Người London thắp nến cầu siêu cho 39 nạn nhân trên chiếc xe tải xấu số

0
422
Mọi người giương biểu ngữ và nến trong suốt buổi cầu siêu cho 39 nạn nhân bên ngoài văn phòng Bộ Nội vụ ở London. Nội dung biểu ngữ: ''Người nhập cư và tị nạn luôn được chào đón ở đây''. Ảnh: PA

Một buổi lễ cầu siêu đã được tổ chức bên ngoài văn phòng Bộ Nội vụ để tưởng nhớ 39 nạn nhân tử vong trong container ở Essex.

Một nhóm người dân đã thắp nến ở Westminster để bày tỏ lòng thành kính với 8 phụ nữ và 31 nam giới xấu số trong bi kịch này.

Hoạt động cầu siêu diễn ra khi cảnh sát bắt đầu tiến hành bốc dỡ thi thể từ xe tải đến một nhà xác. 11 nạn nhân đầu tiên được cảnh sát hộ tống bằng xe cứu thương riêng từ Cảng Tilbury đến Bệnh viện Broomfield ở Chelmsford. Chuyến xe rời cảng lúc 7h41 tối ngày thứ Năm (theo giờ địa phương).

Ai cũng sốc trước vụ việc. Ảnh: PA

Một buổi lễ cầu siêu khác đã được tổ chức ở Belfast bởi văn phòng luật sư nhập cư Sinead Marmion.

Luật sư bày tỏ: ”Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cầu siêu vào đêm qua vì chúng tôi quá phẫn nộ với những gì đã xảy ra và sự mất mát quá lớn của sự việc lần này. Hàng ngày chúng tôi vẫn thường tiếp xúc với những người như vậy, những người đã trải qua các chuyến hành trình khủng khiếp. Chúng tôi luôn im lặng, để bảo vệ khách hàng của mình. Nhưng sự việc lần này buộc chúng tôi phải lên tiếng cảnh báo mọi người về vấn nạn buôn người và bản chất của nó xung quanh cuộc sống của chúng ta”.

Cảnh sát trưởng Essex cũng tuyên bố ông muốn đòi lại công bằng cho những gia đình có người thân tử nạn. Ông Ben-Julian Harrington nói hôm thứ 5: ”Tôi tin tưởng chắc nịch rằng đội ngũ cảnh sát chúng tôi sẽ lôi những kẻ phạm tội ra ánh sáng. Đây sẽ là cuộc điều tra quy mô nhất của Cảnh sát Essex từ trước đến nay và chúng tôi sẽ không tiếc thời gian để làm sáng tỏ vụ việc”.

Vụ việc sẽ được cảnh sát Essex điều tra trọng điểm bất chấp ngày tháng. Ảnh: PA

Ông bày tỏ lòng thương tiếc và tôn kính với những người đã mất, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các tổ chức đã hỗ trợ cảnh sát, bao gồm Hội Chữ Thập Đỏ, Cảng Tilbury và Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Các điều tra viên đã tiến hành khám xét hai ngôi nhà ở County Armagh, Northern Ireland, trong khi cảnh sát Essex tiếp tục thẩm vấn tài xế xe tải Mo Robinson, 25 tuổi.

Công ty vận tải gia đình Global Trailer Rentals Ltd (GTR) cho biết hôm thứ 5 rằng chiếc xe tải này đã được cho thuê vào ngày 15/10 từ bãi của nó ở Co Monaghan, Cộng hòa Ireland. Giá thuê là 275 euro/tuần.

Giám đốc công ty cho biết họ rất sốc và đau lòng trước vụ việc, và họ hoàn toàn không biết chiếc xe đầu kéo lại được sử dụng cho mục đích này.

Viethome (theo Evening Standard)

483350cookie-checkNgười London thắp nến cầu siêu cho 39 nạn nhân trên chiếc xe tải xấu số