ĐỜI KIÊU BINH

0
725
Bạch Cúc

Tôi nhớ hồi tôi bé tí, dù còn rất nhỏ nhưng tôi đã hổng ưa 1 ông sống gần xóm, người ta gọi ông này với cái tên Tạ Thịt Chó!

Ông chuyên thu gom và giết tất tần tật chó trong làng ngoài ngõ, ai cần bán chó hay tìm chó việc đầu tiên là chạy ngay tới nhà ông này để liên hệ. Một thời gian sau khi cả xóm đã hết chó thì ông Tạ thất nghiệp. Bỗng dưng một ngày đẹp trời tôi thấy ông Tạ dẫn theo một đoàn lâu la gồm mấy thằng trai trẻ lêu lổng trong xóm chạy ầm ầm, mồm miệng la oang oang, hét từ đầu trên tới xóm dưới, mặt mũi ông hầm hầm vênh váo tận cột điện, ồ đụ mạ, thì ra Tạ Chó đã biến thành Đội trưởng Đội Dân Phòng và đang đi “thực thi công vụ”!

Kể từ đó, Tạ Chó biến thành một người vô cùng quan trọng, sự kiện lớn nhỏ gì Tạ Chó cũng có mặt, mặt mũi câng câng và miệng mồm luôn oang oang mở hết công suất để làng trên xóm dưới biết Tạ đang giữ chức vụ rất ghê gớm, rất kinh khủng. Tạ nhiệt huyết đến mức chuyện bé Tạ xé ra to, chuyện to Tạ biến hóa sao đó thành chuyện nhỏ và cứ thế… Tạ bị bà con chòm xóm tẩy chay, chỉ còn chơi được với cái Đồn Công An và đám lâu la bên dưới, bà con nhìn thấy mặt Tạ là liếc xéo, thiếu điều muốn phun một bãi nước bọt chứ chả ai thèm trò chuyện gì…Tạ sống cun cút giữa xóm làng nhưng cũng cống hiến cho cái Đồn cả hơn chục năm sai nha chứ không ít. Đồn sai gì Tạ làm nấy, cứ tận tâm phụng sự y như con chó trung thành với chủ vậy cho tới một ngày…

Ảnh minh hoạ : st internet

Tôi trở về thăm mẹ sau thời gian chuyển nhà đi xa, vẫy ông xe ôm hom hem ngồi trước cổng giáo xứ, ông ngẩn mặt lên và ô kìa…là Tạ Chó! Trót lỡ nên tôi leo lên xe ông, vờ như không biết gì tôi hỏi thăm ông đã lên tới chức vụ lớn lao nào rồi, bất thình lình ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường và chửi đổng:

“Dm, chức cái con kak, cháu đừng nhắc đến những ngày tháng ấy nữa, nhục còn hơn con chó!”

Định viết tiếp nhưng bị sốc quá nên cạn lời. Thôi thì nhân tiện xin gửi tặng cho tất tần tật các thể loại Kiêu Binh: Dân phòng, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, thanh niên xung phong, lâu la cấp dưới của an ninh… Kính chúc các bạn sống một đời an lành, không bao giờ phải thấy “nhục hơn con chó” như lời của ông Tạ Chó!

Câu chuyện tới đây là hết rồi, mình đi chà toilet cho #Bachcuchomestaytiếp đây, thối hết móng tay rồi

286960cookie-checkĐỜI KIÊU BINH