The Narativ 5.000 đô la · Lá phiếu của người Mỹ Latinh · Ngành dầu mỏ kiếm lời · Kimmel bị kiểm duyệt · Zampoli bị kiện · iPhone 2.000 đô la
NGÀY 10 THÁNG 9
5.000 đô la
Tối thứ Tư, Trump hứa sẽ trả 5.000 đô la cho mỗi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa thắng cử vào tháng 11 — “Tôi sẽ chia cổ tức cho mỗi công dân trưởng thành ở Hoa Kỳ với số tiền 5.000 đô la,” từ sân khấu của đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas. Đến sáng, Vance, trên kênh Fox cùng với Bret Baier, đã không nhắc lại con số hay tổng số tiền; ông gọi đó là “về cơ bản là cổ tức cho người lao động Mỹ” và nói rằng thuế quan sẽ bù đắp chi phí. Quốc hội đã không bỏ phiếu thông qua khoản tiền này và sẽ phải làm vậy. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích lời hứa này với Politico trong vòng 12 giờ; Axios gọi đó là một lời hứa quen thuộc. Sau đó, Trump nói với mọi người trong phòng rằng “hãy giả vờ như tôi đang tranh cử.” Ông ta đang mua một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà ông ta không thể tham gia, bằng tiền mà đất nước không có, và ngay cả phó tổng thống của ông ta cũng không chịu nói ra con số. Lúc 8:10 sáng nay, ông ta nói thêm, trong đoạn băng ghi âm, rằng giá xăng sẽ vẫn cao cho đến sau cuộc bầu cử. Chúng tôi đã tính toán — 5.000 đô la nhân với mỗi người trưởng thành, so với khoản thâm hụt hai nghìn tỷ đô la. Trump có 54 ngày để thuyết phục bất cứ ai rằng tấm séc sẽ được gửi đến.
BẦU CỬ CHO NGƯỜI LATINO
Sáng nay, Denver đã đệ đơn kiện để ngăn chặn các đặc vụ ICE có vũ trang tiếp cận các điểm bỏ phiếu. Bộ Tư pháp của Todd Blanche đã kiện 30 tiểu bang và Washington để lấy hồ sơ cử tri, theo số liệu thống kê của Trung tâm Brennan, và Bộ trưởng An ninh Nội địa của Trump cho biết các đặc vụ có thể xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu “nếu chúng tôi đang thực thi lệnh khám xét”. Không cần luật để ngăn chặn việc bỏ phiếu; chỉ cần một đặc vụ có vũ trang tại các điểm bỏ phiếu là đủ. Karen Brownfield đã viết thư cho chúng tôi lúc 5:24 sáng nay: “Những người gốc Tây Ban Nha mà tôi biết đều sợ đăng ký bầu cử. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ đưa họ đi và bảo vệ họ, nhưng họ nói không đời nào.” Số phiếu của người gốc Latinh lớn hơn biên độ chênh lệch ở cả bảy tiểu bang tranh chấp. Các thành phố tranh chấp khác hiện có thể học theo mô hình kiện tụng này.
Sự hiện diện của ICE đang khiến cử tri gốc Latinh e ngại, làm mất đi lợi thế dẫn trước của đảng Dân chủ tại mọi bang chiến trường.
Cử tri gốc Latinh tại Wisconsin đã bỏ khoảng 95.000 phiếu bầu trong năm 2024. Ông Trump đã thắng tại bang này với cách biệt 29.397 phiếu.
Zev Shalev | Ngày 10 tháng 9 năm 2026

Sáng nay, thành phố Denver đã đệ đơn kiện chính quyền Trump nhằm ngăn chặn các đặc vụ ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) có vũ trang xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11 – tức là còn 54 ngày nữa. Tổ chức Democracy Forward đã thay mặt thành phố, cùng các tổ chức League of United Latin American Citizens, Common Cause và UnidosUS, nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Washington; đơn kiện nhắm vào Bộ An ninh Nội địa, ICE và Bộ trưởng Markwayne Mullin. Họ yêu cầu cấm các sĩ quan có vũ trang đến các điểm bỏ phiếu, căn cứ vào luật cấm sự hiện diện của “quân đội hoặc người có vũ trang” tại nơi bỏ phiếu. Đơn kiện mô tả tình trạng này như một “bóng ma” đang “đe dọa sự tự do của cuộc bầu cử sắp tới.” Đây mới chỉ là cáo buộc từ phía nguyên đơn; chưa có thẩm phán nào đưa ra phán quyết.
Ông Mullin là người lên tiếng phản hồi đầu tiên. “ICE không đến đó để tuần tra các điểm bỏ phiếu,” ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York vào thứ Ba, ngày 1 tháng 9; các đặc vụ sẽ chỉ đến “nếu có mối đe dọa đối với điểm bỏ phiếu đó hoặc khi chúng tôi thực thi lệnh bắt giữ.” Quan chức phụ trách bầu cử của ông, bà Heather Honey, cũng đã thông báo với các quan chức bầu cử cấp bang vào thứ Tư, ngày 25 tháng 2 rằng sẽ “không có sự hiện diện của ICE tại các địa điểm bỏ phiếu.” Không có văn bản chính sách nào quy định việc bố trí đặc vụ tại các điểm bỏ phiếu.
Một độc giả của Narativ, bà Karen Brownfield, đã viết thư gửi FiveStack: “Tôi lo ngại rằng mọi người sẽ sợ đi bỏ phiếu. Những người gốc Tây Ban Nha mà tôi quen biết đều sợ đăng ký cử tri. Tôi đã ngỏ ý sẽ đưa họ đi và bảo vệ họ, nhưng họ kiên quyết từ chối.”
Tổ chức UnidosUS đã đưa ra con số cụ thể về nỗi sợ hãi này: 44% trong số 3.000 cử tri gốc Latinh đã đăng ký cho biết họ hoặc những người trong cộng đồng của họ lo sợ các đặc vụ di trú sẽ quấy rối hoặc bắt giữ họ, bất kể họ có phải là công dân hay không. Dưới đây, Narativ so sánh tỷ lệ cử tri này với cách biệt phiếu bầu của ông Trump tại cả bảy bang chiến trường, đồng thời đề cập đến một nghiên cứu cho thấy nỗi sợ hãi có thể dẫn đến tác động ngược lại.
DẦU MỎ THU LỢI NHUẬN
Giá dầu Brent đã vượt mốc 105 đô la sáng nay sau khi lực lượng Houthi chiếm cảng Mocha trên Biển Đỏ; lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz chỉ ở mức một con số. Theo CNBC, ông Trump nắm giữ các khoản đầu tư năng lượng sinh lời hàng triệu đô la khi giá dầu tăng cao, và hôm thứ Tư ông nói với cử tri rằng cuộc chiến sẽ kết thúc “ngay lập tức” sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, các cố vấn của ông đang lên kế hoạch cho cuộc chiến kéo dài đến hết nhiệm kỳ của ông. Sáng nay, ông đã nói điều đó trong đoạn băng ghi âm: giá xăng sẽ vẫn cao cho đến sau cuộc bầu cử. Ông đã ấn định ngày kết thúc chiến tranh trùng với ngày bầu cử của chính mình, và sẽ nắm giữ lượng dầu tăng giá cho đến lúc đó.
KIMMEL BỊ KIỂM DUYỆT
Jimmy Kimmel đã gỡ bỏ cuộc phỏng vấn với James Talarico, ứng cử viên Dân chủ tranh cử ghế Thượng nghị sĩ bang Texas với Ken Paxton, khỏi kênh ABC và đăng tải lên YouTube — sau những gì Kimmel mô tả là những lời đe dọa từ FCC. Bất cứ ai có điện thoại đều vẫn có thể xem được. FCC của Brendan Carr hiện quyết định ứng cử viên Thượng nghị sĩ nào được lên sóng truyền hình quốc gia. Đối thủ của Paxton đã được lên sóng bằng cửa sau.
ZAMPOLLI BỊ KIỆN
Victoria Drake khai trước tòa án liên bang rằng đặc phái viên của Trump, Paolo Zampolli, đã đánh thuốc mê và cưỡng hiếp cô trong tầng hầm nhà ông ta ở Manhattan vào tháng 10 năm 2023. Zampolli vẫn chưa trả lời trát triệu tập hôm thứ Tư. Epstein đã viết về ông ta vào năm 2011: “Hãy cẩn thận. Ông ta là một kẻ gây rắc rối. Rất nhiều rắc rối.” Narativ đăng lúc 1:40 sáng. Không có bất kỳ kênh truyền thông nào khác trong số mười sáu kênh mà chúng tôi đã kiểm tra đưa tin này.
“Hãy cẩn thận. Hắn ta rất nguy hiểm. Rất nhiều nguy hiểm.”
iPhone 2.000 đô la
Hôm thứ Tư, Apple đã định giá chiếc iPhone Duo màn hình gập mới của mình ở mức 1.999 đô la, và sẽ bán ra vào ngày 23 tháng 10. Theo Zillow, tiền thuê nhà trung bình ở Mỹ là 1.948 đô la một tháng. Khi giá điện thoại còn cao hơn cả tiền thuê nhà, nước Mỹ đã trở nên quá đắt đỏ.
BỨC TRANH TOÀN CẢNH
Trump sắp hết thời gian và không còn đường chạy đua nữa, vì vậy ông ta đã dùng đến chiêu trò cũ rích nhất trong chính trị: mua phiếu bầu. 5.000 đô la nói lên hai điều trong một câu. Những nỗ lực gian lận bầu cử trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa của ông ta đã không thành công, nhưng ông ta vẫn tuyệt vọng đến mức phải thực hiện một chiến dịch để ngăn chặn cử tri gốc Latinh. Phiếu bầu của người gốc Latinh là một ví dụ. Ở mọi bang tranh chấp, số phiếu của họ lớn hơn tỷ lệ phiếu bầu của ông ta, và Denver hiện đang yêu cầu một tòa án liên bang phán quyết rằng việc bố trí các nhân viên vũ trang tại các điểm bỏ phiếu chính là điều bị pháp luật cấm. 54 ngày nữa.
PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP HÔM NAY TRÊN
FiveStack — 3 giờ chiều giờ ET, với sự tham gia của Dean Blundell.
Không có chương trình Narativ Live vào thứ Năm.
ĐỌC BÀI VIẾT NÀY TRÊN NARATIV
Bóng dáng Melania: Paolo Zampolli là ai?
NGÀY 16 THÁNG 6
Suốt hai mươi năm qua, Paolo Zampolli luôn đứng ngoài tầm chú ý của công chúng — tìm kiếm người mẫu, lo thủ tục visa, len lỏi vào và ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trump, và nắm giữ một chức danh ngoại giao mở ra nhiều cánh cửa. Ông là người đã đưa Melania Knauss đến Mỹ, là người bạn mà bà thường xuyên nhắn tin, và là nhà ngoại giao, vào mùa xuân năm nay, đã sử dụng giấy tờ tùy thân của chính phủ để trục xuất mẹ của chính con trai mình trong khi Melania Trump theo dõi từ Nhà Trắng.

