Tuesday, June 25, 2024
HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘINhật ký buồn ở các trại giam

Nhật ký buồn ở các trại giam

dodoanhoang
Cậu bé vị thành niên này phạm tội giết người, giờ đang thực hiện công việc làm bánh mì phục vụ trại viên.
Đây là những hình xăm ở khắp chân, tay và lưng của một cậu bé vị thành niên đang ở tù, cậu bé đang được phân công làm bánh mỳ phục vụ ăn sáng cho phạm nhân ở trại giam Thanh Lâm (Cục V26, Bộ Công an), đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sinh năm 1990, quê ở Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa, chưa đầy 16 tuổi, cậu bé đã đi bụi, chơi bời, ăn trộm, giết người, cướp của. Điều đáng nói, em đã giết chết bà cụ hàng xóm, 65 tuổi, cướp 2 triệu trong ruột tượng của bà, đúng vào ngày mẹ đẻ em (tên là Trần Thị V.) vừa ra tù, đang ao ước “ăn với con một bữa cơm”. Bố em, tên là Nguyễn Hữu Ng., 51 tuổi, cũng đi tù vì án ma túy. Trẻ em trượt ngã theo những trượt ngã của bố mẹ, đó là một thực trạng đau lòng kiểu “đời cha ăn mặn/ đời con khát nước”. Một thực trạng đáng sợ, phổ biến – mà qua khảo sát ở một số trại giam, chúng tôi thấy là rất đáng báo động. Cha con, mẹ con ở cùng một nhà tù; trẻ vị thành niên ở tù đến mức “trại là nhà, lệnh tha là nghỉ phép”. Hãi hùng thay!
Lời tác giả: Còn quá nhiều những câu chuyện buồn. Kiểu như những thanh niên tuấn tú trốn tù, chui cả xuống hố phân người mênh mông, thò mỗi cái mũi và túm tóc lên trên cỏ lác. Kiểu như, con một nhà báo, một Phó Tổng Giám đốc phạm những cái tội đáng xỉ nhục, rồi em tâm sự với tôi những điều đáng lạnh xống lưng. Không lẽ, tôi lại đưa ảnh họ lên cái thứ nhật ký cá nhân này của tôi. Thương thay. Đó là lý do chính để tôi xin tạm dừng đoản khúc ghi ở trại giam tại đây. Đón đọc, những phóng sự vừa “cận cảnh”, vừa bao quát hơn về thế giới trại giam. Bắt đầu bằng bài: “Rùng mình với “bọn tinh tinh”!”
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular