Nỗ Lực Của Trung Quốc Ảnh Hưởng Đến Các Cơ Quan Hoa Kỳ (P1)

0
351

Nguyễn Lan Anh

Christopher Wray – Giám đốc văn phòng điều tra liên bang (FBI), tại Viện Hudson, Washington, D.C – 7/7/2020 (đăng ở phần bình luận của bài “Hệ Tư Tưởng Và Những Tham Vọng Toàn Cầu Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc” để hiểu rõ hơn bài viết dưới đây:

Nhà virus học tại đại học Hồng Kông, nữ tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan) đã trốn thoát sang Hoa Kỳ.

Fox News đưa tin độc quyền về một nữ khoa học gia về virus học của Đại học Hồng Kông đã trốn thoát sang Hoa Kỳ. Cô nói: “Lý do tôi đến Hoa Kỳ là để nói sự thật về virus Trung Cộng (virus corona mới).”

Bài báo cho biết, ngày 28/4, nhà virus học y tế công đồng được kính trọng ở Hồng Kông, cô LiMeng Yan đã trốn sang Hoa Kỳ. Trước đó, cô đã bí mật thu dọn hành lý, theo lộ trình đã lên kế hoạch, trốn tránh thành công an ninh trường học và camera giám sát.

LiMeng Yan hiểu rằng nếu bị bắt giữ, cô có thể bị cầm tù, và thậm chí tệ hơn, có thể sẽ trở thành một trong những người “mất tích”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vài ngày trước, Li-Meng Yan cho biết, cô tin rằng Chính phủ Trung Quốc đã biết dịch bệnh trước khi virus Trung Cộng được công bố.

Cô nói rằng người giám sát của cô và một số chuyên gia nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực virus cũng biết tình hình này, nhưng không chọn cách lên tiếng. Họ cũng cố tình bỏ qua nghiên cứu virus mà cô đang thực hiện tại thời điểm bắt đầu đại dịch mà cô tin rằng có thể cứu được nhiều mạng sống.

Phòng thí nghiệm tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới, nơi cô làm việc, được dành riêng để nghiên cứu về virus cúm và đại dịch. Cô nói rằng khi virus bắt đầu lây lan vào đầu năm 2020, phòng thí nghiệm đáng ra có nghĩa vụ phải thông báo những tin tức này với thế giới.

Hiện cô đang ở Hoa Kỳ để nói lên sự thật về virus Trung Cộng, cô nói với Fox News rằng nếu cô nói điều này tại Trung Quốc, cô chắc chắn sẽ “mất tích và bị giết chết”.

Từ cuối tháng 12/2019, ĐCSTQ đã xác nhận “người truyền người” nhưng vẫn công bố tin tức sai lệch

World Health Organization director general Tedros Adhanom (L) shakes hands with Chinese President Xi jinping before a meeting at the Great Hall of the People in Beijing on January 28, 2020. – China urged its citizens to postpone travel abroad as it expanded unprecedented efforts to contain a viral outbreak that has killed 106 people and left other governments racing to pull their nationals from the contagion’s epicentre. (Photo by Naohiko Hatta / AFP) (Photo by NAOHIKO HATTA/AFP via Getty Images)

 

LiMeng Yan cho biết cô là một trong những nhà khoa học y tế đầu tiên trên thế giới nghiên cứu loại virus corona mới này. Cuối tháng 12/2019, Tiến sĩ Leo Poon, Phòng thí nghiệm Tham khảo của WHO tại Hồng Kông đề nghị cô tham gia nghiên cứu về biến thể virus SARS đã lan truyền tại Trung Quốc Đại Lục.

“Chính phủ Trung Quốc từ chối để các chuyên gia nước ngoài, bao gồm cả những người ở Hồng Kông, đến nghiên cứu ở Trung Quốc” – cô nói – “Vì vậy, tôi đã chuyển sang bạn bè của tôi (trên Wechat) để có thêm thông tin.”

Một người bạn của cô là nhà khoa học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, có kiến thức trực tiếp về ca nhiễm đầu tiên. Ngày 31/12/2019, người bạn này đã nói với cô về việc virus truyền từ người sang người, trước xa so với thời gian chính quyền Trung Quốc và WHO thừa nhận với thế giới về điều này.

Ví dụ, đến tận ngày 9/1/2020, WHO vẫn còn tuyên bố: “Chính quyền Trung Quốc cho biết virus có thể gây bệnh nghiêm trọng ở một số bệnh nhân, nhưng nó sẽ không dễ dàng lây lan từ người sang người.”

Yan nói rằng cô đã thảo luận về loại virus đặc biệt này với các đồng nghiệp ở Trung Quốc, nhưng cô sớm nhận thấy rằng giọng điệu của mọi người đột nhiên thay đổi.

Họ nói một cách không vui vẻ và thận trọng: “Chúng ta không thể nói về nó, nhưng (hãy nhớ) chúng ta phải đeo khẩu trang.”

Sau đó, số lượng ca nhiễm virus do lây lan từ người sang người bắt đầu tăng theo cấp số nhân, và Yan cũng bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.

“Có nhiều bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.” – Cô nói – “Các bác sĩ trong bệnh viện rất sợ, nhưng họ không thể nói về điều đó; nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh rất sợ hãi.”

Nội dung tweet: “Tiến sĩ Limeng Yan, có thể gọi là cái đẹp và trí huệ cùng tồn tại, bà có 9 nghiên cứu về y sinh và kỹ năng và sở trường về nghiên cứu, trong đó có cả nghiên cứu về virus corona. Năm 2012 – 2020, có 12 xuất bản phẩm nghiên cứu chính, trong đó, năm 2020 đã công bố nhiều bài luận văn nghiên cứu về SARS và virus corona. Bà là người được cho là nhà virus học đã đào thoát đến Mỹ từ phòng thí nghiệm P3 tại Hồng Kông?”

Báo cáo với một chuyên gia của WHO nhưng nhận được phản hồi từ chối vì “không muốn chạm vào lằn ranh đỏ” của ĐCSTQ

Ngày 16/1, Yan một lần nữa báo cáo kết quả điều tra cho người giám sát của cô, nhưng người này chỉ bảo cô “im lặng và thận trọng”.

“Như anh ấy đã cảnh báo tôi trước đây, ‘Đừng chạm vào vạch đỏ’. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối và chúng ta sẽ biến mất”, cô nói.

Cô cũng cho biết, đồng giám đốc của một phòng thí nghiệm liên kết với WHO, Giáo sư Malik Peiris, cũng biết về vấn đề này và cũng không làm gì cả.

Theo thông tin trên website của WHO, Perris là cố vấn về “Điều lệ Y tế Quốc tế “ của Ủy ban Khẩn cấp Virus Viêm phổi thuộc WHO.

Nhưng WHO cũng đã phủ nhận rằng Peiris từng làm việc trực tiếp cho tổ chức này.

Người phát ngôn của WHO, bà Margaret Ann Harris đã trả lời Fox trong một email: “Giáo sư Perris là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, ông là một chuyên gia làm việc trong một nhóm của WHO, giống như nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực này vậy.”

Tuyên bố cũng cho biết: “Điều này không có nghĩa là ông này là nhân viên của WHO, hoặc có thể đại diện cho WHO.”

Buộc phải rời xa gia đình, nhưng đối diện với đúng và sai, cô phải lên tiếng

Yan nói, đối diện với đúng và sai, cô phải lên tiếng, bất chấp hậu quả sẽ xảy đến với công việc và cuộc sống cá nhân của mình.

“Tôi biết họ đối xử với những người tố giác như thế nào,” cô nói.

Yan đã quyết định rời khỏi Hồng Kông và cầu xin chồng đi cùng. Nhưng thật bất ngờ, cô đã bị chồng từ chối và buộc tội.

“Anh ấy nói họ sẽ giết tất cả chúng ta.” – cô nói.
Nhập cảnh Hoa Kỳ, “tôi nói sự thật về dịch bệnh, xin hãy bảo vệ tôi…”
(Còn nữa)

551270cookie-checkNỗ Lực Của Trung Quốc Ảnh Hưởng Đến Các Cơ Quan Hoa Kỳ (P1)