Saturday, September 7, 2024
HomeBIỂN ĐÔNGMỗi thời kỳ giai đoạn, mỗi quốc gia đều có bài toán...

Mỗi thời kỳ giai đoạn, mỗi quốc gia đều có bài toán đặt ra cho lãnh đạo đương thời của quốc gia đó phải giải quyết.

Hau Nguyen

Nhìn lại bối cảnh nước Mỹ vào năm 2008, lúc đó nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Còn nhớ buổi chiều, khi tôi lái xe trên đường về nhà, nghe radio nói rằng tiểu bang California đang tiến hành bán những bất động sản do tiểu bang quản lý để có tiền trang trải những khoản nợ, và song song đó là phương án in tiền tạm thời để sử dụng. Nhìn rộng ra các tiểu bang miền đông bắc nước Mỹ, là quê hương của ngành sản xuất xe hơi Hoa Kỳ, có những thành phố đã biến thành như thành phố chết. Vì dân chúng đã bỏ nhà cửa ra đi sang các tiểu bang khác sinh sống. Hàng ngàn các công ty tài chính, ngân hàng và bất động sản vỡ nợ trên toàn quốc. Có nhiều gia đình đã xảy ra chuyện thương tâm là cả nhà tự tử vì không còn kế sinh nhai khiến chính phủ phải lên tiếng trấn an. Trong bối cảnh như vậy, nước Mỹ lúc đó chính là hình ảnh một con tàu lao dốc mất thắng (phanh) không kìm hãm được.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi làng, mùa màng mất trắng và lại đang có dịch bệnh. Tiền bạc trong nhà hầu như cạn kiệt. Vậy bạn sẽ hành động như thế nào? Nếu là tôi, chắc chắn tôi phải mang con cái rời khỏi cái làng đó để tìm nơi an toàn mà sinh sống. Tôi phải bảo toàn số tiền ít ỏi còn lại để dành mua thức ăn, áo mặc cho con tôi và phần còn lại để dành sang xứ khác mà lập nghiệp. Trên đường di tản, nếu có phải đi ngang những hàng xóm láng giềng mà trước đây chúng thường gây hấn với gia đình tôi, có lẽ tôi cũng phải lẳng lặng mà đi qua.

Hôm nay, trên bình diện quốc tế, không phủ nhận triều đại TT Donald Trump đã ghìm được sự hung hăng, háo chiến của con thú hung dữ là Trung Cộng, nhưng không vì thế mà chúng ta quay lưng lại với những gì mà triều đại TT Barack Obama đã làm được.

Tôi nhớ có lần đọc một mẫu tin giả sử rằng, nếu luật pháp cho phép TT Mỹ được làm đến nhiệm kỳ thứ 3, thì TT Barack Obama cũng sẽ tái đắc cử.

Và phải thành thật thú nhận rằng khi TT Barack Obama ra ứng cử nhiệm kỳ đầu tiên, tôi không bầu cho ông ta mà là bầu cho ông John Mccain, ứng viên đảng Cộng hòa. Sau nhiệm kỳ đầu 4 năm, thấy những gì ông Barack Obama làm được là chặn đứng được con tàu lao dốc mất thắng, đưa nó trở lại đường ray để tiếp tục đi lên, và tôi đã bầu cho ông vào nhiệm kỳ thứ hai.

Với tôi, đảng phái chính trị không quan trọng, quan trọng là lãnh đạo nào làm được điều mà đất nước đòi hỏi phải thực hiện.

Với tôi TT Barack Obama là một vị TT tài giỏi đáng kính trọng.

Đây là danh sách các tổ chức tài chính chuẩn bị phá sản trong cuộc khủng hoảng 2008
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_acquired_or_bankrupted_in_the_United_States_during_the_financial_crisis_of_2007–08?fbclid=IwAR0TqRD7DwwmgqnXMCJ329YSjZ7ffAXFHQLKZmaNenCAJb8gBM9l12tZVjY

(Ảnh nguồn trên Internet)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular