Sáng nay, không nghĩ ra chuyện gì để viết; đành viết chuyện tào lao xảy ra chiều qua.
Cũng có nhiều khách hàng của tôi trong khu vực là đảng viên. Họ không quan tâm đến chính trị. Tôi và họ hiểu nhau nên, nếu có thân mật đến mấy cũng chỉ nói chuyện đời thường. Không ai có thể cố nói về một đề tài mà người kia lảng tránh. Vì vậy tôi rất vui khi có khách phô tô cập nhật tình hình Việt Nam và thế giới.
Chiều qua, thứ 6, có một vị khách đã đứng tuổi, không phải đảng viên, bỗng dưng đem chuyện chính trị ra nói. Vị khách đang quan tâm đến 2 điểm nóng: Tổng thống Hoa Kì thứ 47 và chiến sự Ukraina & Nga.
Tôi có ít nhiều kinh nghiệm xem tướng mạo. Vài phút đầu, tướng mạo vị khách cho tôi biết người này có vẻ nham hiểm; Tuy nhiên, như đã nói, vì người khách quan tâm đến chính trị, nên tôi vẫn nhiệt tình hầu chuyện.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng đầy gang. Bây giờ phải gọi vị khách này là “hắn” cho đúng với cảm xúc. Hắn nói:
– Tôi chửi lại bọn chống ông Trump. Đa số dân Mĩ bầu cho ông Trump, không lẽ họ ngu?. Tôi nói thế có đúng không?
Tôi trả lời:
– Dân Mĩ không ngu! Nhưng tôi nghĩ đến câu: ” không phải số đông lúc nào cũng đúng” Ngày trước dân Đức đã từng bàu cho Hiller!
Nghe tôi trả lời, hắn có vẻ phật ý:
– Tôi nghĩ khác anh. Cái thời Hiller là ở thế kỉ trước. Bây giờ dân trí khác rồi. Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng dân. Cứ cho là dân Mĩ ngu! Vậy dân Nga bàu cho Putin, dân Trung Quốc chấp nhận đảng cộng sản Trung quốc lãnh đạo, dân Việt Nam ta ủng hộ đảng cộng sản lãnh đạo. Dân Nga, dân Trung Quốc, dân Việt ngu hết sao?
Tôi không biết trả lời hắn thế nào, bởi tôi không biết trong đầu hắn chứa cái gì. Đáp lại hắn theo hướng nào hắn cũng nói tôi là phản động.
Không biết lần này là thứ bao nhiêu, tôi phải thua khách phô tô. Tự an ủi: Khách hàng là thượng đế. Thua hắn để hắn còn đến phô tô. . Giống như dân các quốc gia độc tài. Thua để không bị nhà cầm quyền bắt vào tù.
Cũng có nhiều khách hàng của tôi trong khu vực là đảng viên. Họ không quan tâm đến chính trị. Tôi và họ hiểu nhau nên, nếu có thân mật đến mấy cũng chỉ nói chuyện đời thường. Không ai có thể cố nói về một đề tài mà người kia lảng tránh. Vì vậy tôi rất vui khi có khách phô tô cập nhật tình hình Việt Nam và thế giới.
Chiều qua, thứ 6, có một vị khách đã đứng tuổi, không phải đảng viên, bỗng dưng đem chuyện chính trị ra nói. Vị khách đang quan tâm đến 2 điểm nóng: Tổng thống Hoa Kì thứ 47 và chiến sự Ukraina & Nga.
Tôi có ít nhiều kinh nghiệm xem tướng mạo. Vài phút đầu, tướng mạo vị khách cho tôi biết người này có vẻ nham hiểm; Tuy nhiên, như đã nói, vì người khách quan tâm đến chính trị, nên tôi vẫn nhiệt tình hầu chuyện.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng đầy gang. Bây giờ phải gọi vị khách này là “hắn” cho đúng với cảm xúc. Hắn nói:
– Tôi chửi lại bọn chống ông Trump. Đa số dân Mĩ bầu cho ông Trump, không lẽ họ ngu?. Tôi nói thế có đúng không?
Tôi trả lời:
– Dân Mĩ không ngu! Nhưng tôi nghĩ đến câu: ” không phải số đông lúc nào cũng đúng” Ngày trước dân Đức đã từng bàu cho Hiller!
Nghe tôi trả lời, hắn có vẻ phật ý:
– Tôi nghĩ khác anh. Cái thời Hiller là ở thế kỉ trước. Bây giờ dân trí khác rồi. Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng dân. Cứ cho là dân Mĩ ngu! Vậy dân Nga bàu cho Putin, dân Trung Quốc chấp nhận đảng cộng sản Trung quốc lãnh đạo, dân Việt Nam ta ủng hộ đảng cộng sản lãnh đạo. Dân Nga, dân Trung Quốc, dân Việt ngu hết sao?
Tôi không biết trả lời hắn thế nào, bởi tôi không biết trong đầu hắn chứa cái gì. Đáp lại hắn theo hướng nào hắn cũng nói tôi là phản động.
Không biết lần này là thứ bao nhiêu, tôi phải thua khách phô tô. Tự an ủi: Khách hàng là thượng đế. Thua hắn để hắn còn đến phô tô. . Giống như dân các quốc gia độc tài. Thua để không bị nhà cầm quyền bắt vào tù.
Post Views: 458