Ba thương nhớ!
Vậy là phiên toà sơ thẩm vừa kết thúc. Dù họ có tuyên bao nhiêu đi nữa, con vẫn tin chắc rằng ba con là một nhà báo liêm chính. Con số đó phải chăng đã được định trước vì có biết bao nhiêu bằng chứng và lời khai được đưa ra để khẳng định ba vô tội nhưng họ vẫn cố cầm tù ba chừng ấy năm.
Nhưng họ quên rằng họ sẽ chẳng thể nào cưỡng bức nỗi tư tưởng và ý chí của ba.
Hơn 1 năm rồi con mới lại thấy ba, nhưng không phải là qua màn hình điện thoại mà qua tấm ảnh trên báo. Ba con vẫn vậy, vẫn cương trực, bản lĩnh và mạnh mẽ. Ba ơi, con rất vui khi thấy ảnh tuần trước và tuần này khi ra toà ba đều mặc áo con tặng. Ba biết không, con cố chọn một chiếc sơ mi màu xanh dương để gửi cho ba – màu xanh của hy vọng. Con vẫn nhớ tầm giờ này năm ngoái, khi con vừa đi mua chiếc áo đó về, con đã ôm nó vào lòng và ngồi thẩn thờ, vô định cả mấy tiếng đồng hồ liền chỉ nhìn ra cửa sổ. Toronto lúc đó đang đổ tuyết trắng xoá trời. Con cứ ôm nó vào lòng mà tin chắc một điều rằng, con – bằng cách nào đó – sẽ truyền được hơi ấm, niềm tin, năng lượng, sức mạnh và sự nhớ thương da diết của con về đến cho ba.
Ba ơi, con luôn tin vào chính nghĩa và mọi sự hy sinh sẽ được đền đáp xứng đáng, như lời thơ Phan Châu Trinh ba dẫn trước toà hôm nay:
“NHỮNG KẺ VÁ TRỜI KHI LỠ BƯỚC,
GIAN NAN CHI KỂ VIỆC CON CON”.Con – Thục Đoan – mãi tự hào vì đã được sinh ra và được làm đứa con duy nhất của ba Nhất và mẹ Phượng, nhà báo và nhà giáo mẫu mực của lòng con.
Vậy là phiên toà sơ thẩm vừa kết thúc. Dù họ có tuyên bao nhiêu đi nữa, con vẫn tin chắc rằng ba con là một nhà báo liêm chính. Con số đó phải chăng đã được định trước vì có biết bao nhiêu bằng chứng và lời khai được đưa ra để khẳng định ba vô tội nhưng họ vẫn cố cầm tù ba chừng ấy năm.
Nhưng họ quên rằng họ sẽ chẳng thể nào cưỡng bức nỗi tư tưởng và ý chí của ba.
Hơn 1 năm rồi con mới lại thấy ba, nhưng không phải là qua màn hình điện thoại mà qua tấm ảnh trên báo. Ba con vẫn vậy, vẫn cương trực, bản lĩnh và mạnh mẽ. Ba ơi, con rất vui khi thấy ảnh tuần trước và tuần này khi ra toà ba đều mặc áo con tặng. Ba biết không, con cố chọn một chiếc sơ mi màu xanh dương để gửi cho ba – màu xanh của hy vọng. Con vẫn nhớ tầm giờ này năm ngoái, khi con vừa đi mua chiếc áo đó về, con đã ôm nó vào lòng và ngồi thẩn thờ, vô định cả mấy tiếng đồng hồ liền chỉ nhìn ra cửa sổ. Toronto lúc đó đang đổ tuyết trắng xoá trời. Con cứ ôm nó vào lòng mà tin chắc một điều rằng, con – bằng cách nào đó – sẽ truyền được hơi ấm, niềm tin, năng lượng, sức mạnh và sự nhớ thương da diết của con về đến cho ba.
Ba ơi, con luôn tin vào chính nghĩa và mọi sự hy sinh sẽ được đền đáp xứng đáng, như lời thơ Phan Châu Trinh ba dẫn trước toà hôm nay:
“NHỮNG KẺ VÁ TRỜI KHI LỠ BƯỚC,
GIAN NAN CHI KỂ VIỆC CON CON”.Con – Thục Đoan – mãi tự hào vì đã được sinh ra và được làm đứa con duy nhất của ba Nhất và mẹ Phượng, nhà báo và nhà giáo mẫu mực của lòng con.
Thương và nhớ ba mẹ rất nhiều.
Canada, khuya ngày 8 tháng 3 năm 2020.
Thục Đoan
clomid contraindications clomid tablet price where can i buy clomiphene tablets how to buy generic clomiphene without prescription where can i buy cheap clomiphene pill where to get cheap clomid without dr prescription how to get clomiphene tablets
Greetings! Jolly gainful recommendation within this article! It’s the petty changes which choice turn the largest changes. Thanks a lot quest of sharing!
More articles like this would pretence of the blogosphere richer.
zithromax 500mg usa – buy generic metronidazole 400mg buy flagyl paypal
buy semaglutide 14 mg – order cyproheptadine 4 mg without prescription order cyproheptadine generic
domperidone 10mg price – where to buy sumycin without a prescription flexeril pills
inderal 10mg ca – inderal uk methotrexate 10mg pills
cost amoxicillin – order generic amoxicillin brand combivent 100 mcg