Wednesday, June 25, 2025
HomeNEWSNgày 15.5. Tòa thượng thẩm Berlin tiếp tục mở phiên xử thứ...

Ngày 15.5. Tòa thượng thẩm Berlin tiếp tục mở phiên xử thứ 5 liên quan v/v Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc

Ngày 15.5. Tòa thượng thẩm Berlin tiếp tục mở phiên xử thứ 5 liên quan v/v Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Chị Trần Dương Nga, vợ Thanh tiếp tục ra làm nhân chứng. Tuy nhiên, trong phần khai chị đã từ chối không cho biết vì sao chồng rút đơn kháng cáo!
“Sau ngày 23.7.2017, tôi hỏi Vũ Đình Duy có biết ai tham gia bắt cóc chồng tôi không. Duy nói chỉ biết nhóm người gồm Oai, Long, Tú và đều quen biết họ thông qua Oai [1]Sau ngày 23.7.2017, tôi làm việc với cảnh sát Đức và phải giữ kín thông tin, với hy vọng chồng tôi vẫn còn ở châu Âu. Cho tới tối 27.7.2017, người thân của tôi nói rằng đêm hôm đó tức rạng sáng ở Việt Nam, anh Thanh sẽ về đến Hà Nội. Tôi vẫn trả lời rằng điều đó không thể xảy ra. Tôi đã không tin cho tới lúc chồng tôi xuất hiện trên truyền hình Việt Nam.Sau đó, qua nguồn tin một người bạn gái, tôi được nghe nói chồng tôi về Việt Nam trên một chiếc cáng, qua đường Nga bằng máy bay của Vietnam Airlines. Chồng tôi khi đó không đi được.”

Phiên tòa mới nhất này hạn chế cánh báo chí, được ©BBC tường thuật vậy!
—//—-

Nói tiếp về Vũ Đình Duy tức Duy sợi!
Anh rời Việt Nam qua châu Âu…chữa bệnh, và sau đó bị Việt Nam khởi tố, phát lệnh truy nã. Thời gian này Duy thường liên hệ với Oai qua viber, Zalo và thỉnh thoảng sang Prague thăm Oai.

Duy sống ở Ba Lan và thường chạy qua Berlin vào cuối tuần ở chơi mấy ngày; chủ yếu là đi đánh golf với TXT. Hai cha nội này bị truy nã mà chơi ngon hen, mua luôn thẻ thành viên của một CLB. Họ thường đặt chỗ chơi bằng tên Duy, Thanh và chị Nga để riêng tư mà không phải ghép với các nhóm khác.

Theo Duy sợi khai, khoảng 10 ngày trước vụ bắt cóc thì có nhận được tin nhắn của Oai, nói là đang từ Hamburg về có đi qua Berlin và muốn chơi golf cùng Duy. Duy ok và đặt sân. Sau đó gọi cho TXT rủ nhưng Thanh nói không chơi đâu, không muốn gặp người quen của Duy vì muốn giấu tung tích. Duy còn kể, từng rủ TXT đi Prague thăm Oai nhưng Thanh cũng nói không muốn gặp cha này! [2]

Còn Đỗ Thị Minh Phương, người bị bắt cóc cùng TXT sau khi về VN thì được đưa vào bệnh viện Việt – Đức ở Hà Nội lúc hơn 1:00 sáng ngày 25.7.2017 để chữa chấn thương ở tay do chống cự khi bị lôi kéo. Cô này sau đó được chuyển viện qua 108 và đến nay chưa có thêm thông tin nào!

—-//—-

Nghi phạm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Thượng tướng Tô Lâm, Trung tướng Đường Minh Hưng, Trung tướng Lê Mạnh Cường.

Tuần trước, một số tờ báo ở Đức cho rằng, Slovakia không còn chắc chắn về sự vô tội của mình nữa. Trên ngọn đồi phía trên thung lũng Danube, cuối đường Borik ở Bratislava, một camera đặt cố định phía cổng sau của Hotel Borik đã quay lại nhiều người ra vào ở thời điểm sau khi TXT bị bắt cóc; trong có tướng Tô Lâm, tướng Đường Minh Hưng và chiếc xe chở các nghi phạm [3][4]

[1]2]https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10209779590321175
[3]http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/entfuehrter-vietnamese-teil-der-delegation-in-pressburg-15585486.html
[4]https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10209720378600919

(Hình) Hotel Borik ở Bratislava nơi phái đoàn của Việt Nam họp với Slovakia. Cơ quan điều tra Đức nghi vấn nhóm bắt cóc đã đưa TXT từ Berlin sang đây; và … mượn máy bay của Slovakia chở Thanh qua Nga!

RELATED ARTICLES

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular