Đọc mà tức lộn ruột. Thôi, xin ông Minh đừng “day dứt” nữa, các ông hãy làm đúng nhiệm vụ, chức năng của mình, không được đùn đẩy trách nhiệm cho người dân.
Thay vì “day dứt”, ông hãy lập ra một đội chuyên săn bắt cướp, người dân chỉ là hỗ trợ thêm chứ không được đẩy họ ra làm lá chắn sống cho lực lượng ăn lương của dân.
Sao lúc các ông đàn áp người đi biểu tình vì môi trường, những người xuống đường ôn hoà một cách dã man thì các ông không day dứt? Sao khi một nhóm lưu manh, mượn danh “yêu nước” vào tận nhà đạp vào mặt mấy người phụ nữ thì các ông không “day dứt” mà làm rõ sự việc? Sao các ông lại cố tình dìm sự việc vào quên lãng?
Khi chứng kiến bao ngàn hộ dân mất đất ở Thủ Thiêm ông có day dứt không?
Các ông đang “day dứt” một cách rất đạo đức giả và vô cùng khốn nạn.
Đến nước này thì tôi kêu gọi giải tán các lực lượng hiệp sỹ đường phố. Tôi chỉ ủng hộ những hành động thấy cướp một cách ngẫu nhiên thì cùng phối hợp, hỗ trợ công an để bắt cướp thôi.
Các bạn biết bài hát này không:
“Thôi, ông đừng day dứt làm gì!”
Nhờ các bạn sáng tác thêm.
https://tuoitre.vn/tuong-phan-anh-minh-can-cong-nhan-mo-hin…