Friday, March 14, 2025
HomeBLOGLÒNG DÂN

LÒNG DÂN

Pham Doan Trang

Tôi đăng tải lời kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào Đồng Tâm vào 7h36 sáng thứ bảy 18/1. Khi mới đăng, tôi nghĩ cũng phải mất ít nhất nửa tiếng để độc giả có phản ứng. Tuy thế, sau khoảng 15 phút, tôi kiểm tra đường link vào quỹ Go Fund Me (GFM) và sửng sốt thấy số tiền hỗ trợ đã là 320 USD. Kể từ đó, gần như cứ mỗi 10 phút, số tiền người Việt ở khắp nơi trên thế giới gửi về hỗ trợ đồng bào Đồng Tâm qua GFM lại tăng thêm khoảng 100 USD. Ban đầu, phần lớn tiền đến từ người Việt trong nước, với những khoản nhỏ, chỉ 5 đến 10 USD.

Sau hai tiếng, từ khoảng 10h sáng, các nhà mạng ở Việt Nam bắt đầu hối hả dựng tường lửa để chặn trang GFM. Đến 12h trưa thì trang này bị chặn hoàn toàn ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi thông báo trang GFM đã bị chặn, thì số tiền gửi về không ngừng mà lại tiếp tục tăng… nhanh hơn.

Tôi lặng người vì cảm động khi thấy những khoản nhỏ 5-10 USD. Càng cảm động hơn khi thấy comment của nhiều người kêu “không vào được trang” và lập tức có những người khác hướng dẫn cách vượt tường lửa. Suốt cả buổi chiều và tối, người ta hướng dẫn nhau cách phá tường lửa để vào được trang GFM mà “tài trợ cho khủng bố”. Sau một ngày rưỡi, tới trưa 19/1, quỹ ủng hộ gia đình cụ Lê Đình Kình và các đồng bào là nạn nhân trong vụ tấn công của công an ở Đồng Tâm đã nhận được 23.000 USD, vượt qua số nửa tỉ đồng (22.000 USD) bị công an phối hợp với VietComBank ăn chặn. Mà đó là trong tình trạng trang web gây quỹ bị chặn tường lửa, khiến rất nhiều người trong nước không thể truy cập.

***

Trong năm 2019, những người Việt yêu dân chủ-tự do còn có ba lần gây quỹ khác mà tôi không thể nào quên:

– Ngày 17/4/2019, luật sư Trần Quỳnh Vi – biên tập viên Luật Khoa tạp chí và trang báo tiếng Anh The Vietnamese – bị đột quỵ do làm việc quá tải. Chi phí cho các ca mổ lên tới 45.000 USD, vượt quá khả năng chi trả của Luật Khoa và gia đình. Đầu tháng 5, lời kêu gọi hỗ trợ luật sư Vi được đăng tải trên GFM và sau gần một tháng, quỹ nhận được xấp xỉ 70.000 USD. Các ca mổ sau đó diễn ra thành công, luật sư Trần Quỳnh Vi đã bình phục và là một trong 5 người đứng tên kêu gọi hỗ trợ đồng bào Đồng Tâm lần này.

– Ngày 31/8/2019, sau chương trình phát tặng sách “Phản kháng phi bạo lực” và rơi vào tình trạng bị truy lùng khắp nơi, Nhà xuất bản Tự Do kêu gọi độc giả đóng góp để hỗ trợ việc in sách. Trong vòng một tuần, Nhà xuất bản nhận được hơn 4.000 USD. Nghĩa là không chỉ “tài trợ cho khủng bố”, người Việt Nam còn bỏ tiền vào việc “in lậu”, nhưng là in những cuốn sách chính trị, chống độc tài và cổ xuý dân chủ.

– Đầu tháng 10/2019, tôi bị viêm gân ở cả hai bàn tay – di chứng của vụ công an bố ráp liveshow Nguyễn Tín “Sài Gòn kỷ niệm” hơn một năm trước đó – và rạn xương ở đầu gối do bị ngã một lần nữa (sau khi đã bị chấn thương kéo dài từ 2015). Tôi phải dừng tất cả việc đánh máy, chơi đàn, nằm suốt ngày với hai bàn tay co quắp vì đau. Bạn bè kêu gọi ủng hộ, còn dư luận viên ồn ào chửi bới, nguyền rủa. Thậm chí còn có những kẻ gọi điện, nhắn tin đe dọa người đứng ra gây quỹ, vốn là một chị bạn của tôi. Sau một tuần, số tiền gửi về giúp đỡ tôi chữa bệnh lên tới hơn 13.000 USD.

***

Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều về chuyện “thấy gì qua số tiền ủng hộ gửi về lớn đến thế trong khoảng thời gian ngắn như thế”, vì đây đã là câu trả lời quá xác đáng cho câu hỏi “Lòng dân ở đâu”, có tuân theo sự chỉ đạo, định hướng của đảng và nhà nước không.

Đúng thế, nhà nước công an trị có thể huy động hơn 1000 cơ quan báo chí vào cuộc đánh đấm, có thể sử dụng sóng của một đài truyền hình nhà nước với hàng triệu khán giả, có bộ máy công an trang bị tận răng, có bầy dư luận viên mà chỉ cần chủ hô một tiếng là thả hàng nghìn comment trên mạng, từ mất dạy tục tĩu đến ngụy biện xảo trá… Cái nhà nước ấy không cần dân tin yêu chúng, thậm chí chúng còn chẳng buồn giữ hình ảnh đàng hoàng, văn minh với dân; chúng chỉ cần dân đừng đoàn kết thương yêu nhau, và nhất là đừng ủng hộ “phản động” – những người mà chúng coi là kẻ thù, phải tiêu diệt.

Chúng có thừa sức mạnh bạo lực và đội ngũ tuyên truyền dối trá. Nhưng chúng không làm sao ngăn chặn được công luận ủng hộ những người mà chúng coi là “đối tượng”, “khủng bố”, “phản động”.

Cùng với việc gửi một nụ cười khinh bỉ đến cái nhà nước ấy và bè lũ tay sai của nó, tôi muốn cúi đầu cảm ơn tất cả những người Việt trên toàn thế giới – nhất là những người đang ở trong nước, trực tiếp sống dưới bộ máy công an trị – vì tất cả những gì quý vị đã làm để thể hiện tình thương yêu, tình đồng bào, từ việc gửi những khoản tiền ủng hộ nạn nhân Đồng Tâm, đến việc vượt tường lửa và chỉ cho người khác cách vượt, từ việc nhấn like và chia sẻ các bài viết ủng hộ công lý cho dân Đồng Tâm, đến việc lặng lẽ, im lìm nằm “phục” trong các hang ổ của an ninh và dư luận viên để truyền thông tin ra bên ngoài…

Việc gây quỹ qua GFM sẽ kéo dài đến hết ngày 24/1.

Một lần nữa, xin cam kết rằng số tiền sẽ được sử dụng đúng mục đích “công lý và bảo vệ dân Đồng Tâm”. Và xin được tri ân tất cả.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular