Sunday, August 10, 2025

CÒN GÌ CHO GAZA

Trong khi vũ khí từ Mỹ và các nước vẫn được đưa đến Do Thái nhằm giúp tiêu diệt bọn khủng bố Hamas, giới truyền thông quốc tế bị cấm đoán không được vào Gaza. Truyền hình Mỹ không đưa hình ảnh về nạn đói ở Gaza, một nửa dân chúng Mỹ đang bận bàn luận đến khi nào tổng thống mới được giải Nobel hòa bình và nửa còn lại đang nóng lòng chờ xem liệu tổng thống được mô tả ra sao trong hồ sơ ấm dâu Epstein.
Từ tháng Năm, Do Thái cho phép các tổ chức nhân đạo đưa thực phẩm vào Gaza trở lại sau hơn hai tháng đóng cửa. Tình hình hẳn có cải thiện nhưng thực phẩm vẫn hết sức khan hiếm.
Thỉnh thoảng lại có tin người ta dẫm đạp nhau chết nơi nhận thực phẩm, có thể là những chén xúp loãng. Cứ vài ngày lại có tin những người dân đói khổ kia bị bắn chết khi họ tìm đến nơi phát chẩn, hay ngay tại nơi phát chẩn.

Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, từ cuối tháng Năm đến nay đã có hơn một ngàn người bị giết chết khi cố gắng nhận lãnh chút thực phẩm cho bản thân hay gia đình, ba phần tư trong đó chết gần các nơi phát chẩn của tổ chức bất vụ lợi Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Do Thái hiển nhiên bác bỏ những con số này và cho rằng họ chỉ bắn chỉ thiên giữ trật tự và chỉ tiêu diệt Hamas.

Đền Do Thái Giáo duy nhất không bị đốt trụi như những đền khác tại Vienna, Áo quốc. Những nơi này ở khắp Châu Âu giờ luôn có nhân viên công lực canh gác phòng khủng bố.
Cũng cần nói thêm GHF là một tổ chức từ thiện từ Mỹ chỉ mới thành lập vào tháng Hai và thực sự hoạt động vào tháng Năm để phân phối thực phẩm cứu trợ tại Gaza. GHF được chính phủ Trump và Do Thái hậu thuẫn. GHF tổ chức phát chẩn tại một số điểm tập trung, với các nhân viên an ninh vũ trang được hợp đồng và lính Do Thái giúp giữ an ninh và xác minh không có những kẻ cảm tình Hamas hay quân khủng bố trà trộn xin phát chẩn hay “cướp thực phẩm” như Do Thái tố cáo. Tuy nhiên, theo BBC, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ khác không hợp tác với GHF, họ tố cáo GHF chính trị hóa và “vũ khí hóa việc cứu trợ”, và rằng GHF với chỉ bốn năm điểm phát chẩn tập trung không thể giúp người cần giúp đúng nơi đúng chỗ.
Từ khi Hamas tấn công khủng bố ngày 7/10/3023 giết chết 1.200 người và bắt cóc 251 người, Do Thái đổ quân vào Gaza và đã giết chết 59 ngàn người Palestine, không rõ bao nhiêu là người của Hamas, chỉ rõ là một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Số liệu này của Bộ Y tế Gaza cung cấp và được Liên Hiệp Quốc xem là khả tín.
Hiện còn khoảng 50 con tin chưa được trao trả, trong đó người ta tin rằng chỉ một nửa còn sống sót. Hamas cho biết chỉ trao trả số con tin còn lại nếu Do Thái rút quân và ngừng bắn dài hạn. Do Thái cho biết họ sẽ tiếp tục cho đến khi giải giáp hoặc triệt tiêu xong Hamas.
Và cứ thế mỗi vài ngày lại có thêm vài chục mạng thường dân tại Gaza bỏ mạng vì bị bắn hạ hoặc bị bom rơi ngay nơi tạm cư theo chỉ định của Do Thái. Chưa kể vì đói khát, vì bệnh tật, vì thiếu thuốc men và thiếu những điều kiện sơ cứu căn bản.
Không lâu sau khi đề cử Trump cho giải Nobel hòa bình, Netanyahu tuyên bố Uỷ ban An ninh Do Thái đã phê chuẩn kế hoạch kiểm soát khu vực Gaza City. Trong khi Đức và nhiều quốc gia khác phản đối mạnh mẽ, chính quyền Trump ủng hộ quyết định này của Do Thái.
Ngày càng có thêm nhiều lãnh đạo các quốc gia sốt sắng đề cử Trump cho giải Nobel hòa bình, như Pakistan, như Cambodia, rồi còn Armenia và Azerbaija nữa.
Tại sao không? Kissinger và Lê Đức Thọ từng nhận giải Nobel Hòa bình 1973, để rồi …. Yasser Arafat cũng chia giải 1904 với hai người Do Thái Yitzhak Rabin và Shimon Peres, để rồi…. Tuần tới Mỹ sẽ gặp Nga bàn định số phận Ukraine thiếu sự hiện diện của Ukraine. Lịch sử sắp lặp lại, thêm một vụ bán đứng. Vậy tiếc chi mà không chúc tổng thống giựt luôn cái dải NoBéo 2025 để y sớm giũ áo đi lo chuyện Vĩ Đại cho Sao Hỏa.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular