Thái Văn Đường
Sau hàng loạt các bài báo viết về “Mượn tay công quyền để đi lừa đảo hơn 31 tỷ đồng” được phơi bày suốt từ năm 2009 đến nay tròn 10 năm, qua bao lần thưa kiện nhưng kẻo qua Cơ quan cảnh sát điều tra cũng như UBND TP Hà Nội đều làm ngơ coi như không có chuyện gì.
Chuyện như này, vào hồi năm 2007-2008 bà Nguyễn Thị Hậu – Chủ tịch Hội phụ nữ cùng Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an xã và các ban bệ của của xã Việt Long gồm 09 người đứng ra vay nhiều lần của chị Nguyễn Thị Vân ở Sóc Sơn – Hà Nội với tổng số tiền lên đến 31.758.370.000 đồng với mục đích nhằm đáo hạn các khoản vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sóc Sơn.
Cũng vì tin tưởng cả đàn thê phu tử ban bệ lên tới 09 người có cả Bí thư, Chủ tịch ….lại thêm phần Nguyễn Văn Nguyệt lúc đó là Trưởng công an huyện Sóc Sơn sau này là Chủ tịch huyện Sóc Sơn mới nghỉ hưu năm 2015 nên chị Vân không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn như vậy để cho vay “nóng” đáo hạn với lãi suất 0 % (không có lãi suất).
Tuy nhiên, sau khi nhóm cán bộ UBND xã Việt Long trong đó chủ xị là Nguyễn Thị Hậu – chủ tịch Hội phụ nữ xã lấy được tiền của chị Vân về không mang đáo hạn hết mà lại mang đi cung cấp cho nguồn tín dụng đen vay với lãi cao cắt cổ. Được biết không chỉ riêng chiếm đoạt tiền của chị Vân mới làm như vậy mà cả quá trình bà Hậu làm thủ tục vay vốn ở Ngân hàng chính sách Sóc Sơn cũng vậy, bà Hậu luôn làm hồ sơ giả mạo chứng từ, chữ ký vay khống lên hàng vài chục tỷ đồng nhưng khi về giải ngân cho hội viên vay lại chỉ nhỏ giọt còn lại bà Hậu lại tiếp tục tuồn ra nguồn tín dụng đen để hưởng chênh lệch lãi suất.
Sau khi sự việc bị đổ bể, chị Vân đã liên tục gửi đơn khiếu nại tới cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hà Nội, UBND TP Hà Nội lúc này ông Nguyễn Đức Chung đang làm Giám đốc công an Hà Nội, còn ông Nguyệt đã là Chủ tịch huyện Sóc Sơn nhưng đều bị ẻm nhẹm vụ việc và không giải quyết. Ông Nguyễn Văn Nguyệt – Chủ tịch huyện Sóc Sơn được cho là anh “nuôi” của bà Hậu, chính vì lẽ đó nên bà Hậu mới có cơ hội để tác oai tác quái chi phối cả bộ máy UBND xã Việt Long như vậy.
Điều đáng nói nhất là sự khốn nạn của cơ quan điều tra công an Hà Nội có hay không sự tác động từ ông Nguyệt mà đã làm ngơ, bỏ lọt tội phạm Nguyễn Thị Hậu cùng 08 đồng phạm hiện vẫn đang là cán bộ UBND xã Việt Long kia để phối hợp cùng nhau đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn 10 năm qua không riêng chỉ mỗi cá nhân chị Vân mất hơn 31 tỷ khó có khả năng thu hồi, mà còn có hàng chục hộ gia đình khác đã bị Nguyễn Thị Hậu cùng đồng phạm lừa đảo mất đất, mất nhà. Có nhiều gia đình như ông Nguyễn Văn Chung – thôn Tiên Tảo, ông Nguyễn Văn Long – thôn Lương Phúc cũng vì tin cán bộ xã vay có vài triệu từ ngân hàng chính sách Sóc Sơn mà sổ đỏ đã bị ký bán sang tên cho người khác từ bao giờ.
Qua đây cho thấy, có hay không sự cấu kết của 09 người cán bộ xã Việt Long cùng phối hợp tổ chức để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cũng thấy rõ sự bảo kê của công an Hà Nội, công an Sóc Sơn mà vụ việc đã xảy ra hơn 10 năm nay vẫn đùn đẩy né tránh không xử lý dứt điểm.
Được biết, sau vụ Nhật Cường lùm xùm quá nên anh Chung con muốn yên thân một chút bởi các gia đình quá nhiều lần khiếu nại, gửi đơn thư nên đã có chỉ đạo nhỏ và cơ quan CSĐT huyện Sóc Sơn mới ra Quyết định số 71 ngày 21/6/2019 “Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm”. Như vậy một lần nữa chứng tỏ rằng sự khốn nạn của cơ quan điều tra công an Hà Nội cũng như huyện Sóc Sơn là có căn cứ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc