Trong phần thứ tư của cuốn nhật ký Epstein được giải mã, nạn nhân đã nhắc đến “câu lạc bộ tai tiếng Mar-a-Lago của Donald Trump” — bằng mật mã riêng của cô. Lần này, không chỉ là người đàn ông, mà còn là địa điểm.
Cảnh báo: Nội dung có đề cập đến việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mất con.
Đây là chương thứ tư của một cuốn nhật ký mã hóa được tìm thấy bên trong một cuốn nhật ký kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16, được chôn giấu trong tài liệu 3,5 triệu hồ sơ về Epstein do Bộ Tư pháp công bố ngày 30 tháng 1. Và đây là lần thứ hai tên Donald Trump xuất hiện trong cuốn nhật ký này. Lần đầu tiên là một đoạn đề cập đến vụ ly hôn của ông với Ivana và câu hỏi đầy ẩn ý:
“Làm sao cô có thể giữ được lòng tự trọng sau khi ở bên người đàn ông đó?”
Nhưng trong Phần 4, không chỉ có người đàn ông. Mà còn là địa điểm. Trong mật mã riêng của mình, được giải mã lần đầu tiên, người viết nhật ký gọi đó là…
“Câu lạc bộ Mar-a-Lago khét tiếng của Donald Trump.”
Phần 3 mô tả chi tiết về thai chết lưu, phá thai và sảy thai. Phần 4 tiết lộ điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ sống sót. Chúng đã bị đưa đi.
Một thiếu niên bị biến thành “lò đào tạo trẻ em”.
“[Ghislaine Maxwell] bảo tôi nhắm mắt lại và đặt tay lên mắt tôi, nhưng tôi không nhắm mắt được vì những tiếng khóc nhỏ xíu ấy,”
Cô ấy nghe thấy tiếng con mình khóc qua kẽ tay của Ghislaine Maxwell. Và rồi còn có một cộng sự khác của Epstein nữa.
Jean-Luc Brunel là một tên lợn bẩn thỉu hôi miệng.
Brunel điều hành MC2 Model Management, công ty được Epstein tài trợ thông qua khoản vay từ JP Morgan Chase. Tên của công ty này được đặt theo cách ví von với phương trình thuyết tương đối — E=mc² — và Epstein là chữ E.
MC2 duy trì các văn phòng ở Miami và Tel Aviv và giúp các người mẫu trẻ xin visa, một đường dây đưa các cô gái từ nước ngoài vào vòng ảnh hưởng của Epstein.
Epstein bị ám ảnh bởi thuyết ưu sinh và chủ nghĩa siêu nhân – “gieo mầm giống loài người” bằng ADN của mình, và ông ta đã lên kế hoạch xây dựng một trang trại nuôi trẻ sơ sinh tại trang trại của mình ở New Mexico. MC2 có phải là một công ty người mẫu, một vỏ bọc mại dâm, một hoạt động gián điệp, một trại sản xuất trẻ sơ sinh, hay chỉ là một phần trong sở thích kỳ quặc của một tỷ phú muốn gieo mầm giống loài người bằng ADN của chính mình? Hay là tất cả những điều trên?
“Tại sao lại là tôi? Điều này thật vô lý,” cô viết. “Tại sao lại là màu tóc và màu mắt của tôi? Điều đó nghe rất giống phát xít nhưng khi nghĩ về những giả thuyết ngu ngốc, điên rồ mà hắn ta đưa ra, tôi đoán trong đầu hắn ta thì điều đó lại có vẻ hợp lý.”
ĐỌC TOÀN BỘ PHẦN 4 ĐÃ ĐƯỢC GIẢI MÃ TẠI THE PANICKED WRITER CỦA Ellie Leonard . Bạn có thể đọc nhật ký đầy ám ảnh bên dưới — CẢNH BÁO: Nhật ký này có nội dung chi tiết và có thể gây khó chịu cho một số người đọc.
Trên một trang nhật ký duy nhất — EFTA02731370 — người viết nhật ký đã tập hợp một bức tranh ghép từ các mẩu báo và chữ viết tay của chính mình, tạo nên một bản đồ về thế giới mà cô đang bị giam cầm. Một mẩu báo về những người nô lệ ở Lake Placid:
“Những người nô lệ ở Lake Placid gần như vô hình… Mọi người đang chơi golf ở khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi, và ngay phía sau họ là một trại nô lệ.”
Và một mẩu tin khác về mái ấm của Tiến sĩ Lois Lee, nơi đã giải cứu 10.000 trẻ em mại dâm. Và giữa hai mẩu tin đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc khó hiểu của một thiếu niên:
Họ đã bỏ sót địa điểm lớn nhất ngay gần nhà tôi và rất nhiều địa điểm khác nữa! Ví dụ như Maralago, nơi tôi thường gặp ông Joe và bà Anne.
Lớn nhất. Ngay trong sân sau nhà cô ấy. Giống như Mar-a-Lago vậy.
Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng có thể đó là cách vũ trụ vận hành. Nhưng vào thứ Hai, ngày 9 tháng 2, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin bước vào phòng đọc của Bộ Tư pháp để xem xét các hồ sơ chưa được biên tập về Epstein và bước ra với một phát hiện vạch trần lời nói dối mà Donald Trump đã nói trong nhiều năm.
Raskin đã tìm thấy một đoạn trao đổi email năm 2009 giữa luật sư của Epstein và luật sư của Trump, trong đó mâu thuẫn với tuyên bố của Trump rằng ông đã đuổi Epstein ra khỏi Mar-a-Lago sau khi Epstein cướp mất một trong những cô gái của ông. Đoạn email chưa được biên tập cho thấy Trump nói rằng Epstein “chưa bao giờ bị yêu cầu rời khỏi” Mar-a-Lago.
Cô gái đó là Virginia Roberts Giuffre quá cố — người được Ghislaine Maxwell tuyển dụng từ spa của Trump. Tháng 7 năm ngoái, trên chuyên cơ Air Force One, Trump được hỏi về cô ấy. Ông nói: “Tôi nghĩ cô ấy làm việc ở spa. Tôi nghĩ đó là một trong những người. Ông ta đã cướp cô ấy. Và nhân tiện, cô ấy không hề phàn nàn gì về chúng tôi cả.”
Hắn đã cướp cô ấy đi. Như thể cô ấy là tài sản của hắn.
Theo hồ sơ cảnh sát được nhà báo Julie K. Brown công bố đầu tiên, Trump đã nói với Cảnh sát trưởng Palm Beach, Michael Reiter, rằng Maxwell là “tay sai” của Epstein, rằng “cô ta là kẻ xấu xa và hãy tập trung điều tra cô ta.”
Nhưng giờ chúng ta biết rằng Trump chưa bao giờ cấm Epstein đến Mar-a-Lago khi người phụ nữ mà ông gọi là kẻ xấu xa đã cướp mất một trong những cô gái của ông.
Trump vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Epstein trong vài năm sau vụ “trộm cắp”, gọi ông ta là “một người tuyệt vời”. Và trong một email gửi cho Maxwell năm 2011, Epstein đã viết:
“Tôi muốn các bạn hiểu rằng con chó không sủa đó chính là Trump. [NẠN NHÂN] đã dành hàng giờ ở nhà tôi với ông ta… ông ta chưa từng được nhắc đến một lần nào.”
Trong một email khác, Epstein viết về Trump như sau:
“Dĩ nhiên là hắn biết về mấy cô gái đó vì hắn đã yêu cầu Ghislaine dừng lại.”
Virginia Giuffre tròn 16 tuổi vào năm cuốn nhật ký “Sweet 16” được viết.
Chúng ta không thể biết ai đã viết cuốn nhật ký của người sống sót vô danh đó. Có thể đó là Virginia hoặc một người sống sót khác mà câu chuyện của họ chưa được kể. Nhưng rõ ràng người viết nhật ký đã ví khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tai tiếng của Trump với một trại nô lệ có liên quan đến nạn mại dâm trẻ em.
Bạn có thể đọc thêm về câu chuyện này tại The Panicked Writer của Ellie Leonard . Đây là một phần của cuộc điều tra chung đang diễn ra giữa Ellie Leonard và tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết cho các bạn.
CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC TRONG LOẠT BÀI NÀY:
|
| Bài viết của khách mời
|