Saturday, July 26, 2025
HomeBLOGChuyện của Nguyễn Quốc Hoàn

Chuyện của Nguyễn Quốc Hoàn

Cô Mười Họ Lê

Tôi xin được kể cho mọi người nghe, về chuyện tình của Nguyễn Quốc Hoàn với người bạn gái tên là H. Hai em quen nhau cũng đã từ lâu, mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp thì bất ngờ ngày 6/11/2016 em Hoàn bị công an, an ninh bắt khép điều 79, cùng liên quan trong vụ với chồng tôi. Án của Hoàn là 13 năm tù, 3 năm quản chế.
Khi Hoàn bị bắt, H cũng bị họ mời lên làm việc nhiều lần. Trong khi Hoàn ở trong trại luôn phủ nhận những gì Hoàn làm không liên quan gì đến H, vậy mà họ vẫn làm khó H một thời gian dài và gài H ký biên bản soạn sẵn.

Từ ngày Hoàn bị bắt đến nay đã ba năm tròn, có bao điều mong gặp Hoàn để nói, nhưng H chỉ được gặp Hoàn trong phiên tòa vì H là người làm chứng, ngoài ra không được gặp. Việc Hoàn bị bắt H rất là bất ngờ, vì H biết Hoàn chỉ bức xúc và lên tiếng những điều sai trái của chính quyền, chứ chưa bao giờ có ý định thành lập hội nhóm để lật đổ chính quyền.

Hơn 2 năm Hoàn bị giữ ở gần, cứ 1 tháng 2 lần H làm đồ ăn, mua những thứ Hoàn cần để mang đến. Từ ngày Hoàn chuyển sang trại giam Chí Hòa thì ko còn được trực tiếp gửi đồ nữa, mà chỉ có người thân mới được vào thăm thôi. H đã đến hỏi về việc Hoàn làm đơn yêu cầu người thăm nuôi là H, nhưng trại nói không được.

Từ ngày 18/3/2019 xử phúc thẩm xong, họ đưa Hoàn tới trại giam nào, H cũng lặn lội đi cùng em gái để gửi đồ, rồi ngồi ngoài chờ em gái gặp Hoàn xong ra để biết tình hình sức khỏe ra sao. Giờ họ chuyển Hoàn đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai, phải đi xa nên em gái Hoàn càng khó đi thăm anh, Hoàn đến trại Xuân Lộc đã cương quyết phải đối, căng thẳng để cho H được thăm nuôi. Và ko hiểu vì lý do gì mà đến nay Hoàn vẫn chưa được điện thoại và gửi thư về nhà lần nào.

Giờ em gái Hoàn ko đi cùng được, hôm qua H đến trại một mình để thăm và gửi đồ. Đây là lần thứ 2 trại từ chối ko cho gặp, mặc dù đã có tên H trong sổ người nhà và được chính quyền địa phương xác nhận. Cán bộ trại chạy đi, chạy lại mấy lần trình sếp nhưng sếp của trại ko duyệt, ko được gặp họ cũng ko cho H gửi đồ vào cho Hoàn, họ cũng lại lắc đầu rằng vụ này khó lắm, nếu là các vụ khác thì được. H buồn đành phải xách đồ về.

Tại sao cứ nói đến án chính trị thì cs ai cũng sợ né tránh, sợ liên lụy, mặc dù họ biết là người tù hay gia đình đưa ra những tiêu chuẩn đều đúng, nhưng họ vẫn bất chấp lương tri, hành hạ làm khó.Tội ác của họ luôn chồng chất lên nhau.
Những việc H làm cho Hoàn khiến tôi rất cảm động, càng thêm quí mến em. Em là cô gái ngoan đạo, em luôn tin phó thác vào Chúa. Em vẫn vui luôn hy vọng mọi điều tốt lành đến với em và Hoàn với mọi người. Gắng lên H nhé! Tình yêu của 2 em cách trở 10 năm nữa thôi Hoàn sẽ về cùng em. Mọi người luôn quan tâm đồng hành cùng gia đình Hoàn và luôn bên em.

RELATED ARTICLES

28 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular