Phuc Lai GB
Vì một số lý do cá nhân nên phải vắng mặt trên mạng mấy hôm, để các bác trách cứ cũng không có gì oan ức, rất lấy làm áy náy, mong các bác bỏ quá cho.
1. Rất lạ là sau 3 ngày, chỉ nói về tình hình chiến sự không thôi thì nội đọc bản tin của BTTM Ukraine chúng ta thấy nó có những điểm lặp lại của những bản tin trước. Các mũi tấn công của Nga ở Donbas vẫn thế, và dường như vẫn không có kết quả.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: rõ ràng những điều chúng ta chờ đợi đã đến.
+ Thứ nhất, quân Nga không và không được phép từ bỏ tấn công; điều này nó nằm trong logic của quân đội Nga kiên quyết tấn công bằng thứ logic quái gở bất chấp thực tiễn. Nếu bác nào đọc nhiều về cách họ tiến hành chiến tranh từ hồi Thế chiến đệ nhị sẽ rất rõ chuyện này: thường xuyên có các mệnh lệnh kiểu “không rời một bước” và “chiếm bàn đạp bằng bất cứ giá nào.” Bằng thứ tư duy và logic rất khó hiểu đó, mà họ đã từng giành được chiến thắng. Xin nhắc lại những trận vượt sông kinh khủng nhất của Hồng quân thời đó như sông Dnipro trong các chiến dịch tả ngạn rồi hữu ngạn Ukraine, vượt sông Visla (Vistule) hay Oder… trận nào dòng sông cũng biến thành một dòng sông máu cả. Những trận đổ bộ này, quân Đức lần nào cũng cảm thấy ghê sợ và run tay khi phải bắn vào hàng núi người đổ xuống sông rồi cố bơi sang bên kia, vì nếu không bơi được sang thì cũng chết.

+ Thứ hai, dù không được phép từ bỏ tấn công, nhưng quân Nga và Donbas li khai tấn công không có kết quả. Cái làng Pisky tuần trước chúng ta nói, tuần này vẫn… Pisky, chán “lẫu cả dzuột.” Một làng cách ranh giới thành phố Donetsk thủ phủ tỉnh Donetsk có 2km, là trung tâm đầu não của lực lượng li khai DPR, thế mà mãi không chiếm được. Điều này cho thấy cái mà họ dựa vào là lực lượng pháo binh của Nga và DPR, nay đã suy yếu nghiêm trọng, trong khi đó họ không thể tìm ra cách tác chiến nào khác.
+ Thứ ba, các vụ tấn công vào hậu cần ở sâu trong hậu phương của quân Nga và li khai đã có tác động rõ ràng. Đạn, gạo đều thiếu thì đánh nhau không bao giờ có kết quả.
Trên mặt trận phía Nam, “công cuộc” đánh phá các đầu cầu “bàn đạp” vẫn được quân Nga tiến hành một cách cần mẫn nhưng có vẻ ít kết quả. Quân Ukraine vẫn kiên trì với cách tiến hành chiến tranh của mình: sử dụng pháo tầm xa tiêu diệt các mục tiêu ở sâu trong hậu phương của địch và tích cực bám chặt các tuyến giao thông. Chúng ta thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội các video quay cảnh xe cơ giới, thiết giáp Nga bị diệt khi “tham gia giao thông” bị tấn công là ở các vị trí cách xa chiến tuyến.
2. Theo chân một đơn vị pháo binh 777 của Ukraine, một phóng viên phương Tây kể cách tác chiến của họ đã có thay đổi đáng kể từ khi bắt đầu triển khai thứ vũ khí mới này. Do chiến tuyến không phải lúc nào cũng thẳng, việc khai hỏa vào một vị trí đủ an toàn vì ngoài tầm phản pháo của đối phương ở hướng đối diện, hoàn toàn có thể bị phản pháo từ một điểm khác gần hơn ở cạnh sườn. Điều đó dẫn đến việc trinh sát và xây dựng phương án tác chiến của đơn vị phải rộng và toàn diện hơn, đồng thời cũng phải gia tăng chiều sâu trinh sát chiến trường. Bây giờ thì cần phải bố trí những khẩu đội pháo ở vị trí phù hợp hơn, và có sự bọc lót. Lợi dụng tốc độ phản pháo của đối phương chậm hơn đồng thời độ chính xác khá… thấp, nên họ đã lên phương án để tiêu diệt mục tiêu chính đồng thời diệt luôn cả các mục tiêu phụ khi mà nó vừa bộc lộ. Tất nhiên rủi ro vẫn có và tổn thất cũng sẽ có, nhưng đã ít hơn nhiều so với trước đây.
Hôm trước chat với bác nào tui nói, là Ukraine chuẩn bị sử dụng loại tên lửa gì kiểu như Shrike của Mỹ ngày xưa là không-đối-đất chuyên dụng để diệt các trạm radar. Thời chiến tranh phá hoại khi Mỹ mới dùng loại này lắp trên máy bay chiến đấu của Hải quân, thường bay là là mặt sóng vào bờ để tấn công các trận địa tên lửa đã gây rất nhiều thiệt hại cho bộ đội phòng không Bắc Việt. Về sau bộ đội Việt Nam dùng cách bố trí hai trạm radar, bật trạm này lên rồi tắt, bật trạm kia… cứ thế để cho nó loạn cào cào cuối cùng đâm vào một bụi chuối đâu đó ở giữa hai trạm và nổ một cách vô tích sự.
Cơ mà đó là kiểu đánh nhau du kích, chứ Nga bây giờ không làm thế được với yêu cầu làm chủ bầu trời, cứ phải bật radar liên tục. Nga với Ukraine, hai bên đã quá rõ về khí tài và cách tác chiến của nhau, nên phá nhau quá dễ nếu vẫn dùng những khí tài cũ và cách đánh cũ.
Hôm đó tui nói với bác kia là nghe nguồn tin ở đâu đó bảo: Ukraine sắp dùng thuốc đặc trị kiểu kiểu Shrike để diệt radar và diệt luôn cả các trọng điểm phòng không của Nga. Khi nào diệt đủ tới tầm sẽ sử dụng không quân với quy mô lớn hơn. Đến hôm qua thì đọc tin bác khác chia sẻ là Ukraine được trang bị tên lửa AGM-88 HARM để giải quyết vấn đề này. Hôm trước khi nghe thì nguồn tin của tui không nói rõ là loại gì chỉ nói đại loại như thế như thế.

Cái này cũng đúng như trong bài nào đó tui báo cáo các bác là họ chắc chắn sẽ làm như thế, sao cho hệ thống radar của Nga dù là phòng không hay pháo binh, phải bị tê liệt. Việc phát hiện đã có các dữ liệu sẵn có (bản thân rất nhiều mô-đun của Nga đang sử dụng trước đây do Ukraine sản xuất) cùng các khí tài mới, thì khả năng cao là sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến việc Nga mất dần cho đến mất gần hết hệ thống “mắt thần” “không để cho Putox bị bất ngờ” của mình. Sau đó mới là sự xuất hiện của những loại máy bay nào đó mà Ukraine có thể đã nhận được trong thời gian qua. Khi những loại máy bay tốt, đa năng ra trận thì đã bắt đầu cân bằng từ đầu tháng Bảy, có thể sẽ nghiêng dần sang phía Ukraine.
3. Liệu Kim Jong-un có cho quân tham gia chiến tranh hay không?
Đằng nào cũng bị cấm vận, Kim không sợ đâu – đây là lý luận thường thấy và có vẻ rất logic. Lại có một lý luận nữa là Tập Cận Bình muốn giúp Putox nhưng không dám làm trực tiếp, đẩy sang Kim. Nếu mà như vậy thì câu chuyện nó đơn giản quá.
Việc Bắc Triều Tiên công nhận hai “nước cộng hòa” li khai DPR và LPR về mặt chính trị không có lợi cho Nga và hai cái thực thể quái thai này thậm chí còn có hại. Hiện nay chính Bắc Triều Tiên cũng đã bị coi là “Nhà nước khủng bố” thì việc nhận giúp đỡ coi như tất cả nhảy vào để chết chung trong một hố.
Chúng ta không loại trừ cái gì, nhưng cũng có thể là Kim Jong-un đi nước cờ này để lấy số má, chứ chưa chắc đã làm. Đồng thời cũng không nên quên vai trò của Trung Quốc – chính trị của cái thế giới này có rất nhiều điều chóp bu người ta hiểu mà chúng ta không hiểu. Ví dụ, việc Trung Quốc bỏ túi con bài Bắc Triều Tiên, lúc giữ lúc buông chứ tầm Kim Jong-un tuổi gì mà chơi với Trung Quốc?
Đến đây tui mới buồn cười vụ ông tổng thống nào của nước Mỹ cùng Kim Jong-un, hai chú cháu kéo sang Trung tâm hòa giải thế giới ngồi với nhau, rồi đùng đùng dỗi, trả dép bố mày về. Doanh nhân kể cả đại gia nhưng mù tịt về chính trị và chiến lược, nó thế đấy các bác ạ. Muốn nói chuyện thay đổi cục diện thế giới, hãy nói với bố nó, chứ đừng nói với nó.
Với Tập hay Trung Quốc nói chung, Bắc Triều Tiên như quân bài gây bất ổn ở Đông Bắc Á, vừa như con dao găm có thể gây đứt tay bất cứ lúc nào. Lúc này cuộc chiến tranh Nga – Ukraine cũng đã “tới tầm” với tất cả các bên, kể cả với Trung Quốc, nhưng kết cục của nó cũng đã rõ với hầu hết tất cả các chuyên gia, dù là người lạc quan nhất với quan điểm ủng hộ Nga: Nga sẽ phải rút và chấp nhận một kết quả đàm phán không như kế hoạch của họ (các kế hoạch kiểu phi phát-xít hóa với gì gì đó không tính, chuyện vớ vẩn) nên Trung Quốc không cần phải gây sức ép. Nhưng nếu Bắc Triều Tiên định cho quân tham gia thật, thì Trung Quốc có để yên hay không, là một điều rất đáng quan tâm. Theo hiểu biết cá nhân hạn hẹp của tui, Kim có giúp được Putox hay không còn phải được chú Tập của hắn đồng ý cái đã.
Với Trung Quốc, thì Nga Putox suy yếu lợi hơn là mạnh khỏe. Siberia sẽ tiếp tục bị xâm lược mềm trong sự bất lực của một nước Nga không còn sức mạnh tổng hợp quốc gia nữa.
Nga và Bắc Triều Tiên có 18km đường biên giới trên bộ và trên biển thì… thoải mái. Đã từ lâu giữa hai nước có quan hệ “thông thương” giúp nhau xuất khẩu than để “lách” lệnh cấm vận. Chuyện như thế đến chúng ta còn biết, thì làm sao tình báo phương Tây họ không biết. Vì thế hiện nay đến mua lậu vũ khí của Triều Tiên mà “Tây nó không biết” là rất khó với Nga, thì việc lôi quân Triều Tiên sang khó có hi vọng. Hễ có bất cứ động thái nào, thì họ Tập sẽ phải nói chuyện với cụ Biden.
4. Nga có dám sử dụng vũ khí hạt nhân hay không?
Câu chuyện này làm chúng ta phát chán có phải không ạ? Đúng, tui đã lải nhải về nó đến không biết bao nhiêu lần rồi ấy, nhưng vẫn có bác theo thời gian, vẫn… phát biểu như thế.
Xin dẫn lại bài báo viết từ hồi tháng Ba năm nay về vấn đề này:
http://nhipcauthegioi.hu/…/LIEU-PUTIN-CO-DAM-SU-DUNG-VU…
Cần tái khẳng định với nhau rằng: nếu Nga có vũ khí hạt nhân chiến thuật (cái thứ có đầu đạn tầm nửa cân bắn 1 quả là chết 1 sư đoàn) thì đã dùng từ lâu rồi vì đỡ phải đánh nhau, chứ để thua đến tầm này mà không đem ra dùng, thì là không có, hoặc có mà chẳng biết có dùng được không hay nổ bố nó trên bệ phóng.
Cơ mà Putox lão có chiêu bài khác, có quân bài khác. Cách đây cỡ 2 tháng, bác LHA có bảo tui: lão ta sẽ biến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thành con tin để mặc cả: nếu cần cho nổ một phần nhà máy, biến nó thành nguồn phóng xạ hạ gục toàn Châu Âu. Nếu xem bản đồ gió vùng Nam Ukraine – Biển Đen thì gió biển Đen hầu hết là các hướng: đông bắc và gió đông, vì thế toàn bộ khu vực các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Hi Lạp, Moldova, Romania, Bulgaria, Hungaria, Serbia, Croatia, Séc, Áo, Lục-xâm-bảo, Nam Đức, nam Bỉ, Đông Pháp và toàn bộ nước Italia là dính hết nếu có thảm họa hạt nhân.
Ví thế, nếu logic thông thường thì “quân Nga nấp trong nhà máy và bị Ukraine pháo kích” – dễ đổ lỗi chưa nào? Nhưng ở đây, theo lý lẽ người thường không hiểu nhưng chóp bu họ hiểu với nhau hết, kể cả Putox, Zelensky hay Biden, Macron… là vụ này Putox cho người gây nổ, ngắt kết nối một số hệ thống giám sát và bảo vệ của nhà máy, từ đó tống tiền phương Tây đặc biệt là châu Âu.
Câu chuyện này làm cho chúng ta đi đến đưa việc “có thể khẳng định Nga dù có vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng cũng không dùng được” lên mức độ cao hơn.
Có bác hỏi tui: nếu Putox có vũ khí hạt nhân chiến thuật và thấy thua điên lên đem ra dùng thật, liệu có khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân tầm cỡ châu lục hoặc thế giới hay không? Thật ra trên đây, chúng ta chưa khẳng định được 100% là Putox không có vũ khí hạt nhân chiến thuật, chỉ là có, nhưng chưa chắc đã dùng được và không đảm bảo cho việc sử dụng nó đúng như ý đến mức trên 90% chẳng hạn (đến vũ khí thông thường bắn còn sai số đi hàng trăm mét với xịt bỏ mẹ nữa là vũ khí hạt nhân!).
Cứ cho là Putox điên đến cỡ đem ra dùng, thì chắc chắn hầu hết những cú đánh của họ sẽ bị bắn hạ, ngăn chặn từ xa để cho nó nổ ở đâu đó đủ không gây hại quá nhiều cho lãnh thổ quốc gia thành viên NATO. Hiện nay các lãnh thổ không phải NATO mà kẹt giữa hai bên tiềm tàng bị “nổ trên không” có Ukraine và Belarus, vì thế trong giai đoạn hiện nay việc trang bị vũ khí phòng không tốt cho Ukraine là chắc chắn phải làm. Điều đó cũng giúp tăng cường phòng thủ cho NATO chứ không chỉ bảo vệ Ukraine. Nếu Putox cho phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine cũng cùng hướng với tấn công Ba Lan, Romania… nên Ukraine cũng phải có trách nhiệm chung trong nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa này.
Trong quá trình đánh chặn, có thể sẽ có một số rủi ro và không loại trừ kịch bản chiến tranh lan rộng, dẫn đến sự vào cuộc của NATO. Khi đó các tên lửa phóng qua không phận Belarus sẽ nổ trên bầu trời nước này, và như thế thần dân của anh chủ nhiệm Lukashenko sẽ lãnh đủ. Để đáp trả, NATO sẽ dùng các vũ khí chiến thuật và có thể cả chiến lược phi hạt nhân, tiêu diệt hàng loạt mục tiêu của Nga trong “bản đồ hạt nhân” mà phương Tây nắm được. Kể cả hướng phía bắc nước Nga cũng không thoát vì sự tấn công từ phía Canada qua Bắc Cực, và viễn Đông của Nga thì nằm trong tầm của vũ khí Hoa Kỳ từ Alaska cũng như hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Hải quân NATO cũng áp sát tây nam nước Nga từ hướng biển Đen. Các hạm đội yếu kém của Nga như Thái Bình Dương, Hắc Hải và Baltic sẽ nhanh chóng bị xóa sổ.
Hiện nay Nga đang rất yếu vì “dám” rút rỗng các hướng phòng thủ chiến lược, vì thế một hành động “sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật” dù không nhắm vào NATO, mà nhắm vào Ukraine cũng vi phạm nguyên tắc “không ai được bóp cò trước” được xác định trong hàng loạt các Hiệp ước về giảm trừ và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Hành động này sẽ ngay lập tức đẩy Nga Putox đi đến chỗ diệt vong như nước Đức Hitler cách đây 77 năm.
Quay lại với vụ nhà máy điện hạt nhân, có 2 cách tiếp cận cho cả hai phía Nga và Ukraine. Phía Nga có lý do tống tiền để dọa phương Tây, sao cho họ ép được Ukraine ngồi vào bàn đàm phán và ngừng viện trợ cho nước này.
Còn phía Ukraine, nếu bị cho rằng là cố tình pháo kích thì cũng dễ bị quy kết là gây sức ép với phương Tây để hỗ trợ mạnh hơn nữa. Tui thì cho rằng hành động “đóng cửa đốt nhà” kiểu này chỉ có Putox làm, chứ Ukraine đang dần thắng thế, dù chậm nhưng chắc chắn, thì chẳng có lý do gì mà làm như thế. Làm thế coi như vứt đi nửa đất nước, nhất là khả năng xuất khẩu thông thương đường biển là mất gần như là hết sạch.
5. #Đoán_mò.
• Có một vài tin tui để đến phần này mới điểm: Nga đã kịp thành lập một số đơn vị mới và từ hướng Belgorod đưa đến tăng cường cho mặt trận Kharkiv – Izyum.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: cả hai bên đều dè chừng nhau và chưa bên nào tấn công ở hướng này. Với quân Ukraine thì dễ hiểu, vì ngay cả hướng mặt trận phía Nam chỗ Kherson, họ cũng không đánh to mà cũng… gặm nhấm, thì ở hướng Kharkiv không có đủ lực lượng tấn công mạnh bằng ở phía Nam, Ukraine họ không tấn công đâu. Tuy vậy, để làm một trò gì đó cho ra hồn ở đây, tui không cho rằng Nga có đủ khả năng.
• Râm ran tin thượng tướng (3 sao) #Aleksandr_Chayko đã bị kỷ luật cách chức. Tay này là thần tượng của cựu tư lệnh Quang Phan nhà tui ngày xưa, mà chính cậu ta tổ chức trận lui quân của Nga ở bắc Kyiv.
Tiếc nhỉ, Chayko tuổi trẻ tài cao mà bị cách chức thì còn ai mà chỉ huy đánh nhau nữa.
Thực sự là dự đoán này sẽ là một thảm họa, nhưng vẫn phải đoán: khả năng tái bùng nổ các xung đột ở khu vực Zakavkaz (Georgia, Armenia và Azerbaijan) là cực kỳ cao. Ngoài ra còn khả năng dân Chechen nổi loạn, thậm chí chỉ trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Dân Chechen không yêu quý gì thằng Kadyrov đâu, mình nó sống xa hoa và đem xương máu của dân Chechen tưới bón đất đen Ukraine chỉ để thỏa mãn cuộc sống riêng cũng như những thói hãnh tiến ngông cuồng.
Thời điểm thuận lợi nhất cho các cuộc dấy loạn bên trong và xung quanh nước Nga đang đến.
Một lần nữa sau rất nhiều lần, chúng ta lại khẳng định: Nga Putox không có khả năng lôi toàn bộ nền sản xuất của đất nước vào phục vụ chiến tranh, dù đã ký luật, đã tuyên bố, đã thúc ép… đơn giản là bỏ hoang hóa quá lâu. Lúc này, Nga đã phải lôi những khí tài cổ lỗ hàng chục năm tuổi ra dùng, đủ thấy là việc sản xuất mới là không thể, sửa chữa khí tài cũ bị hỏng chắc cũng chỉ phần nào thôi.
Trước đây tui đã viết bài #Tại_sao_Nga_đã_thua_và_chắc_chắn_là_sẽ_thua về pháo binh Nga mời các bác đọc lại bài tại đây:
https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/688016495619744
trong đó tui viết: Nga càng ngày càng phụ thuộc vào pháo binh, và trong pháo binh thì phụ thuộc vào pháo tự hành hạng nặng. Điểm yếu của pháo tự hành Nga là quá nặng, trong khi khung gầm của xe tăng mà nó được thiết kế dựa trên đó lại quá yếu kém, nhất là về độ bền. Ngoài ra vấn đề của nòng súng thì chúng ta nói rồi.
Hiện tại Nga ngoài việc gặp khó khăn rất lớn trong thay thế nòng pháo, còn là vấn đề sửa chữa các xe tự hành đó, đang bị hỏng hàng loạt và nhiệm vụ đang vượt quá khả năng của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra việc thiếu đạn pháo cho các cỡ 122mm (điển hình là cho pháo tự hành 2S1 Gvozdika (Russian: 2С1 «Гвоздика» hay “Hoa cẩm chướng”) và 155mm cho các kiểu tự hành mới của Nga như 2S19 Msta đang trở nên trầm trọng.
Tin tình báo vỉa hè báo cho tui từ tuần trước: Nga lôi trong kho ra được đâu như mấy chục cỗ súng cối tự hành 2S4 M-1975 “Uất-kim-hương” bắn đạn 240mm và trước đó có pháo tự hành 2S7 “Pion” (“Hoa mẫu đon”) 203mm tầm bắn 40km đến chiến trường Ukraine.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: He he, hay nhỉ, quân đội thứ hai thế giới bây giờ xài đồ cổ đến thế nữa. Mấy cái của nợ này nổi tiếng là xác quá nặng so với cái máy và hệ thống treo, khung gầm quá yếu là thảm họa cho lính kỹ thuật, nay đã được lôi ra dùng. Một quả đạn của nó nặng tạ rưỡi hai tạ gì đó, lại với hệ thống đường sá của chiến trường thì chẳng biết được mấy nả.
Chắp nối chuyện nhà máy điện hạt nhân với chuyện… Uất-kim-hương, chúng ta thấy thực sự đồng chí Putox tay đã bắt chuồn chuồn, xin ngậm sâm đến nơi rồi, nhưng mà sâm Triều Tiên chắc gì đã đến. Lão ta sẽ cố nghĩ ra một cái gì đó để yêu cầu đàm phán, nhưng lại vẫn muốn làm cú trưng cầu dân ý ở Kherson để hợp pháp hóa trước khi đàm phán, đặt Ukraine vào sự đã rồi.
Để phá chuyện này, một mặt Zelensky tuyên bố nếu cố làm, thì khỏi đàm phán – tuyên bố như thế cho chúng ta hiểu: tất cả cùng biết là Putox mót đàm phán, có điều lão đang cố cào cấu thêm mấy điều kiện có lợi thôi. Mặt khác, du kích Ukraine ở Kherson vẫn cứ phá hoại để có cố trưng cầu cũng khó.
Trước mắt chưa có căn cứ gì nói chuyện đàm phán cả, vì thế vẫn phải nói chuyện… đánh nhau. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày quân Ukraine rút khỏi Lysychansk, và cán cân đã trở nên cân bằng khi hậu cần của quân Nga liên tục bị tàn phá. Nếu từ “phase 1” #The_Battle_of_Kyiv đến “phase 2” #The_Battle_of_Donbas Nga mất 3 tuần để chuẩn bị, chủ yếu là sắp xếp lại đội hình và kéo thêm nhiều pháo phách ra chiến trường; thì đúng hôm nay là 5 tuần kể từ ngày 4/7; chưa cho thấy Nga có khả năng làm được điều gì thực sự có tác động quyết định đến cục diện chiến tranh.
Đỉnh cao của #The_Battle_of_Donbas từ góc độ của tui, là người vốn không quan tâm nhiều đến chiến sự, là việc Nga đưa… T-62 ra trận và các khẳng định về việc nền công nghiệp quốc phòng của họ bất lực. Các tin tức về kinh tế xã hội như đất nước đã bắt đầu khan hiếm hàng hóa, hệ thống cửa hàng “giao tế Russian Tôn Đản” “Bạch dương” đã phải mở lại để phục vụ cho anh em oligarch đủ thấy, họ đã không thể vực dậy nền kinh tế sản xuất thay thế hàng nhập khẩu; mà đến hàng hóa dân dụng còn chẳng làm được thì làm làm sao được hàng quốc phòng trong thời điểm này.
Vì thế nếu có cố đánh tiếp, cũng chẳng nghĩa lý gì. Lúc mạnh nhất của họ, là #The_Battle_of_Kyiv, sau đó “phase 2” #The_Battle_of_Donbas phải co lại số mục tiêu trong phạm vi diện tích bé tí, đã thấy họ đuối rồi; và bây giờ thì chẳng còn bao lăm sức lực nữa.
Tuy thế, sức của Ukraine vẫn yếu hơn họ, chẳng qua là đang hơn về một số công nghệ của thời đại mà thôi. Để Nga đuối hơn nữa, họ sẽ tiếp tục khai thác điểm yếu: quân càng đông, càng tốn cơm và cứ nhè hậu cần mà giã.
• Trong một diễn biến khác, cái cầu Antonovsky vừa sửa xong lại bị nện hỏng.
Tầm này “nhất là bét” – Ukraine họ có vẻ cũng chẳng sợ kéo dài chiến tranh, kéo dài thì Putox chỉ có chết. Khí đốt chắc chắn sẽ phải bán sang Châu Âu, không bán cũng không được, các cháu DLV với chú #Lee_Shimuo đừng có nói phét. Nói Putox khóa van khí đốt không khác gì tự bóp cổ chết ặc ặc, trong khi mấy ông Bắc Phi đang nhăm nhe làm đường ống bán sang Nam Âu kia.
Nga của Putox đã chính thức sa lầy, bất chấp cụ Cương tuyên bố xanh rờn để bênh vực, nhưng cuối cùng vẫn cứ lao xuống vũng bùn. Rút cơ sở hậu cần ra ngoài tầm pháo, thì mấy bữa nữa bên Ukraine có pháo xa hơn và máy bay, điều đó là chắc chắn.
Đến thời điểm phản công, họ sẽ giã một loạt các căn cứ ở Bryansk – Kursk – Belgorod – Rostov, hệ thống đường sắt, ga, ghi… đều sẽ bị đánh đồng thời với toàn bộ hệ thống truyền tải điện của tuyến trên đây sẽ bị đánh sập. Toàn bộ miền tây nước Nga sẽ tê liệt từ bắc xuống nam. Với một đòn như vậy, hơn 100.000 quân Nga trên chiến trường Ukraine sẽ nằm mà ngáp. Lúc đó thì Putox cần mua vỏ mít để lót đầu gối quỳ lạy Zelensky ngồi vào mà đàm phán cho ấy chứ.
Bản tin chiến sự của BTTM các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:
https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2323580874447032