của Trump, đánh dấu phán quyết thứ ba kể từ phán quyết hồi tháng 6 của Tòa án Tối cao bác bỏ các lệnh cấm rộng rãi. Vị thẩm phán cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào ít hơn thế sẽ gây ra thảm họa cho các chương trình liên bang dựa trên định nghĩa thống nhất về quyền công dân, chẳng hạn như Medicaid và An sinh Xã hội. Bất chấp hướng dẫn của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc hạn chế các lệnh cấm trên toàn quốc, các tòa án liên tục kết luận rằng mức độ thiệt hại đòi hỏi phải chấm dứt hoàn toàn.

Đây chưa bao giờ chỉ là lời nói suông. Kế hoạch luôn là chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế (AL) tại Hội trường Andrew W. Mellon, Thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2025, ở Washington. (Ảnh AP/Julia Demaree Nikhinson)

 AP: Phán quyết mới nhất về Quyền công dân theo nơi sinh

4. Lệnh cấm di chuyển đối với các cầu thủ Little League. World Cup sắp tới?

Một đội bóng chày Venezuela từng giành được suất tham dự Giải vô địch bóng chày thế giới dành cho người cao tuổi đã không bao giờ thành công. Các cầu thủ 16 tuổi của Giải bóng chày thiếu niên Cacique Mara đã bị từ chối thị thực Hoa Kỳ theo lệnh cấm nhập cảnh mới được mở rộng của Trump, mặc dù đã chờ đợi hai tuần ở Bogotá. Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio chưa bao giờ ký phê duyệt.

Tôi đã làm việc về chính sách Venezuela trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Chúng ta đã làm họ thất vọng, mặc dù Rubio đã tự nhận mình là người bảo vệ họ. Đầu tiên, các ông trục xuất các gia đình Venezuela. Giờ các ông lại ngăn cản trẻ em chơi trận đấu lớn nhất cuộc đời chúng sao?

Nếu các cầu thủ Little League không thể nhập cư, điều gì sẽ xảy ra khi World Cup được tổ chức tại đây vào năm 2026, hay Thế vận hội Los Angeles vào năm 2028? Những gì bắt đầu với biên giới và lệnh cấm giờ đây lại là việc bắt trẻ em phải ngồi dự bị với găng tay bóng chày. À, đội tuyển bóng chuyền nữ Cuba cũng đã bị từ chối thị thực để thi đấu tại Puerto Rico trong tháng này.

Ngoại lệ dành cho các vận động viên đến Hoa Kỳ để tham dự các cuộc thi thể thao lớn được xác định bởi Ngoại trưởng Marco Rubio. | Mandel Ngan/AFP qua Getty Images

 Politico: Cấm du lịch Little League 

5. Một bà mẹ đấu với Góc tàn nhẫn nhất của Internet

Khi một hacker đăng ảnh ngực trần của con gái mình lên trang web của hắn, Charlotte Laws không chỉ gỡ bỏ nó; cô còn góp phần hạ bệ toàn bộ ngành công nghiệp khiêu dâm trả thù. Hunter Moore, người sáng lập trang web, đã tận hưởng sự sỉ nhục và từ chối yêu cầu gỡ bỏ. Laws, một cựu thám tử tư, đã phát động một chiến dịch không ngừng nghỉ: liên hệ với các nạn nhân, truy đuổi các nhà quảng cáo của hắn, gây sức ép lên cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng hồ sơ để FBI bắt giữ hắn. Nhờ cuộc chiến không ngừng nghỉ của cô, và phong trào ngày càng phát triển mà cô góp phần lãnh đạo, khiêu dâm trả thù hiện bị coi là bất hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang. Năm nay, Quốc hội cũng đã thông qua một luật liên bang. Cô gọi đó là công lý, không phải trả thù. Nhưng đôi khi, sự trả thù tuyệt vời nhất chính là thay đổi thế giới.

Toàn bộ câu chuyện qua Slate ( Tôi xin lỗi, Slate không cho phép tặng toàn bộ bài viết.)

️ Một điều cho tâm hồn bạn: “Những đứa trẻ đó cũng là con của tôi.”

Khi một máy bay chiến đấu đâm vào một trường học ở Dhaka, Bangladesh, cô giáo Mahreen Chowdhury đã chạy vào đám cháy.

Cô vừa kết thúc ngày làm việc thì tai nạn xảy ra. Nhận ra học sinh vẫn còn bên trong, cô quay lại tòa nhà đang cháy và kéo hơn 20 đứa trẻ ra ngoài. Cô bị bỏng gần 100% cơ thể. Lời cuối cùng cô nói với chồng: “Những đứa trẻ đó cũng là con của em.”

Mahreen đã qua đời đêm đó. Ít nhất 25 trẻ em đã thiệt mạng. Lòng dũng cảm của cô đang được thương tiếc và tưởng nhớ như một bài học về tình yêu thương, sự hy sinh và chủ nghĩa anh hùng. Dành cho những đứa trẻ không phải con ruột của cô, nhưng cô đã yêu thương chúng như chính con ruột của mình. Mong rằng ký ức về cô sẽ là một phước lành cho thế giới như một tấm gương.

Toàn bộ câu chuyện qua BBC

☀️ Bài hát quốc ca của bạn khi chúng ta bước vào tháng 8

Mùa hè đang trôi qua, nhưng đây là cách thiết lập lại giữa mùa của bạn:

Ca khúc hit mới nhất của Sheryl Crow, “ The New Normal ”, như một làn sóng nhiệt: táo bạo, không qua chỉnh sửa và chính xác là những gì thời điểm này đòi hỏi.

“Đây có phải là khoa học viễn tưởng hay dự đoán được gói gọn trong George Orwell?
Nếu tin tức là giả, và nỗi sợ hãi là sự căm ghét, và không có gì là vô đạo đức…
Gửi tới nhà lãnh đạo của thế giới tự do… vậy thì chào mừng đến với trạng thái bình thường mới.”

Đó là một bài thánh ca phản kháng, một ngọn đuốc cảnh báo, và một tấm gương phản chiếu. Cô ấy đang hát những điều mà nhiều người trong chúng ta đang nghĩ.

Nếu đây là trạng thái bình thường mới, đã đến lúc tăng cường sức đề kháng, và để nhạc nền không còn im lặng nữa. Vặn to lên. Hạ cửa sổ xuống. Tăng âm lượng. Hãy để Sheryl gào thét, và cho họ biết bạn đã đến.

Hãy cứ hát thật to nhé. Hẹn gặp lại các bạn sớm nhé…Tôi có một buổi jam session với Sheryl!

-Olivia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here