Đã sai lại còn bướng!

0
747

Ai đã từng nuôi con đều hiểu cái bực mình “đã sai lại còn bướng” này. Trẻ con, nhất là trẻ lớn (teens) mỗi khi làm điều gì sai, ít khi chịu nhận lỗi mà tìm cách chống chế cho bằng được…
Đầu tiên, khi bạn thấy trẻ làm sai, bạn bảo nó là con sai, trẻ con sẽ tìm cách “đổ thừa” tại vì lý do này hay lý do khác… Tại hôm nay trời mưa, tại nhà mình nghèo… tại cái cặp con nhỏ, tại cái bàn bị nghiêng…v.v…

Rồi nó sẽ vẫn lặp đi lặp lại cái sai đó, và sẽ chống chế bằng cách “tìm đồng bọn.” Bố nhìn coi, mấy đứa con nhà hàng xóm cũng làm vậy!… nó làm y như con mà nó làm được kìa!

Sau đó nếu nó tiếp tục sai, trẻ con sẽ bảo “cách đó không sai, chỉ vì con áp dụng không đúng” và nó sẽ tìm cách chắp vá, thử đủ kiểu mà toàn là kiểu sai (ngoại trừ cái đúng mà bạn đưa cho nó với hy vọng nó sẽ đúng.) Tất nhiên là sẽ lại sai…

Khi vẫn tiếp tục sai và cái sai rành rành ra đó không thể chống chế được nữa, trẻ sẽ tìm cách khác (đúng hơn) làm cho được việc. Xong việc, nó sẽ bảo: đấy, bố coi đấy, con có sai đâu? Con làm được rồi đấy….

Bực mình phải không các bạn?

Tất nhiên là bực mình. Nhưng, một là vì nó là con mình nên thương nó quá, phải nén lòng mà dạy dỗ nó. Hai là đó chỉ là tính khí nhất thời của tuổi mới lớn, mà nhớ lại thì mình cũng đã trải qua. Vài năm sau nó sẽ thay đổi, sẽ biết nhận lỗi thôi.
Khi trẻ học được việc nhận lỗi, xin lỗi và sửa sai, là trẻ đã lớn, đã trưởng thành. Công việc của cha mẹ coi như xong! Bạn có thể yên tâm về nó!

Thế nhưng, có những cái bực mình hơn con nhiều vì nó y chang như đứa trẻ ở trên kia nhưng bạn lại không bao giờ xong việc với nó. Bạn không đẻ ra nó, nhưng bạn phải nuôi nó, nuôi cả đời… và nó còn bướng hơn cả con bạn, bướng suốt đời bạn luôn… Nó vừa sai bét lại vừa cực kỳ lì lợm!

Tôi muốn nói đến Việt Cộng (VC). Từ 1975, sau khi “giải phóng” miền Nam, nó đi từ các sai này đến cái sai khác! VC đem cái học thuyết của CSCN về để áp dụng. Nó bắt dân vô hợp tác xã, ngăn sông cấm chợ… hậu quả là nghèo đói!

Mẹ nó có ngu cũng thấy đem hết đất vô hợp tác xã, ai thèm đi làm để cuối mùa nhận mấy tạ thóc? Cha nó có dại thì cũng biết hàng hoá phải lưu thông từ nơi này đến nơi khác thì kinh tế mới phát triển chứ? Nghĩa là nó sai, một cái sai rành rành… thế nhưng…

Đầu tiên như một đứa trẻ con, nó đổ thừa! Tại vì tàn dư chiến tranh, tại mình nghèo, xuất phát điểm thấp… và đủ thứ nào là tại cấm vận, nào là chiến tranh biên giới… cho nên nó cứ thoải mái sai!

Rồi sau đó, cũng như những đứa trẻ, nó chỉ trỏ vào đồng bọn, đồng minh, nào là Hungary, Tiệp khắc… nào là Liên Xô… nào là anh bạn bên kia nửa vòng trái đất Cuba… thành công này, thành công kia… Chúng nó nghĩ cha mẹ nó lúc này ngu muội rồi vì thông tin bưng bít một chiều hơi lâu, đâu biết bên những nước đó dân cũng đói rát ruột!

Tất nhiên là nền kinh tế theo đường lối XHCN sẽ đi đến thiên đường… chuối chiên, nên sau đó chừng 10 năm, nó biết sai rồi nhưng lại như trẻ con, nó tìm cách chắp vá, thử đủ kiểu…
Nào là khoán 10, khoán 100, rồi thì khoán trắng, khoán tất tần tật… Tất nhiên ai mà không biết, tư hữu hoá sẽ tốt hơn cho nền kinh tế. Khoán 10 chỉ là sự quay đầu của chiếc xe lạc lối, chúng nó có phát minh cái khoán 10 hay tư nhân hoá đâu?

Kết quả sau khi giải tán toàn bộ hệ thống hợp tác xã thì… hết đói! Cái chủ nghĩa xuống hố cả nước không cần phải chứng minh, ai cũng biết là sai. Thế nhưng một lần nữa, như một đứa trẻ teenager ngang ngược, nó vẫn không chịu chấp nhận XHCN là cái thuyết không tưởng, cho nên sau đó nó du nhập 100% hệ thống kinh tế tư bản vào Việt nam… nhưng lại tìm cách để bảo đó là XHCN!

Thực sự ra, chả có gì mới mẻ. Nó chỉ là lật ngược những cái sai lầm của hệ thống CNXH mà chúng nó lỡ đem ra áp dụng. Đứa trẻ teen bây giờ thay vì chấp nhận cái sai của XHCN, nó phát minh ra cái tên gọi dài cả thế kỷ “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” mà thực chất của nó là một nền kinh tế tư bản hoang dã, chả có cái tính chất hay tinh thần XHCN nào ở đấy cả.

Các bạn cứ yên chí đi 100 năm nữa cũng không có XHCN ở Việt nam đâu, đừng có lo. Chỉ có cái đảng Cộng Sản VN, nó như một đứa trẻ, không chịu lớn. Mấy cụ dẫn đứa con hoang đó về Việt nam giờ đã lên thiên đàng (hay xuống địa ngục không chừng) hết rồi…

Tội nghiệp cho dân tôi. Các bạn không đẻ ra nó, nhưng các bạn sẽ phải nuôi đứa trẻ hoang tuổi teen không bao giờ chịu lớn và bướng bỉnh đó suốt đời! Nó sai rành rành ra đấy nhưng đếch có chấp nhận cái sai của nó.

Đứa con hoang đó sẽ dẫn các bạn đi lòng vòng cả đời thôi nếu các bạn cứ để yên cho nó dắt mũi!

Bực mình chứ nhỉ?

Đoản Kiếm

300050cookie-checkĐã sai lại còn bướng!