Sunday, June 1, 2025
HomeBLOGCâu chuyện về gia đình nhỏ của chúng tôi.

Câu chuyện về gia đình nhỏ của chúng tôi.

Bong Tuyet

Cảm ơn #HộpNhớThương đã chia sẻ câu chuyện về gia đình nhỏ của chúng tôi. Và tôi sẽ chia sẻ lại câu chuyện đó, cùng bức tranh mà #HộpNhớThương đã vẽ đầy đủ các thành viên gia đình nhỏ của tôi, trong ngày cưới gồm có 5 thành viên: Trung, Tôi, Bi, Bông và Kent. Thật sự xem xong tấm hình, tôi đã rất xúc động. Và hi vọng rằng, tôi sẽ sớm được mặc váy cưới như trong bức tranh

Sau này Trung về chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện nốt những việc còn dang dở, mà chúng tôi đã có những dự tính cho tương lai của hai đứa. Và tôi cũng sẽ kể cho Trung nghe rất nhiều về những tháng ngày đã xa cách này, tôi đã nhớ Trung biết bao nhiêu. Cầu mong cho Trung của tôi chân cứng đá mềm, tiếp tục mạnh mẽ để sớm trở về bên mẹ con tôi. Yêu thương TT của tôi thật nhiều

“Điều đầu tiên thì chị với anh sẽ muốn kết hôn ngay. Nếu nhỡ mai sau này anh còn tiếp tục rong ruổi theo con đường anh đã chọn thì chị mong muốn luôn được đồng hành cùng anh trong bất kì hoàn cảnh nào. Hoặc chẳng may biến cố nào đó lại ập đến thì chị với anh đã là vợ chồng hợp pháp của nhau, thì sẽ chăm sóc nhau được trọn vẹn hơn” – chị Tuyết nghĩ về ngày anh Trung được trả tự do.

Ký ức số 3

Anh Đỗ Nam Trung và chị Tuyết là hai vợ chồng sắp cưới. Vì dịch bệnh, anh chị dự định hoãn đám cưới đến đầu năm 2022. Tuy nhiên, mọi kế hoạch trở nên dang dở khi anh Trung bị bắt vào tháng 7 năm 2021. Từ ngày vắng anh, chị Tuyết bận bịu hơn rất nhiều với việc chăm lo cho bố mẹ anh Trung, với những chuyến thăm nuôi và với cả nỗi nhớ anh không nguôi.

Bong Tuyet

Năm 2015, anh Trung gặp chị Tuyết ở một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh Trung là người ngỏ lời kết bạn qua Facebook, nhưng chị Tuyết đã từ chối. “Ôi giời ơi, cái người này là người nào mà toàn nói chuyện phản động thôi. Chị sợ chứ” – chị Tuyết cười, nhớ lại cảm giác từ chối của mình khi thấy anh Trung trên mạng xã hội.

Vài tháng sau, hai người có nói chuyện đôi chút trên mạng và cảm mến nhau ngay lần gặp mặt đầu tiên trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ ở Thái Nguyên. Qua những buổi hẹn hò, anh Trung kể cho chị Tuyết nhiều hơn về những vấn đề xã hội mà anh đang đấu tranh. Giữa hai anh chị, một sự thấu hiểu, đồng cảm đã nảy sinh và thay thế nỗi sợ trước kia của chị Tuyết. 

Và rồi chị Tuyết trở thành người đồng hành tri kỷ của anh Trung trên nhiều hành trình, từ những cung đường ở Tây Bắc, công việc xã hội đến hành trình xây dựng một mái ấm. Ngày hai anh chị dự định ở với nhau lâu dài, chị Tuyết đã hỏi ý hai con của mình. Cả hai bạn đều ủng hộ. Bạn trai lớn thì gọi anh Trung bằng bác, còn bạn gái nhỏ thì gọi anh bằng bố.

Giai đoạn hiện nay là rất khó khăn với chị Tuyết. Thiếu anh đỡ đần, chị phải lo toan vô số việc, đối mặt với áp lực tâm lý và phải chăm lo cho rất nhiều người. Hằng đêm, nghĩ đến anh, nước mắt chị lại rơi, chỉ biết ngắm nhìn những món đồ của anh và nghe kinh Phật cầu mong sức khoẻ để có thể chăm lo gia đình thay anh.

10 năm tù là một thập kỷ và quãng thời gian này còn dài hơn bởi những nỗi nhớ mong và những kế hoạch dang dở. 10 năm đó đã bắt đầu bằng ngày anh đi và sẽ kết thúc bằng một hôn lễ nơi anh Trung, chị Tuyết, Bi, Bông và chú cún Kent hội ngộ như một gia đình. “Điều đầu tiên thì chị với anh sẽ muốn kết hôn ngay. Nếu nhỡ mai sau này anh còn tiếp tục rong ruổi theo con đường anh đã chọn thì chị mong muốn luôn được đồng hành cùng anh trong bất kì hoàn cảnh nào. Hoặc chẳng may biến cố nào đó lại ập đến thì chị với anh đã là vợ chồng hợp pháp của nhau, thì sẽ chăm sóc nhau được trọn vẹn hơn” – chị Tuyết nghĩ về ngày anh Trung được trả tự do.

*** 

Đỗ Nam Trung là một nhà hoạt động tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, Formosa, Luật Đặc Khu và các trạm thu phí sai phạm trên đường cao tốc. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, anh Trung bị bắt và sau đó xử án 10 năm tù vì cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện tại, sau khi kết thúc các thủ tục pháp lý, anh đang bị giam tại trại 5 tỉnh Thanh Hoá.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular