Lý Hồng Chí là ai?

0
242

Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý Hồng Chí là Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là Lý Hồng Chí. Đã học Pháp Luân Công thì bắt buộc phải nhận Lý làm sư phụ, không có vị thần nào khác có khả năng cứu độ người theo PLC ngoài Lý. Người PLC cần Lý để Lý cài Pháp Luân cho vào bụng, để pháp thân của Lý diễn hóa công, chăm sóc và bảo hộ ngày đêm. Lý chưa bao giờ nhận mình là thần thánh, nhưng những lời giảng của ông ám chỉ rõ ràng cho chúng đệ tử con nhang rằng: “Ta là sáng thế chủ, Phật chủ cao nhất, vĩ đại nhất của đại khung vũ trụ này, vì thế nếu ta mà không độ được các ngươi thì không ai độ được đâu, đừng mơ tưởng đi tu pháp môn nào khác nữa”.

Con người thật của Lý Hồng Chí là ai?

Giữa những phỉ báng của Tàu cộng và những bài viết mô tả về Chí do các trang web của PLC truyền ra (mà đúng hơn có lẽ là chính bản thân Lý viết ra), rất khó để có thể tìm được con người thật của Lý là gì? Một vị Phật sống hay một tên lừa bịp đại tài? Tôi, một người đã tu luyện và tìm hiểu PLC ngót 10 năm, đã liên lục lục lọi kiếm tìm những thông tin khác quan hơn mà bên thứ ba đăng tải, chỉ với một mục đích là những bạn đồng tu cũ của tôi, những người còn đang trong ảo mộng của Pháp Luân Công, hãy tự suy xét và đánh giá về con đường mà mình đang đi.

1. Lý Hồng Chí sang Mỹ làm gì?

PLC tuyên bố ông Lý và gia đình đã được mời Mỹ theo chương trình “nhân tài kiệt xuất” vào năm 1996 mặc dù không có bất kỳ dẫn chứng nào. Tôi cũng không thể nào tìm được bất cứ bài viết nào, kể cả trên wikipedia (tiếng Anh) về chuyện ông Lý được mời sang vì có tài năng cả.

Chính Lý giải thích rằng ông muốn sang Mỹ để con gái có môi trường học hành tốt đẹp hơn chứ không phải vì được mời sang. Còn theo bài viết của một nhà nghiên cứu Úc, thì ông Lý nộp đơn xin tị nạn tại New York vào năm 1996, ngay sau khi Bắc Kinh cấm sách của ông và có dấu hiệu không ưa Pháp Luân Công. 2 năm sau, vào năm 1998, ông Lý có thẻ thường trú nhân. Như vậy, có thể cho rằng tuyên bố ông Lý đã làm đơn tị nạn chính trị và được Mỹ chấp thuận, không phải được mời sang như lời các đệ tử PLC quảng cáo.

Nhiều người so sánh PLC với Cơ Đốc giáo, nói rằng việc họ tin ông Lý là thần hay Phật cũng có khác gì với người Cơ đốc tin vào Chúa Jesus đâu? Tôi thiết nghĩ rằng Chúa Jesus mặc dù nhìn trước được sự đàn áp đau đớn của chính phủ nhưng không hề chạy trốn mà chấp nhận đóng đinh trên thập tự giá, chết vì tội lỗi của con người. Hành động đó thật là cao thượng biết bao. Còn ông Chí, có lẽ ông đã thấy trước được Bắc Kinh đang có vẻ không ưa gì mình và có hành động thu vén trước cho bản thân.

Ông bỏ mặc đồ đệ khá lâu trước khi lên tiếng nói trực tiếp với ĐCSTQ. Trong bài kinh văn mang tên Một cảm tưởng của tôi, ông nói rằng nếu dùng tính mạng của ông để đổi lấy việc nhà cầm quyền Bắc Kinh hài lòng, không đàn áp đệ tử của ông nữa thì ông cũng sẵn lòng, thế nhưng vế sau ông lại nói ông là công dân của Hoa Kỳ, là công dân vĩnh viễn đủ đặc quyền bảo hộ của Mỹ rồi. Ông bỏ lửng ở đó, thay cho một kết luật mà ai cũng ngầm hiểu là ông sẽ không về đâu.

Tuy nhiên người PLC vẫn có thể giải thích rằng đó là vì sư phụ chưa hoàn thành sứ mệnh nơi thế gian, vẫn còn phải truyền pháp và cứu độ chúng sinh cho nên không thể rời đi như Jesus được.

2. Ông Lý đang ở đâu?

Ít học viên biết điều này. Trong các kinh văn, ông Lý chỉ nhắc đến “trên núi”. Theo một nghiên cứu khá cặn kẽ của trang Business Insider (2) ông Lý sống tại một khu cung điện biệt lập rộng 400 mẫu Anh (tức hơn 1,6 triệu mét vuông) trên một ngọn núi ở New York, Mỹ. Người ta mô tả nó giống như một thành phố thu nhỏ và khép kín, trong đó có nhiều kiến trúc thời nhà Đường thời mà ông Lý rất thích, nhìn như những cung điện nguy nga tráng lệ. Trong một số bài thơ, ông Lý ám chỉ ông chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân trong quá khứ. Một số bài viết trên Chánh Kiến (1 trong 3 trang web quan trọng nhất của người tập PLC) cũng có bài khẳng định điều này.

Tại cung điện của mình, ông Lý sống cùng vợ con, đoàn nhạc múa Shen Yun và nhiều tín đồ PLC tình nguyện đến đó làm người hầu không công cho gia đình họ Lý và các diễn viên múa cùng đoàn nhạc giao hưởng.

Một số tín đồ Việt Nam cống tiền vào đó, một số ít có may mắn đã được đặt chân tới thánh địa này. Khu phức hợp này gọi là Chùa Long Tuyền, nơi được mua vào năm 2000. Không khó để ước tính khoản tiền mua đất cộng với tiền xây dựng cung điện này phải tốn đến nhiều triệu đô la. Trong khi người PLC tuyên bố Sư phụ không có tiền, và không nhận quyên tặng từ học viên, thì số tiền khổng lồ kia từ đâu ra? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Lý nói ông chủ yếu sống bằng tiền bản quyền bán các sách của mình, mà người mua tất nhiên chủ yếu là đệ tử PLC.

Những hình ảnh về cung điện xa hoa này cũng trái ngược với những mô tả về cuộc đời thanh bần, đơn sơ của sư phụ Lý trong các câu chuyện mà học trò kể lại đăng trên Minh Huệ. Có học viên lý giải rằng ngôi chùa này sẽ là thứ mà Sư phụ để lại nhân gian để con người kính ngưỡng Đại Pháp nên nó phải to đẹp là điều tất nhiên.

PLC cũng tuyên bố bản thân là tu luyện, không phải tôn giáo. Nhưng Chùa Long Tuyền lại được đăng ký với chính phủ là một cơ sở tôn giáo, một trong những hoạt động không phải nộp thuế tại Mỹ. Việc này cũng giúp họ giữ bí mật hoạt động và dựng hàng rào cao kín mít để tránh sự nhòm ngó tò mò từ bên ngoài. Điều này làm cho người dân xung quanh Long Tuyền rất ghét, vì họ phải gánh thay phần thuế đất mà Long Tuyền không nộp. Chùa Long Tuyền cũng kín cổng cao tường, có gác cổng và gác cổng còn cầm súng AK47, theo lời kể của một lái xe tải chở vật liệu xây dựng đến cho Chùa với báo chí.

Không ai biết bên trong Lý và đệ tử làm cái gì. Đại diện của họ giải thích rằng họ phải làm vậy để bảo vệ những người tị nạn PLC từ Trung Quốc sang khỏi những sát thủ của Bắc Kinh. Năm 2000, đại diện của ông Lý cũng nói Bắc Kinh đã cử sát thủ sang để giết Lý nên ông đã phải ẩn thân trên núi. Ông hiếm khi ló mặt ra ngoài, trừ khi đi giảng Pháp mỗi năm 1, 2 lần vào ngày 13/5 – ngày sinh nhật của ông ở New York, cũng như một ít lần đi ra ngoài cùng đoàn múa Shen Yun ở Mỹ.

Cũng theo báo cáo của Business Insider, Khu Long Tuyền càng bị người dân địa phương trong khu vực ghét ra mặt hơn nữa vì họ định mở rộng xây dựng, làm ảnh hưởng tới nguồn nước, con suối và môi trường xung quanh của họ. Họ đã kiện Long Tuyền, và vụ kiện vẫn đang được xử lý. Thật là lạ lùng khi một người suốt ngày dạy học viên phải làm người tốt, tốt hơn nữa, tu thành bậc tiên tha hậu ngã (nghĩ cho người trước cho mình) lại có hành xử khiến hàng xóm láng giềng chướng tai gai mắt như vậy.

Ông Lý đang làm gì?

Theo bài viết của Ben Hurley, một học viên người Úc tu luyện 10 năm sau đó bỏ, ông Lý hầu như chẳng làm gì trên Chùa. Ông có thú vui là uống Coca, và thường xuyên thấy có một lon Coca trên tay, vào các buổi chiều ông hay ngủ nướng. Ông quan sát và dự các buổi tập luyện múa của các bạn trẻ trong đoàn Shen Yun, công ty vũ múa do chính ông lập lên. Đôi khi ông không giữ nổi bình tĩnh của một vị Phật, đã nổi giật và nạt nộ nhiều diễn viên múa khiến họ sợ mất mật. Tôi đọc được lời kể của một bạn từng là diễn viên múa trên núi, sau đó bỏ tu PLC và xuống núi, nói rằng bạn đã sợ tới mức muốn tự tử sau khi bị Lý nạt nộ do mắc lỗi sai khi múa. Hôm sau, Lý giải thích với mọi người rằng đó không phải là ông, bởi nhân gian ô uế, ông cần phải có một ‘bộ da người’, bao gồm các đặc tính như trên thì mới có thể tồn tại ở nơi đây được.

Lời giải thích này trùng với một đoạn trong kinh văn của Chí. Rõ ràng là nhiều người thấy thầy mình cư xử đôi khi không được chuẩn mực lắm là tỏ ra băn khoăn, và chí muốn tìm cách xóa bỏ hoàn toàn nỗi băn khoăn này. Tất nhiên, đây chỉ là những lời kể tôi nghe được, bạn có thể quyết định tin hay không, nhưng có những câu nói đầy mâu thuẫn của chính ông Lý mà tôi sẽ nêu ra sau đây.

Cũng theo lời bạn diễn viên múa bị ông Lý mắng mỏ, các lý do khiến bạn bắt đầu nghi ngờ Lý không phải là Phật Chủ ngoài việc không kiềm chế nổi cơn tức giận, còn có:

Lý vẫn không nói được tiếng Anh sau hàng chục năm ở Mỹ;

Lý dường như nghiện uống Coca trong khi ông ta từng tuyên bố ông không còn chấp trước con người, khi ăn 1 món ăn ông cũng không biết nó có ngon hay không nữa, vậy tại sao không uống nước lọc?

Lý cũng bị ốm, và thỉnh thoảng vẫn sụt sịt chảy nước mũi và ho. Ông ta giải thích rằng vì ông phải chịu nghiệp lực ở không gian khác cho đoàn diễn trong khi họ đi lưu diễn, tuy nhiên bạn này nghi ngờ rằng tại sao ông vẫn bị ốm trong 6 tháng đoàn diễn ở nhà luyện tập, không lưu diễn?

Thần Vận (Shen Yun)

Trong kinh văn, Lý nói rằng múa Shen Yun của ông là độc nhất vô nhị trên trần đời, 99% người xem đều yêu thích và cảm động phát khóc. Vì Shen Yun là kết hợp giữa kỹ thuật bậc nhất, tâm thái vô tư trong sáng của người tu luyện và sự hiệp lực trợ giúp của các vị thần, phật, đạo ở không gian khác. Xem Shen Yun xong, nghiệp lực của người ta sẽ được tiêu trừ, bệnh sẽ hết, nạn sẽ qua. Xem Shen Yun cũng là 1 cách để bạn được đắc cứu sang vũ trụ mới, sau khi ngày đại đào thải của PLC diễn ra.

Do đó học viên PLC tìm mọi cách để mời được người nhà sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản xem Shen Yun mong hưởng phúc lành và được cứu, bao nhiêu tiền họ cũng không tiếc. Trên các video quảng cáo Shen Yun trên Youtube, tràn ngập các lời khen tụng lên tận mây xanh của các độc giả phương Tây đối với biểu diễn của họ, một chiêu PR hữu hiệu công việc củng cố niềm tin sắt đá vào ông Lý.

Trên thực tế, tôi mất một ngày để tìm hiểu đánh giá thực sự của người ta về Shen Yun là gì, và tôi đã bị sốc. Có quá nhiều bình luận tiêu cực, có quá nhiều chê bai, nói rằng chất lượng của buổi biểu diễn thì yếu kém, các màn nhào lộn chỉ ngang bằng với buổi diễn aerobic của học sinh cấp 3 ở Mỹ. Nhiều người còn tức giận vì họ đã bị lừa, khi mua vé giá cao mà nhận lại là 1 buổi tuyên truyền tẩy não của một tôn giáo xuất phát từ Trung Quốc. Những người này, hoàn toàn là những người bình thường, không phải là đặc vụ Tàu Cộng hay được trả tiền để viết bài nói xấu PLC như phản xạ sách vở của đại đa số đệ tử PLC bật ra mỗi khi thấy ai nói xấu họ. Có lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ dịch vài đoạn bình luận Shen Yun của họ cho các bạn đọc chơi. Nhưng nếu muốn đọc ngay, hãy thử search “Shen Yun review” và kéo xuống xa xa khỏi vài bài PR của họ. Hoặc tìm review trên diễn đàn Reddit và Quora. Nếu bạn cũng từng là một người tu PLC kiên định như tôi, bạn cũng sẽ ngã ngửa ra đấy.

Như vậy, việc Lý khẳng định Shen Yun là đoàn vũ múa đỉnh cao số 1 thế giới là không đúng. Một số chuyên gia múa truyền thống Trung Quốc không đánh giá cao vũ múa của Shen Yun. Thêm vào đó, khía cạnh truyền bá tôn giáo, cộng với bài hát Opera mùi mẫn về việc PLC đang cứu độ người ta càng khiến các khán giả là dân trí thức thượng lưu chán ngán. Họ không dễ bị dắt mũi, và nhiều người bỏ về giữa chừng.

Vấn đề tài chính của Shen Yun lại cho tôi thấy một mâu thuẫn nữa trong lời giảng của Lý. Lý nói rằng việc Shen Yun cứu người là cực kỳ quan trọng và tài chính của Shen Yun cũng không khả quan. Khi một số đệ tử cảm thấy Shen Yun nổi tiếng và có nhiều người xem nên hứng khởi, thì Chí nghiêm túc nói “Shen Yun lỗ rồi”. Nhưng theo nghiên cứu của RFI, Shen Yun là một công ty khá thành công về mặt tài chính, đem về doanh thu hàng chục triệu USD sau 5 tháng biểu diễn ở hơn 600 nhà hát và hơn 150 thành phố. Sau khi trừ chi phí quảng cáo (chiếm hơn 50% doanh thu), và các chi phí khác, Lý có thể bỏ túi từ 10 đến 20 triệu USD sau một năm lưu diễn. Đây là các báo cáo tài chính do các tổ chức của PLC công bố chứ không phải là tôi bịa ra, các bạn xem bài của RFI để biết thêm chi tiết.

Như vậy, Shen Yun là một công ty siêu lợi nhuận, nhưng tại sao Lý lại nói nó bị “lỗ rồi”. Sự thành công của Shen Yun đến là nhờ những nỗ lực lao dịch tình nguyện không mệt mỏi của hàng vạn đệ tử PLC khắp thế giới. Hiểu được tầm quan trọng của Shen Yun trong công cuộc cứu người, và đặc biệt Shen Yun lại là hạng mục được “sư phụ” dẫn dắt, ai cũng muốn có phần bấu víu vào hạng mục này. Việc quảng cáo, phát tờ rơi, in ấn, giới thiệu, bảo vệ, nấu ăn, chuẩn bị khách sạn cho đoàn diễn, hướng dẫn khán giả vào chỗ ngồi, tất cả đều được làm miễn phí bởi học viên PLC địa phương, một cách hào hứng và đầy hạnh phúc. Lý tuyên bố rằng PLC không nhận tiền quyên góp của chúng đệ tử, nhưng Shen Yun thì lại nhận. Trên Minh Huệ có những bài viết về việc những đệ tử đang phải sống cuộc sống vất vưởng, khó khăn vì bị Bắc Kinh đàn áp, nhưng vẫn cố tiết kiệm để ủng hộ Shen Yun cứu người, và vì “Shen Yun lỗ rồi” như lời Lý chua xót nói. Khoản quyên góp của đệ tử khắp nơi cho Chí không phải là ít. Còn nếu bạn cộng cả số tiền quy ra từ lao động không công của cả vạn đệ tử trong mùa Shen Yun lưu diễn, thì con số còn khổng lồ đến mức khó tưởng tượng.

Mâu thuẫn khi ông Lý trả lời phỏng vấn

Hồi mới sang Mỹ, ông Lý trả lời nhiều cuộc phỏng vấn. Nay ông từ chối mọi cuộc phỏng vấn với báo chí phương Tây. Các bài giảng của ông ở Pháp hội hằng năm không được phép tự tiện ghi âm lại. Kinh văn sau đó chỉ được công bố sau khi ông đã kiểm duyệt chặt chẽ. Ông nói rằng làm như vậy để bảo vệ đại pháp không bị con người làm méo mó, nhưng nhìn từ một góc độ khác, có lẽ là để tránh những lần lỡ miệng khiến người ta nghi ngờ ông như sau:

Trong bài phỏng vấn với báo Time, Lý có nói rằng David Copperfield, ảo thuật gia nổi tiếng thực sự có thể bay lên trong các buổi biểu diễn chứ không phải dùng chiêu trò ảo thuật.

Trong 1 buổi phỏng vấn khác với báo New York Times, khi được hỏi tại sao ông lại ra truyền pháp, Lý trả lời: Bởi vì các sư phụ của tôi bảo tôi nên xuất sơn, nếu họ không bảo thì tôi không làm như vậy.

“Các sư phụ của tôi đang tu luyện ở trong núi. Nếu họ không muốn bị nhìn thấy, thậm chí tôi cũng không thể thấy họ được”, Lý nói. Với tư cách là một vị Phật Chủ cao nhất vũ trụ, vị sáng thế sáng tạo ra tất cả với quyền năng vô hạn thì điều này thật lạ lùng. Các sư phụ của Chí, cùng lắm thì chỉ là các bậc đại giác được chính Chí an bài xuống để truyền lại pháp tu cho chính ông, để khi nhân duyên đến ông ngội lại toàn bộ pháp của mình, thì hà cớ gì lại có thể có pháp lực cao hơn Phật Chủ?

Cũng trong bài phỏng vấn này, Lý nói rằng: “PLC là một môn rèn luyện có thể loại bỏ bệnh tật, chữa bệnh khỏe người và khiến người ta sống lâu hơn … Với việc người ta có tín ngưỡng khác hay không, họ hoàn toàn có thể tập PLC. Chúng tôi không liên quan đến tín ngưỡng, chúng tôi tôn trọng tất cả tín ngưỡng”.

Rõ ràng là câu nói này mâu thuẫn với chính bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và phần lớn các kinh văn sau đó. Khi nói với đệ tử Lý nói PLC của ông ta là môn tu luyện cao tầng để đạt viên mãn trong đời này, nhưng khi nói với phóng viên phương Tây ông chỉ nhận PLC là để chữa bệnh khỏe người, kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tại sao như vậy?

Phóng viên hỏi: PLC bị gọi là tà đạo. Điều này có công bằng không?

Lý: “Tà đạo cổ súy thuyết tận thế và dẫn dắt con người làm rất nhiều việc xấu. Tôi chỉ dạy người ta rèn luyện để chữa bệnh khỏe thân. Không chỉ thế, tôi còn dạy người ta các nguyên tắc đạo đức tốt đẹp. Tôi nghĩ nó rất có ích cho xã hội. Chính phủ TQ buộc tội tôi truyền bá ngày tận thế và tố cáo tôi nói rằng tôi có thể trì hoãn ngày tận thế 30 năm. Điều này thật là lố bịch”.

Mỉa mai thay, những gì mà Lý truyền dạy sau cuộc phỏng vấn này, sau khi Bắc Kinh đàn áp PLC, lại đúng y chang như những gì ông ta mô tả là tà đạo.

Ông ta nói hết lần này đến lần khác về Pháp chính Nhân gian, một kiểu ngày tận thế mà ĐCSTQ và những người nghe theo Tàu Cộng sẽ bị chôn vùi xuống địa ngục, ngày mà đệ tử PLC viên mãn bay về trời và ngày mà con người yêu quý PLC sẽ được bước sang tương lai mới. Ông ta cũng nhắc đến việc ông ta đã chịu đựng nghiệp lực cho chúng sinh vũ trụ nên mới da mồi tóc sương, già nua như hiện tại (trong khi PLC dạy tu luyện có thể khiến trường sinh bất lão), và ông đã trì hoãn ngày tận thế cho tam giới này suốt 20 năm qua.

Một lý giải cho sự lộn xộn này trong mớ lý thuyết cực kỳ thu hút các chúng đệ tử của Lý, đó là vì trong giai đoạn mới sang Mỹ và Trung Quốc chưa đàn áp, ông ta vẫn đang xây dựng lý thuyết về nhân sinh quan, vũ trụ quan cho môn tập của mình nên khó tránh khỏi sai sót. Có vẻ ở giai đoạn đầu này, Lý chưa nghĩ đến việc ông ta là Phật Chủ, là đấng sáng tạo ra mọi vật mà chỉ dám mô tả các tính chất cho thấy ông chỉ là một bậc giác ngộ nào đó trong vũ trụ mênh mông này mà thôi. Sự kiện đàn áp PLC diễn ra, cùng với thời gian trôi qua đã khiến lý thuyết của Lý tiến triển hơn, và kết quả là như ta thấy, ông ta đã tự tôn lên thành bậc vương chủ của vũ trụ, một vị trí mà không ai biết, không ai dám tưởng tượng đến.

Một lời cuối cùng. Dịch Covid năm nay xảy ra đã khiến 5 đoàn múa Shen Yun của Lý thất thu trầm trọng. Như là không biết trước về dịch bệnh, họ vẫn đi lưu diễn như mọi năm nhưng khi đến nơi thì gần như mọi buổi biểu diễn đều bị nước sở tại hủy do sự lây lan của virus. Shen Yun đành khăn gói trở về đại bản doanh Long Tuyền, không quên để lại thông báo, kêu gọi các fan trung thành hãy giữ lại vé để giữ chỗ cho năm sau hoặc quyên tặng tiền vé luôn cho họ để tỏ lòng tri ngộ. Cực chẳng đã, có ai đòi tiền thì họ cũng sẽ hoàn lại vé thôi. Nhưng với người tu PLC, vài triệu để ủng hộ hạng mục của Sư phụ vĩ đại có xá gì, và dường như Shen Yun cũng thấu hiểu rõ điều đó. Điều đáng nói ở đây là tại sao ông Phật Chủ quyền năng vô hạn kia lại như không nhìn thấu trước được ôn dịch mà vẫn lệnh cho các đoàn diễn của mình đi luân lưu để phải gánh hậu quả tài chính to lớn này?

Có vẻ ông Lý có lý do của ông ta. Trong kinh văn mới nhất mang tên Lý tính, Lý nói ôn dịch là do “thần ai bài” để trừng phạt ĐCSTQ và những ai thân thiết với ĐCSTQ, đồng thời bày cho các chúng đệ tử cách thức để vượt qua ôn dịch: quay lại tinh tấn tu luyện, sám hối với thần, giảng chân tướng, niệm chân ngôn (hảo hảo). Nhưng có lẽ một điều ông ta không ngờ tới, là nước Mỹ, bang New York, nơi cưu mang ông ta suốt 2 thập kỷ qua, lại là nơi bị dịch bệnh tấn công nghiêm trọng nhất, còn Việt Nam, Lào, Campuchia, Cuba, Bắc Hàn, những nước gần gũi với Trung Quốc hơn nhiều lại chỉ bị ảnh hưởng ít hơn nhiều. Các đệ tử trung kiên của Lý ngơ ngác tìm mọi lý do để lý giải lời vàng của thầy. Có người nói rằng vì Việt Nam có nhiều người tu PLC nên được hưởng phúc lành, cũng có người buột miệng: Covid vẫn chưa hết, Việt Nam cũng chưa thoát đâu, cứ chờ xem!

Các nguồn tin tham khảo:

1/ : https://www.nla.gov.au/…/the-past-present-and-future-of-fal…

(https://www.businessinsider.com/dragon-springs-falun-gong-u…)

3/ : https://mr.hongzhi.li/#Why%20did%20he%20leave%20China

4/ : http://www.rfi.fr/…/20190430-shen-yun-culture-or-cult-tb-pu…

5/ : http://content.time.com/…/wo…/article/0,8599,2053761,00.html

586500cookie-checkLý Hồng Chí là ai?