Phan Châu Thành cùng với Lương Thành.
Mình vô tình biết tới “thầy” này ở Ba Lan vài tuần trước, khi nhận được lời đề nghị xác minh về “một bác sỹ người Việt nghĩ ra phương pháp lọc máu làm trẻ hóa con người tại Ba Lan” với cái giá “bèo” (cho một việc như vậy): 450 triệu vnđ làm tại Ba Lan, 250 triệu vnđ làm ở Việt Nam mà một số người muốn tham gia.
“Thầy” có hơn 3 triệu, (vâng, 3 triệu) followers trên Facebook, “thầy nổi tiếng toàn cầu, được đón tiếp long trọng, thưởng huy chương, phong làm công dân danh dự của Ba Lan”, mà cả cộng đồng người Việt chả mấy ai biết (may quá, không riêng gì mình có mắt như m.ù, không nhìn thấy núi Thái Sơn), trong khi “thầy” sang Ba Lan định cư từ năm 2017… Nhưng trong quá trình tìm hiểu, mình lại đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
1. Đầu tiên là năm sinh của thầy.
Theo giới thiệu trên mạng thì “thầy” sinh ngày 28-06-1980, 42 tuổi, nhìn con cái của “thầy” thì cũng có thế tin được, nhưng những “người quen” của thầy lại khẳng định là “thầy” sinh năm 1966, 56 tuổi (xem ảnh kèm), mặt mũi thì cũng có vẻ là sinh năm 1966 hơn.
2. “Thầy” có phải là bác sỹ không ?
Ở Ba Lan thì chắc chắn không phải. Không có ai tên Nguyễn Duy Cương nằm trong danh sách bác sỹ được/đã cấp giấy phép hành nghề bác sỹ hay được đào tạo tại Ba Lan, do đó, không phải là “bác sỹ tại Ba Lan” theo định nghĩa của luật Ba Lan.
Ở Việt Nam – cũng không phải. Mình tìm trên mạng và phát hiện ra một nick Hoang Tung cũng đã cất công tìm hiểu về vị “bác sỹ” này: “Sau khi kiểm tra danh sách bác sĩ cấp chứng chỉ hành nghề ở HN, SG đều không có bất kỳ ông Duy Cương nào được cấp phép hành nghề (bạn có thể kiểm tra lại tại đây)”
https://www.facebook.com/hoangtung.factcheck/posts/585038113220272
Vậy ông Cương có thể từng học bác sỹ không ? Một bức ảnh được ông Cương trưng ra, cho thấy ông ôm hoa ở một lễ tốt nghiệp của “Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên”, “Bộ môn Vệ sinh môi trường dịch tễ” (xem ảnh), cho thấy ông ta có thể từng được đào tạo là bác sỹ gia đình. Một nghi vấn là nếu sinh năm 1966 mà năm 1998 mới tốt nghiệp, khi ông ta 32 tuổi, thì ông này cũng không thể học hệ Y chính quy, mà là hệ đào tạo bổ sung chuyên tu lên bác sỹ (còn sinh năm 1980 thì lại quá trẻ để mà thành bác sỹ)
https://www.facebook.com/hoangtung.factcheck/posts/593590442365039
3. Ở Ba Lan ông Cương “nghiên cứu” những gì ?
Tìm trên các báo cáo thuế của Ba Lan, mình tìm được 1 cty Dr. Nguyen Duy Cuong sp. z o. o. (cty trách nhiệm hữu hạn) thành lập năm 2019, do Nguyễn Duy Cương đứng tên, nhưng không có hoạt động gì, thậm chí không nộp báo cáo thuế lên tòa.
Theo mình tìm trên mạng thì ông Cương bán hàng chủ yếu ở Việt Nam, hai sản phẩm thực phẩm chức năng Joints Rehab và Natural Enzymes với giá lần lượt là 858k vnđ (bán được 4.400 sản phẩm trên Shopee – xem ảnh) và 686k vnđ (bán được 2.300 sản phẩm trên Shopee – xem ảnh), mà đó là kênh chính thức, nên thực tế có thể cao hơn nhiều. Trên các sản phẩm ghi rõ mã vạch Ba Lan và cty sản xuất là cty GDW sp. z o. o., địa chỉ tại 1 căn hộ tại khu chung cư bên quân Praga – tp. Warszawa. Kiểm tra cty này thì được biết, cty có doanh thu cả năm 2020 là 11.600 zł (chưa tới 3.000 usd), lỗ -38.271,12 zł (9.000 usd) cho cả năm, do một người tên Jerzy F. đứng tên.
Vậy số thuốc được sản xuất ra được khai thuế thế nào và bán cho ai, khi cty trên giấy tờ lại hoàn toàn không có khai báo gì về số lượng khổng lồ thực phẩm chức năng được sản xuất ra ?
Tiếp tục, mình tìm tới các giấy phép sản xuất của hai loại thực phẩm chức năng này, thì phát hiện ra là do cty Symbiofarm sp. z o. o. ở vùng Czudec sản xuất và họ giữ bản quyền sản phẩm. Điều đó có thể cho thấy ông Cương đã mua sản phẩm của họ, gắn nhãn mác của mình vào rồi bán, chứ cũng không “nghiên cứu” “phát triển” cái gì. Điều này cũng giải thích được đó là lý sao ông này hoàn toàn không (cần) có bất kỳ giấy tờ gì của Ba Lan cấp cho việc sản xuất thực phẩm chức năng.
Như vậy, khả năng cao, ông Cương mua đồ có sẵn, đóng gói dưới nhãn hiệu tên mình rồi về bán, còn nếu tự sản xuất thì là làm lậu, nhưng theo mình khả năng 1 là gần sự thật hơn. Giá cả thì mình chả buồn nói, mọi người tự so sánh.
Những việc này thực ra mình cũng chẳng quan tâm, cho tới khi có trò “lọc máu”. Như bác sỹ Son Ha VU đã có nói ở đây, mình không thấy cần phải nói gì nhiều hơn…
https://www.facebook.com/groups/1059505760Son Ha VUrmalink/5456069454480059
…nhưng đó là thứ có thể nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí tính mạng, mọi người cẩn thận. Mình không biết đó là cái gì, do không có bất kỳ thông tin gì về “sản phẩm”, còn cái tên NEWGENS như ông ta quảng cáo là thứ không được đăng ký trong bất kỳ danh sách sản phẩm hay quá trình trị liệu y học nào ở Ba Lan, mình đã cất công tìm hiểu nhưng không có một nơi nào hay ai biết về liệu trình này, có thể là ông Cương lại lấy một liệu trình của cty nào đó, đổi tên rồi tăng giá, bán kiếm lời.
Tóm lại, theo tìm hiểu của mình thì ông Nguyễn Duy Cương không phải là một bác sỹ được hành nghề tại Ba Lan, cũng không nắm trong tay bất cứ một công thức sản phẩm nào cả, cũng không đăng ký bản quyền bất cứ thứ gì. Những đồ ông đi kinh doanh có thể chỉ là hàng mua lại, dán nhãn mác của bản thân và bán giá khác.
4. Ở Ba Lan ông đã đóng góp những gì ?
Trong thời kỳ COVID, ông Cương có đóng góp 1 số thiết bị y tế cho thành phố Kutno (gần 50.000 dân) – theo báo đăng là “vài ngàn zł” (dưới 2000 usd), do đó được thành phố tặng bằng khen và huy hiệu. Báo của vùng cũng đăng và nói rõ, chứ cũng chẳng có gì mà “đón tiếp huy hoàng” hay “công dân danh dự” như lời đồn.
https://panoramakutna.pl/tag/nguyen-duy-cuong/
Trong đại dịch, vô số người Việt tại Ba Lan còn đóng góp nhiều hơn thế.
5. Sau khi mình đăng câu chuyện lên trang Uwaga của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, thì bà con cũng nêu lại 1 số thắc mắc cũ, trong đó có việc ông Cương tự xưng là bác sỹ, bán thuốc trị COVID nhưng khi được đề nghị đi giúp bà con thì không thấy đâu. Giờ đệ tử của ông lại nói là do có một (vài) vị quan chức “không mở lòng” – chả hiểu là nói Hội người Việt hay Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Một điều mình phải nói: đây chắc chắn là sự bôi nhọ, vì trong thời gian dịch bệnh, cả Hội người Việt tại Ba Lan lẫn Sứ quán đều hoạt động tích cực, có hiệu quả giúp đỡ cộng đồng – cá nhân mình công nhận điều này – nên không thể có chuyện ai đó ngăn trở.
Mọi người chú ý: TẤT CẢ các lộ trình chữa trị ở Ba Lan, mọi phương pháp, thực phẩm chức năng… đều phải đăng ký với chính quyền và cấp giấy phép. Những giấy phép đó phải được công bố công khai. Vì vậy, nếu ai muốn “lọc máu” thì việc đầu tiên là đòi xem giấy phép đã, rồi chụp gửi cho mình, mình sẽ kiểm tra được ngay.
Còn chuyện tài khoản Facebook của ông Cương có 3 triệu like, “đệ tử hung hãn, đánh sập nhiều facebook rồi”, hoặc vào bênh vực, cà khịa, thách thức thậm chí chửi bới thì mình không ngại, càng như vậy thì mình lại càng tò mò, vậy mọi người cứ vào đây đối chứng đàng hoàng, bởi chuyện thuế má cũng như “bác sỹ, triệu phú” thì mình đang tiếp tục làm rõ tiếp.
Kết luận là: đừng vội nghe những gì ông Cương nói, trước tiên, hãy tìm hiểu những gì ông Cương làm và làm được đã.
Vậy thôi.
—-
p.s. Trong quảng cáo “thầy” nói: “mới lọc máu có 8 ngày, nằm lồng ấp 3 lần mà trẻ ra 20 tuổi”. Tuyệt vời. Cái giá quá bèo bọt so với lợi ích mang lại.
There’s certainly a lot to find out about this issue. I like all the points you have made.
I was able to find good information from your blog articles.
Pretty! This has been a really wonderful post. Thanks for providing this information.
I used to be more than happy to search out this net-site.I needed to thanks on your time for this excellent read!! I positively enjoying every little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.
Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!
I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this website and give it a look on a constant basis.
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thank you
Thanks for the several tips shared on this web site. I have noticed that many insurance carriers offer clients generous discounts if they elect to insure many cars together. A significant variety of households have got several cars these days, particularly those with old teenage young children still residing at home, plus the savings in policies can soon begin. So it is good to look for a great deal.
I have seen lots of useful issues on your web page about pcs. However, I’ve got the opinion that laptop computers are still more or less not powerful sufficiently to be a sensible choice if you usually do projects that require many power, for example video touch-ups. But for internet surfing, statement processing, and the majority of other typical computer work they are perfectly, provided you never mind the screen size. Many thanks for sharing your thinking.
Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you make running a blog look easy. The total look of your web site is wonderful, let alone the content!
As I web site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.
Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
It’s exhausting to search out knowledgeable folks on this topic, however you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks
Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!
I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.
yay google is my queen assisted me to find this outstanding website ! .
Spot on with this write-up, I really suppose this website needs way more consideration. I’ll most likely be once more to learn much more, thanks for that info.
very interesting topic, outstanding post.