Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeDÂN CHỦQuân đội Israel đe dọa nhà báo sau khi ông đưa tin...

Quân đội Israel đe dọa nhà báo sau khi ông đưa tin về nạn đói ở Gaza

Người phát ngôn của quân đội Israel cáo buộc Anas al-Sharif có quan hệ với Hamas lần thứ hai mà không có bằng chứng.

Nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera đã bị quân đội Israel đe dọa sau khi một bài báo cáo buộc ông đã xúc động mạnh trước chiến dịch chống đói hàng loạt của Israel được lan truyền trực tuyến hôm Chủ nhật, với việc người phát ngôn của quân đội cáo buộc ông đã “rơi nước mắt cá sấu”.

Trong một bản tin phát sóng về nạn đói ngày càng gia tăng ở Gaza, al-Sharif đã rơi nước mắt, phải cố gắng kìm nén cảm xúc khi chứng kiến một người phụ nữ ngã gục trên đường phố vì đói. Video về bài báo cáo này đã được lan truyền trên mạng xã hội, với một giọng nói trong video nói với ông: “Tiếp tục đi, Anas. Anh là tiếng nói của chúng tôi.”

Dường như để đáp trả, người phát ngôn của quân đội Israel, Avichay Adraee, đã công kích al-Sharif và nhà bình luận người Palestine Saeed Ziad trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông cáo buộc al-Sharif đã “rơi nước mắt cá sấu” – ngay cả khi chiến dịch chống đói tàn bạo của Israel đã gây ra sự gia tăng đột biến số người chết vì đói trong những ngày gần đây. Các quan chức Gaza đã báo cáo hôm Chủ nhật rằng, chỉ riêng trong ngày hôm trước, đã có 19 người chết vì đói ở Dải Gaza.

Al-Sharif chỉ ra rằng đây chỉ là mối đe dọa mới nhất từ Israel đối với các nhà báo ở Gaza.

“Im lặng hoặc Chết. Quân đội Israel một lần nữa đe dọa các nhà báo vì đã phơi bày sự thật từ Gaza”, al-Sharif chia sẻ trên mạng xã hội. “Sau khi tôi đưa tin trực tiếp về tình trạng dân thường suy sụp vì đói, tôi đã bị người phát ngôn của quân đội kích động công khai trực tiếp.”

“Đây là một nỗ lực nhằm bịt miệng chúng tôi — và che đậy một cuộc diệt chủng đang diễn ra trong thời gian thực”, ông tiếp tục. “Tôi kêu gọi các quan chức quốc tế, các nhà bảo vệ nhân quyền và truyền thông toàn cầu lên tiếng và chia sẻ thông điệp này.”

Adraee cáo buộc al-Sharif có liên hệ với Hamas mà không có bằng chứng. Al-Sharif, giống như nhiều người Palestine khác, trước đây đã bị Meta kiểm duyệt, nơi đã đóng tài khoản Instagram của ông vào năm ngoái.

Israel đã từng đe dọa al-Sharif, người đã chỉ trích gay gắt việc đưa tin về tình hình ở Gaza, đặc biệt là ở phía bắc Gaza, khi quân đội đã hoàn toàn cô lập khu vực này khỏi phần còn lại của Dải Gaza. Năm ngoái, Israel đã đưa al-Sharif vào danh sách sáu nhà báo ở Bắc Gaza bị cáo buộc có liên hệ với Hamas mà không có bằng chứng xác thực.

Danh sách đó bao gồm Hossam Shabat, một nhà báo trẻ mà sau đó Israel đã giết chết vào tháng 3, trong một cuộc không kích vào xe của anh. Shabat là một phóng viên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người Palestine ở Gaza cũng như khán giả nói tiếng Ả Rập và tiếng Anh trên toàn thế giới. Anh liên tục kêu gọi các tiếng nói quốc tế lên tiếng chấm dứt nạn diệt chủng, cho đến ngày Israel sát hại anh.

Tính đến tháng 4, theo thống kê của tổ chức Costs of War, cuộc diệt chủng của Israel đã giết chết ít nhất 232 nhà báo ở Gaza. Điều này khiến cuộc diệt chủng này trở thành “cuộc xung đột tồi tệ nhất từ trước đến nay” đối với các nhà báo, với số lượng nhà báo thiệt mạng nhiều hơn cả Nội chiến Hoa Kỳ, Thế chiến I, Thế chiến II, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam (bao gồm cả các cuộc tấn công của Hoa Kỳ ở Campuchia và Lào), Chiến tranh Nam Tư, Chiến tranh Afghanistan và Chiến tranh Ukraine đang diễn ra cộng lại.

Tự do báo chí đang bị đe dọa

Khi Trump siết chặt quyền kiểm soát độc đoán đối với tự do ngôn luận, truyền thông độc lập ngày càng trở nên cần thiết.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular