Thứ Năm, Tháng 10 16, 2025
HomeBLOGChắc có lẽ đêm nay, mẹ khó ngủ đấy

Chắc có lẽ đêm nay, mẹ khó ngủ đấy

Nguyễn Thanh Mai

Chắc có lẽ đêm nay, mẹ khó ngủ đấy, nay sinh nhật tuổi 50, ở nơi xa cách nhà 1200km, bão cũng ảnh hưởng tới khu vực đó.

Đã chính thức vào tuổi ngũ tuần, cả nhà chỉ mong mẹ khỏe, lạc quan, vững vàng tâm lý. Vậy đã là chiến thắng bạo quyền.

Hôm qua, trên đường tới trại 1 để hỏi thông tin chuyển trại, con vẫn mong mỏi rằng mẹ sẽ đến một nơi nào đó cách Hà Nội vài trăm km thôi để có thể đi thăm gặp trong ngày thì ngày hôm nay (28/9) con sẽ đưa cả nhà vào thăm gặp mẹ, mang quà sinh nhật vào cho mẹ. 

Nhưng ở dưới bầu trời này, những mong muốn nhỏ nhoi nhất cũng thật khó khăn! 

Phiếu mua đồ tiếp tế của tuần trước (20/9) con mua rất nhiều đồ ăn và bánh kẹo, hy vọng mẹ hiểu ý và kịp mời mọi người trong phòng trước khi chuyển đi vào ngày hôm sau (21/9) – điều mà con không biết chắc chắn dù linh cảm vẫn luôn nghĩ tới ngày 21 đó.

Lại thêm một giấc mơ nhắn nhủ đúng ngày…

Tình hình mưa bão, các sân bay trong khu vực đó hiện tại đều đang ngưng hoạt động nên mọi kế hoạch tạm hoãn.

Hẹn ngày nắng lên, cả nhà gặp nhau nhé! 

Một hành trình mới bắt đầu! 

Chúc mừng sinh nhật Mama Truê!

2764.png

Hà Nội, 28/9/2022 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular