==================
Vụ căng thẳng biển đông ở bãi Tư chính đã diễn ra hơn 1 tuần. Báo chí VN chưa đuợc lệnh của tổng tuyên giáo nên nín khe. Tuy vậy, thời buổi thông tin toàn cầu, chuyện cỡ này sao mà giấu đuợc. Trên facebook, cộng đồng mạng vừa lên án kẻ thù ngàn năm vừa chỉ trích chính phủ tại sao giữ im lăng.
Vậy là “đại nhà báo” Hoàng Hải Vân viết 1 cái tút bênh vực chính phủ, chửi dân mạng vừa thô thiển vừa mất dạy.
Chỉ trích là quyền của nguời dân, và đó là điều hết sức bình thuờng, nhưng với những đầu óc nô lệ thì đây là điều huý kỵ.
Trong tút CHUYỆN Ở BÃI TƯ CHÍNH ông bảo báo chí không lên tiếng vì chuyện xâm phạm biển đảo này không có gì là lớn, báo chí không có gì phải đăng, nguyên văn: “Mở quần vạch cu đuổi đám cóc nhái, các báo chính thống có tin gì mà đưa ?”.
Rồi ông chế nhạo những nguời chỉ trích là “mạ thủ”, “dùng bàn phím định xông ra bãi Tư Chính “cứu nước” “.v.v..
Sau khi bị chửi quá xá, trong cái tút kế tiếp TÔI LÀ CHÍNH HAY LÀ TÀ ? ông tạo ra từ mới “anh em dân chủ” để nhạo báng những nguời lên án bài viết đầy nguỵ biện của ông với ngôn từ bẩn thỉu, nguyên văn: “Những “anh em” này miệng ngậm đầy phân người và bộ phận sinh dục nam nữ, suốt ngày phun vào những người không nói theo ý mình.”
Ông cũng nhắc lại bài “Sự thật ở Phan Rí”, nơi 2 vợ chồng ông phỉ báng nguời biểu tình chỉ là những con nghiện, ăn tiền Việt Tân..v.v.. . Ông rất ma giáo, lấy ví dụ vài thanh niên bạo động ở Phan rí rồi đánh đồng cho tất cả.
Sự thật rành rành. Đâu chỉ ở Phan rí, cả nuớc từ nam chí bắc biểu tình phản đối luật cho thuê 3 đặc khu 99 năm. Nhờ vậy mà luật này bị ngưng lại.
****
Trên đất nuớc này không thiếu những kẻ bất tài, phải nịnh nọt chính quyền để mong cầu chút bã vinh hoa, nhưng dối trá đến trơ trẻn như 2 vợ chồng ông thì phải nói là hàng cực hiếm. Ông nói dối để kiếm ăn lâu dần thành quen nên thấy ai nói lên sự thật thì cảm thấy khó chịu.
Lũ chim hoàng yến sống trong lồng son đuợc chủ mớm ăn nhưng phải hót theo tiếng chủ, nay nghe thấy tiếng đồng loại của mình sao lạ quá, sao chúng to gan dám hót không theo lệnh chủ mình thì đâm ra khó chịu.
Thế giới của hoàng yến dù ấm no nhưng chỉ là chiếc lồng hạn hẹp, ngày ngày hót mua vui cho chủ. Hoàng yến đâu biết rằng bên ngoài chiếc lồng là cả 1 khoảng trời tự do với hoa thơm cỏ lạ, nơi thuợng đế dành cho loài chim với đôi cánh tung trời, cho dù thiên nhiên khắc nghiệt.
Hôm nay chính phủ VN đã phải lên tiếng về vụ xâm luợc ở bãi Tư chính, các báo đã đuợc mở rọ nên đồng loạt lên tiếng thì ông không hề cảm thấy xấu hổ, mà tìm cách luơn lẹo, đánh trống lãng. Uả, chuyện này đâu có gì mà sao báo chí lại lên tiếng nhiều vậy? “Mở quần vạch cu đuổi đám cóc nhái, có tin gì mà đưa ?”, chả lẽ báo chí VN là bọn ngu ngốc hở ông?
Đã qua rồi thời báo đảng loa phuờng nhưng HHV vẫn còn mơ ngủ, cứ tuởng mình như ngày xưa, nói cái gì ai cũng tin. Xưa rồi Diễm. Vợ chồng ông là kiếp chim lồng, sống nhờ xu nịnh thì cần biết thân phận mình, âu đó cũng là số kiếp. Nhưng nhớ là phải biết câm họng cúi đầu, chứ đừng tỏ ra nguy hiểm, bằng không thì 2 vợ chồng ông xứng đáng bị quăng vào cái lu của bà Xuân, rồi bịt miệng bằng cái lon của bà Huơng.
Chém cha cái kiếp chim lồng.
how to buy generic clomid without prescription clomid price cvs can you get generic clomid without insurance buying cheap clomiphene tablets how to buy clomid without dr prescription cost of clomiphene buying cheap clomiphene tablets
The reconditeness in this tune is exceptional.
The sagacity in this piece is exceptional.
azithromycin 250mg usa – tinidazole 300mg pill oral metronidazole 200mg
rybelsus 14 mg over the counter – buy semaglutide 14 mg sale periactin 4 mg tablet
buy domperidone online – domperidone generic generic flexeril 15mg