Friday, July 11, 2025
HomeDÂN CHỦMỘT KIỂM SÁT VIÊN DŨNG CẢM Ở THỦ THỪA

MỘT KIỂM SÁT VIÊN DŨNG CẢM Ở THỦ THỪA

Vợ chồng nữ cán bộ lãnh đạo VKSND tỉnh Long An kiện một nông dân nghèo ra tòa để đòi đất, không ngờ kiểm sát viên cấp huyện giữ quyền công tố lại đứng về phía người dân: Bác toàn bộ yêu cầu của cấp trên ngay tại phiên tòa!
Liên quan tới phiên tòa vợ chồng bà Cẩm Khanh – Trưởng phòng ở VKSND tỉnh Long An kiện dân để đòi thêm đất dù dân đã giao đất trừ nợ, diễn biến phiên tòa sơ thẩm hết sức bất ngờ.
Theo hồ sơ, năm 2009 vì vợ ông Hùng bệnh ung thư nên ông Hùng vay hơn 600 triệu của bà Cẩm Khanh để cứu vợ. Đến năm 2015 thì chốt nợ vốn lãi thành 1,5 tỷ đồng. Và vì nợ ngân hàng 1,5 tỷ đồng nên ông Hùng giao một thửa đất cho vợ chồng bà Cẩm Khanh nhận để trừ nợ (thời điểm đó ông Hùng giao 1.011m2 đất gần Cầu Voi, Quốc lộ 1A trị giá hơn 4 tỷ để cấn trừ cho số nợ hơn 2 tỷ của vợ chồng bà Cẩm Khanh).
Ngày 22/2/2016 ông Tùng được cấp sổ đỏ toàn bộ khu đất của ông Hùng giao trừ nợ. Ông Tùng giữ sổ đỏ hơn 7.000m2 của ông Hùng và buộc ông Hùng nộp thuế gần 3,5 triệu đồng ông mới trả sổ đỏ bản gốc.
Ông Hùng vì vợ chết, vì tang gia bối rối, vì con nhỏ, vì sợ quan chức uy quyền… nên không dám đòi lại sổ đỏ bản gốc dù vợ chồng đc Khanh đã lấy đất của ông và cho người khác thuê hưởng lợi.
Năm 2016, đùng 1 cái, vợ chồng bà Khanh kiện ông Hùng, cho rằng đất giao 1.011m2 là chưa đủ, phải giao 1.980m2 và ông Hùng phải giao thêm.
Kiện tụng triền miên, vợ chồng bà Khanh nói nếu ông Hùng không giao đất phải bồi thường hợp đồng gần 9 tỷ đồng dù việc mua bán đất đã xong từ đời tám hoánh.
Lúc này ông Hùng mới tá hỏa vì lâu nay ông và bà Cẩm Khanh là anh anh em em. Nhiều năm trước đây bà Cẩm Khanh hay nhờ ông nhiều việc, để rồi nhân lúc ông khó khăn bà sang đoạt đất của dòng họ tổ tiên ông Hùng để lại. Túng thiếu nợ nần dù đã sang đoạt của ông Hùng miếng đất rồi nhưng sổ đỏ gốc không trả lại cho ông Hùng để vay tiền . Ông Hùng nghèo khổ túng quẩn, tiêu tan tài sản vì vợ chồng bà Cẩm Khanh.
Qua nhiều lần xét xử, ngày 17/8 thì KSV Viện kiểm sát huyện Thủ Thừa đã đề nghị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện đòi thêm đất của vợ chồng đc Cẩm Khanh. Tòa nghị án kéo dài đến chiều ngày 19/8 sẽ tuyên án. Tuy nhiên, đến 19/8, Tòa tiếp tục nghị án kéo dài và hẹn đến thứ Hai ngày 24/8 sẽ phán quyết.
Không biết Tòa Thủ Thừa có dám nghe VKS huyện Thủ Thừa tuyên bác yêu cầu của vợ chồng đc Cẩm Khanh là sếp của phòng 12 VKSND tỉnh Long An hay không?
Liệu Bao Công có xuất hiện tại Thủ Thừa? Nơi quá ồn ào với Bưu Điện Cầu Voi hay không?
P/S: Vợ chồng bà Cẩm Khanh đã kiện rất nhiều người vì chuyện nhà đất. Có trường hợp hai vợ chồng già bị bệnh nặng, vợ chồng đc Khanh cho vay 80 triệu đồng rồi kiện ra tòa lấy cả nhà lẫn đất trị giá hơn 4 tỷ!
Kinh nhất, là bà Khanh cho vợ chồng em gái ruột (bà Cẩm H – Phó Chánh án TAND TP Tân An, Long An) vay tiền khi em gái bà Khanh đang khó khăn, sau đó bà Khanh và em gái từ mặt nhau vì bà Khanh truy bức em gái.
Tương tự, một anh tài xế của VKSND tỉnh Long An trong lúc túng quẫn đã phải vay tiền sếp Khanh. Lãi quá cao, anh trả không nổi và mất hết nhà cửa nhưng vẫn không đủ, anh phải xin thôi việc để hưởng trợ cấp một lần mới đủ tiền trả.
THÁI DIỄM TRÚC
RELATED ARTICLES

14 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular